1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhbecuaem, 05/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhbecuaem

    anhbecuaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin

    Anh bé à,

    Đến giờ em vẫn không hiểu tại sao hơn một năm trời yêu nhau, anh vẫn có những định kiến thật đáng sợ về em như thế. Anh yêu em nhưng từ trong sâu thẳm anh vẫn cho rằng em là người lăng nhăng và anh chưa bao giờ có được niềm tin nơi em. Em đau lắm.

    Thế là hôm thứ năm mình chia tay nhau về một chuyện thật là cỏn con, ở cơ quan em vô tình va vào một đồng nghiệp nam (mà em cũng chẳng nhớ là em đã va vào nữa) vậy mà anh không tin, anh nghi ngờ rằng em cố tình lao ngực vào anh ta để gây sự chú ý để anh ta thich em. Anh à, anh thực sự cho rằng em có thể làm những việc bỉ ổi như vậy sao? Anh, trong tất cả mọi người, phải là người hiểu em và tình cảm em dành cho anh nhất chứ? Anh nói rằng những sự việc tương tự xảy ra quá nhiều rồi, anh không biết sau lưng anh em còn để cho nó xảy ra nhiều thế nào nữa. Anh thật bất công khi nói như vậy. Những "sự việc tương tự" là gì? Là một lần anh buộc tội em cố tình đá vào chân một anh đồng nghiệp cũ cũng để anh ta chú ý đến em - một việc em thậm chí còn không biết/nhớ là nó đã xảy ra, em chỉ đoán là do mỏi chân nên em ruỗi chân ra và vô tình chạm vào chân anh ta. Là một lần đứng trong thang máy anh dằn vặt em tại sao em lại đứng sát vào một đồng nghiệp nam quá vậy - em quay lưng lại người ta trong thang máy đông người thì làm sao em biết em đứng sát người ta cơ chứ. Rồi đến chuyện thứ năm....

    Sự thực là trong khoảng thời gian quen biết anh em chưa bao giờ làm gì sai với anh cả. Em hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu và thanh thản với lương tâm. Em yêu anh và dành trọn toàn bộ tình cảm của em cho anh, em không cần bất cứ ai khác và em cũng không cần ai thich em, em chỉ cần và yêu anh thôi. Tại sao anh không chịu hiểu điều đó? Ngay từ khi em mới vào làm trong công ty và mình mới quen nhau, anh đã có một ấn tượng nào đó là em hư, em thích bọn đàn ông thích em. Lúc mới vào công ty với bản tính hướng ngoại và thích giao tiếp, hơn nữa lại đang hoàn toàn độc thân, em cười đùa với các đồng nghiệp nam đâu phải là sai và cũng đâu có nói lên nhân phẩm của em thế nào vì mọi việc chỉ dừng lại ở đó.

    Em đã cố gắng rất rất nhiều để làm hài lòng anh, cố gắng trong cách cư xử để anh không hiểu lầm em, thậm chí đến giờ em cũng chẳng còn thằng bạn con trai nào nữa cả. Nhưng những chuyện như anh buộc tội em thì thực sự là những sự vô tình xảy ra trong cuộc sống, em chẳng kiểm soát được là nó xảy ra (tin em đi nếu em kiểm soát được thì chẳng bao giờ em muốn nó xảy ra để anh phải hiểu lầm và để em phải đau khổ thế này). Thế mới gọi là vô tình anh ạ. Nhưng anh thì nghi ngờ rằng những việc từ trước đến giờ có thể là em chủ động tạo ra, thế ra em trong mắt anh lại là loại người sẵn sàng lấy cơ thể mình ra để đụng chạm mồi chài bọn con trai ư? Đến cả những đứa con gái em ghét nhất em cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến chuyện đấy mà anh - người em yêu hết lòng - lại cho rằng em có thể làm chuyện đó ư?

