1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sachilady, 13/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sachilady

    Sachilady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin

    Sẽ phải làm gì đây khi niềm tin vào sự chung thuỷ, tình yêu bị mất đi?
  2. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng quên rằng mình mất niềm tin đi thui, không khó đâu, mình cũng đang thử nè.
    Đừng đổ lỗi quá nhiều cho hoàn cảnh, cho người ta, mà mình hãy thay đổi cách nhìn, cách suy nghĩ đi, thì hành động sẽ khác đi ngay thui. hì hì
    Yêu đời lên nhé!
    Nếu nghĩ được phải vui vẻ và tin tưởng thì bạn đã đi được một nửa rùi đó.
    SẼ QUA NHANH THUI, NHỮNG NGÀY BUỒN
    VÌ SAO KHÔNG VUI ĐỂ HẠNH PHÚC
    VÌ CÔ CHẤP HAY VÌ TẠI AI???
    CỨ TAI TA, TẠI MÌNH, CÓ SAO ĐÂU
  3. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    sorry nhé, thơ không hay mà ti toe, hehe. Thông cảm nhé!

    Sống là phải có niềm tin đó, bạn à!
  4. ngoclinh08

    ngoclinh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Khi niềm tin vào tình yêu, niềm tin vào sự chung thuỷ mà bị mất đi thì thật là đáng buồn. Điều quan trọng là bạn vượt qua bằng cách nào.
    Chia sẻ là một cách bạn ạ
  5. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ đặt cái bát ăn cơm của tớ lên 1 cái bàn , cái bàn chông chênh và ngã làm vỡ cái bát của tớ . Tớ chỉ việc thu dọn các mảnh vỡ và đặt một cái bát ăn cơm khác vào chỗ vững chắc hơn .
    Đơn giản nhỉ
    Khi niềm tin vào bản thân đủ lớn ko điều gì có thể làm bạn gục ngã
  6. Sachilady

    Sachilady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi ng, nhưng mình thấy thực sự buồn. Mình yêu và tin tưởng nhiều vào tình yêu của chúng mình. Nhưng bây giờ, mình phải suy nghĩ, mình phải buồn phiền, mình không muốn như thế này.
    Có phải yêu là phải có niềm tin? Nhưng niềm tin đó sẽ đi đến đâu?
  7. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Khi biết mình đặt sai niềm tin thì hãy tìm một chỗc khác và đặt lại, bạn ạ. Tuy nó không đơn giản như đặt một bát cơm mới vào một chỗ vững chắc, nhưng hãy tin rằng vẫn còn nhiều nơi vững chắc khác, thì bạn sẽ tìm lại niềm tin.
    Sống là để vui vẻ, phải không bạn. Đừng tự kỉ ám thị, để phải đánh mất mình và thời gian quý báu, bạn ạ. Còn nhiều việc đang chờ chúng ta mà.
    Hãy kiên cường lên, hãy tìm một đường đi cho riêng mình, và hãy tin vào sự lựa chọn của bản thân trước đã. Rồi bạn sẽ tìm lại được niềm tin thui, mình tin là vậy. Vui lên bạn nhé.
    Hãy để tình yêu được nghỉ ngơi, cũng như cho mình xả hơi thui mà.

  8. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Có người bảo với tớ rằng : " khi mất lòng tin ở người khác nguoi ay đi tìm lòng tin ở trong bản thân mình "
    Good luck ^^
  9. Sachilady

    Sachilady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    To obakesama: Thanks, tớ cũng biết là fải kiên cường và nên kiên cường. Nhưng thật là chán, tớ luôn tự trách mình là người quá yếu đuối. Tớ fải cố gắng vượt qua thôi
    Để tình yêu xả hơi như thế nào nhỉ????
    To sieuchanhhadong: Thanks for your wish!
  10. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Bạn có biết câu nói là: "Những lúc yếu đuối là những lúc mạnh mẽ nhất đó". Bạn sẽ mạnh mẽ và kiên cường được, mình tin vào bạn, và bạn cũng hãy tin vào bản thân nhé. Chỉ khi tin vào mình thì người khác mới tin vào mình, và mình lại mới tin được vào họ. Hãy nghĩ nó đơn giản thui, bạn à.
    Hãy dành thời gian để yêu bản thân, để tìm lại chính mình của ngày xưa, để refresh mình đẹp hơn, và để làm tất cả những gì mình có thể làm ngay bây giờ bạn nhé!
    Có một nguyên tắc 10/90 như thế này. Trong cuộc sống, cái tác động vào ta, và ảnh hưởng đến buồn vui trong ta chỉ là 10% thui, còn lại 90% là do bản thân ta nghĩ gì, và hành động đáp lại hoàn cảnh như thế nào. Và cuộc đời chúng ta, buồn vui của chúng ta phụ thuộc vào 90% đó, vậy thì thật tuyệt vời nếu ta biết cách sống mà yêu đời, yêu bản thân, và vị tha cho người, phải không bạn.
    Mình tin từ từ bạn sẽ tìm lại "niềm tin" và tìm lại được những gì đã mất, hãy thể hiện 90% đó nhé! Mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.
    "Vấp ngã để ta trưởng thành hơn"

Chia sẻ trang này