1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi DENTIST, 11/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. notatall

    notatall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    4.818
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin ư? Nó có không? Bạn có niềm tin hay không? Bạn đang sống với mục đích như thế nào?
    Những câu hỏi về các vấn đề của cuộc sống dường như không khi này thì khi khác sẽ đến quấy nhiễu những cá thể ngụp lặn trong nó.Phải chăng bạn đang mất phương hướng và xem xét lại những giá trị mà trước đây mình vẫn hằng tin tưởng như DENTIST đang thể hiện? Phải chăng bạn đã và đang kiên trì duy trì niềm tin vào những điều tốt đẹp như VODANH_HN hay bạn đã từng nếm vị đắng khi niềm tin của mình bị bội phản? Dẫu sao đi nữa thì niềm tin cũng như tất cả những điều bình dị đẹp đẽ, xấu xa khác của cuộc sống vẫn đang tồn tại trong mỗi người. Hằng ngày ta lướt qua chúng mà không hề có ý niệm về sự tồn tại của chúng, ta chỉ thực sự nhận thấy chúng khi ta gặp vấn đề với chúng...
    Có những thứ được xã hội coi như chuẩn mực nhưng có những thứ nằm sâu phía trong mỗi cá thể và không ai có thể đặt chuẩn mực cho chúng. Niềm tin cũng không thể đem ra để áp cho bạn giống tôi được. Tôi chỉ biết, khi tôi có niềm tin, dường như tôi được đặt vào một dòng chảy. Khi niềm tin của tôi thật mãnh liệt, dường như tôi là một dòng sông cuồn cuộn chảy. Khi tôi mất phương hướng và phân vân về niềm tin của mình, tôi giống như sông không chảy mà cứ mải gào thét : "Chảy đi sông ơi" vậy
    Tôi có hai người bạn (đúng nghĩa phải nói là hai người anh): Một người luôn chỉn chu, bài bản, luôn coi học thuật là nghiêm túc - Người kia có tư tưởng phóng khoáng và dường như mang thiên hướng "nghệ sĩ" hơn. Được gặp và chứng kiến mọi việc hàng ngày của hai người đối với tôi thật thú vị. Tuy nhiên sau ngót chục năm ở bên họ, tôi không thể kết luận người nào tuyệt hơn người nào được cả. Bởi vậy tôi tự nói với mình, chỉ cần mình tin tưởng và tha thiết với bất kỳ một thứ gì đó trong cuộc sống thì còn có gì mà đáng phải lo nữa.
    Nguyện cho mọi người: Tất cả các dòng sông đều chảy và ghi nhớ: mình chỉ được một lần đổ ra biển mà thôi.
    To dearfriend & Angelique_BH: Cuốn "7thói quen của người thành đạt" cũng rất hay nhưng nếu đem cuốn đó hay tất cả các cuốn sách dạy về nghệ thuật sống ra nghiền ngẫm và làm sách gối đầu giường thì rất có thể chỉ sau một thời gian xung quanh ta chỉ còn toàn tủ lạnh sản xuất hàng loạt trên dây chuyền công nghiệp Tớ kết những cuốn tự sự và tôn thờ vẻ đẹp vốn có của cuộc sống hơn
  2. PhuChan

    PhuChan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    0
    Lúc bé, ta tin vào người lớn
    Khi chưa yêu, ta tin vào tình yêu
    Còn............
    Có quá nhiều điều được người ta gắn cho cái mác Niềm Tin. Thế đấy, nhưng hình như mọi cái đều chỉ là tương đối mà thôi. Đừng vội thất vọng khi cái gọi là Niềm Tin sụp đổ.
    Bạn không nên tự hỏi: "Mình đang sống vì cái gì?" Vì chính bản thân bạn, trước hết, chứ vì cái gì nữa! Hãy tin ở chính mình, đó mới chính là Niềm Tin đích thực.
    Vẫn thích cái câu nói: "Mỗi người là một định dạng riêng". Hãy sống như những gì mình đã muốn, làm những gì mình đã thích và cười!
    Chúc luôn vui!
    OK?
    Thân
    VỢ ĐEN...dô hò...THÌ MẶC VỢ ĐEN...hò dô...NẾU MÀ ĐEN QUÁ...dô hò dô...THÌ TA TẮT ĐÈN
  3. Cobalt

    Cobalt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin _ không phải khi ta đang sống , đang tồn tại là khi Niềm tin vẫn còn đó sao ?
    Ai chẳng có lúc đã từng nghĩ rằng trong cuộc sống có lúc mình không còn Niên tin , nhìn cuộc sống tăm tối hơn , bi quan hơn , đa nghi hơn . Nhưng hãy cứ tin rằng ngay trong khi Niềm tin này bị đánh mất là Niềm tin khác lại trỗi dậy . Vậy mới là cuộc sống : đắng cay , ngọ ngào , hạnh phúc .
    Niền tin _ thứ quý giá vàu thật xa xỉ mf mỗi khi mất đi là những lần tổn thương , thất vọng . tin vào cảm nhận của mình để chắc chắn rằng mình không phải thất vọng , để không khi nào phỉa rơi 1 cú rơi không trọng lượng , để khoong bao giờ TUYỆT VỌNG , để không bao giờ phải hối tiếc .
    Một đêm nhớ, nhớ ra ta...vô hình
  4. vcvtv

    vcvtv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    238
    Đã được thích:
    0
    Em cũng ưa "lý trấu" nhưng đọc bài của các bác phê vật vã. Em nguyện làm người hầu trà nghe các bác tâm sự.
    Em có thấy quyển "Những liều thuốc bổ cho tâm hồn" cũng tàm tạm. Mỗi ngày đọc một chuyện thấy nhân văn hơn thì phải
    Mỗi con người là mỗi bài thơ, bác nào có kin nghiệm gì cứ phô bày cho anh em học tập nhé.
    Giọng nói em hãy ngọt hơn cô ca-Nụ cười em hãy mát hơn bia lạnh-Tình yêu em hãy nồng hơn rượu-Để trọn đời anh chỉ khát khao em

Chia sẻ trang này