    Hay vì em đã quá dễ dãi với anh nên anh coi thường em? Nếu thế thì tình yêu của mình sẽ không bao giờ bền vững được đâu anh ạ. Em đã quyết định yêu anh lâu dài thì không bao giờ em làm những điều sai với anh, anh hãy thử đặt niềm tin vào em đi thì cả anh và em đều thanh thản hơn. Anh cũng sẽ không suy diễn lệch lạc những việc như
    việc hôm thứ năm. Em đã giải thích, đã nói nhiều lắm nhưng anh vẫn không tin em, anh bảo anh cần phải suy nghĩ lại không thì anh cứ tin em mãi sẽ trở nên mù quáng. Cả ngày hôm qua em đã xin nghỉ làm để gặm nhấm nỗi buồn và suy nghĩ về những gì đã qua. Em đã cố gắng không khóc vì nếu khóc em sẽ gục ngã mất.

    Em cảm thấy rằng việc anh nghi ngờ em cố tình làm như vậy và còn cho rằng em sẵn sàng làm vậy thường xuyên sau lưng anh là một sự xúc phạm nặng nề đến em, đến tình cảm của em dành cho anh. Hôm thứ năm sau khi cãi nhau xong, em đã bảo "Nếu em là như vậy trong mắt anh thì em có lẽ không xứng đáng với anh. Và với em, anh cũng không xứng đáng với tình cảm em dành cho anh" và ra về. Em nghĩ mấu chốt của vấn đề là những định kiến sẵn có của anh về em vẫn tồn tại trong lý trí anh, anh không có được niềm tin ở em mặc dù em có thể khẳng định rằng em chưa làm gi để anh phải mất niềm tin ở em cả.

    Anh bé à, em vẫn yêu anh nhiều lắm, em muốn suốt cuộc đời ở bên anh nhưng em không biết em có chịu được sự xúc phạm này không. Gương đã vỡ liệu còn lành được mấy phần? Em nghĩ rằng chia tay là tốt nhất nhưng em đau lắm vì em yêu anh lắm. hàng ngày nhìn thấy anh nghe thấy anh nói cười ở cơ quan chắc em chết mất. Bọn bạn em thì bảo rằng em nên cho anh một thời gian rồi hẵng quyết định. Nhưng biết tính anh, em nghĩ anh cũng sẽ chẳng buồn liên lạc với em đâu mà như mọi lần em sẽ phải gọi điện trước cho anh. Nhiều lúc em nghĩ những lúc giận nhau anh có cần em không? Bọn mình cũng không còn trẻ nữa đều sắp 30 rồi, anh thử suy nghĩ một cách chín chắn về việc này cho em đi. Em chẳng biết mình phải làm gì nữa, em cảm thấy nặng nề quá.
  2. rightorwrong

    rightorwrong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, yêu nhau mà không tin tưởng ở nhau, nghi ngờ ngay cả những điều vặt vãnh như vậy, mệt mỏi lắm!
    Có lẽ anh ấy không được tự tin, hãy cho anh ấy thấy rằng anh ấy là một người tuyệt vời, một người giỏi giang nhất. Hãy cổ vũ anh ấy, khích lệ anh ấy.
    Chúc vui vẻ!
  3. sweet_strawberry3004

    sweet_strawberry3004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah! Vào đọc câu chuyện của bạn mà mình cảm thấy bạn thật khổ tâm. Nếu là mình, khi gặp 1 người bạn trai như thế, dù tình cảm của mình và anh ý có như thế nào đi chăng nữa, có lẽ mình cũng xin chỉ dừng lại ở mức tình bạn và ko thể, ko thể tiến xa hơn được nữa.
    Bạn sẽ nghĩ sao khi sau này bạn luôn bị dướ sự kiểm soát cung như ghen tuông ( mà toàn những chuyện vô cớ, chẳng có tính thuyết phục gì cả )?
    Như thế sẽ mệt mỏi lắm bạn ah. Hãy suy nghĩ lại và chúc vui vẻ.
  4. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn , có thể đây chỉ là những lời phỏng đoán của mình , nhưng mình cảm giác anh ta yêu bạn chỉ là để dự bị mà thôi , bạn còn yêu anh ta thì anh ta tạm yêu bạn , bạn không yêu nữa thì anh ta cũng chẳng cần ,chẳng cảm thấy mất mát gì , thế nên mỗi lần giận nhau , nếu bạn không làm lành trước thì anh ta cũng chẳng thèm đả động đến , nếu chia tay thì anh ta sẽ rất vui vẻ đi tìm người mới 1 cách danh chính ngôn thuận ( có lẽ anh ta đang tin vào cái lợi thế là cả 2 bạn đã gần 30 , bạn là phận gái , không thể chờ đợi thêm , và sẽ phải chiều theo bất cứ thứ gì anh ta muốn )

    Có nhất thiết phải mù quáng vậy không bạn, có thể có được lòng tin của anh ta thật khó , nhưng không tin cũng không đồng nghĩa với việc luôn nghĩ bạn gái mình là loại gái chài mồi , mình xin nói thẳng , đấy thật sự là 1 sự xúc phạm nhân phẩm , chỉ 1 lần duy nhất cũng không thể tha thứ chứ đừng nói gì đến chuyện anh ta liên tục lập lại những kiểu như vậy .

    Hãy dũng cảm cắt đứt cái khối u ác tính này , ( 30 chưa phải là tết ) còn rất nhiều người đàn ông xứng đáng với bạn .
  5. kid_quai

    kid_quai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    0
    Yêu mà như bạn thì khổ thật đấy! Tình yêu khi ko có chỗ cho Lòng tin thì bó tay, sống với nhau sau này có khác gì bạn đi tù cơ chứ!
    Mình có một thằng bạn, sau khi yêu một cô gái, nó tâm sự với mình rằng đó ko fải là tình yêu đầu của cô gái đó, rằng nó sẽ dẹp hết mọi chuyện, dù có ghê gớm thế nào đi nữa vì hai đứa nó yêu nhau. Giờ thì chúng nó sắp có baby rồi, so với bạn mình, anh chàng của bạn thật đáng chán bạn ạ!
    Nếu cảm thấy ko thể hòa hợp và tin nhau được, thì hãy chọn cho mình con đường riêng, vẫn còn chưa muộn, và hãy dũng cảm lên nhé!
    Goodluck!
  6. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Lại thêm một thằng dở hơi nữa. Xin lỗi vì đã dùng từ ngữ hơi thô nhưng thế có khi còn chưa đủ. Ích kỷ nhỏ nhen và thiếu bản lĩnh đàn ông. Bạn thật khổ khi "vấp" phải anh ta, và giờ chia tay coi đó như là một sự giải thoát cho chính bạn đi. Mình nghĩ nó là sự may mắn thì đúng hơn.
    Chả xứng đáng với bạn gì cả. Yêu nhau mà phần lớn anh ta toàn để ý xét nét bạn rồi suy diễn lung tung như thế có phải thiếu bản lĩnh đàn ông ko? Sợ người yêu mình thế này thế khác...rõ là nực cười. Chẳng lâu thì cũng dài là hơn một năm, cũng có một khoảng thời gian để hiểu về con người nhau mà anh ta phát ngôn như bạn nói bừa bãi quá. Anh ta chả coi trọng bạn gì cả.
    Như tiêu đề cái topic cũng như mọi người nói điều cần thiết là niềm tin thì anh ta ko có để cho bạn. Chưa biết là yêu thật yêu giả, dự bị dự phòng thì cũng ko cần biết nhưng như thế là ko đc. Nhớn rồi chứ bé bỏng gì đâu sắp 3 sịch rồi mà toàn phịa những chuyện trẻ con. Chưa cần phải nghĩ đến chuyện khác chỉ cần hàng ngày đi giải thích để cho anh ta hiểu bạn đã mệt mỏi lắm rồi. Ghét nhất cái loại nói mãi chả hiểu, cảm giác lúc đấy đầu óc nó toàn bã đậu cả củ chuối.
    Thôi đừng buồn cứ cố gắng lên, có muốn khóc cứ khóc và đừng nghĩ khóc sẽ là gục ngã. Mọi người buồn vẫn khóc để giải toả đấy. Hãy cứ nhẹ nhàng đi nha

Chia sẻ trang này