1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sachilady, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có một câu nói dành cho bạn thôi " Bạn có thể mất niềm tin vào 1 người, hoặc 1 số người, nhưng đừng bao giờ mất niềm tin vào con người, cũng như vậy, bạn có thể mất niềm tin vào 1 tình yêu, hoặc 1 số tình yêu, nhưng đừng bao giờ mất niềm tin vào tình yêu "
    Tớ biết ko dễ để có thể làm được, nhưng, nếu bạn làm được, nhất định bạn sẽ nhận được những điều thật quý giá, và bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc vì mình đã cố để có thể làm được điều đó
    Vui lên bạn nhé !!!
  2. ngoclinh08

    ngoclinh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Một sự chia sẻ với bạn bè và những người xung quanh bạn ạ.
    Cố gắng vui, cố gắng cười, bạn nhé
  3. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Thơ bạn hay nhể
    sang đây ủng hộ tớ cái nào
    http://www9.ttvnol.com/Web/TopicPage/Topic.aspx?TOPIC_ID=953884&SearchTerms=Thơ,em,làm,thơ,bạn,em,làm
  4. BeeWitch

    BeeWitch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    2.199
    Đã được thích:
    0
    Những niềm tin thèm một chuyến tàu xuôi
    Con tàu ấy đi hết đường lại ngược
    Tôi suốt đời giữa những điều thua được
    Không thể
    giống
    con tàu
  5. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    chưa bao giờ tin ai dù ngừi ấy có thật lòng đến đâu...bởi thế nên khó sống thật ...
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Niềm tin !
    Niềm tin là ánh sáng soi cho bạn trong từng bước đường đời.Lúc tôi viết những dòng này cho bạn thì Hà Nội đang mưa rào.Buồn !!!
    Có những lúc tôi đã mất niềm tin.!!
    Niềm tin vào gia đình
    Niềm tin vào bè bạn
    Niềm tin vào TY
    Và cả niềm tin vào chính bản thân mình.
    Bạn chắc rằng chưa đổ vỡ đến mức như vậy.Đừng cố quên nó bởi làm vậy bạn càng nhớ nó mà thôi.
    Điều đầu tiên bạn phải làm là lấy lại lòng tin ở chính bản thân (điều này là quan trọng nhất ).Bạn hãy thử đặt một vài câu hỏi :
    Mình sao thế nhỉ ??Tại sao mình phải suy nghĩ nhiều thế??
    Tại sao mình không cố gắng lên.Mình vẫn còn những con người ABC...XYZ nào đó yêu thương mình mà.Mình đang có lỗi với họ và cả bản thân mình khi cứ bế tắc thế này.Mình phải thay đổi..........!!!!!!!!!!!!
    Hãy lấy 1 tờ giấy trắng.Viết tất cả nỗi ấm ức trong lòng vào đó.Rồi đốt đi.Dưới ánh lửa đó bạn sẽ thấy có một cái gì đó trôi đi thật nhẹ.Vết thương của bạn đã khô miệng.......
    Liệt kê những dự tính của bạn trong tương lai xa và gần ( càng nhiều càng tốt ) bạn sẽ thấy rằng bạn còn quá nhiều việc phải làm,quá nhiều mục tiêu phải phấn đấu và lúc đó bạn sẽ thế nào nhỉ.???Hãy cố gắng hoàn thành những mục tiêu gần.
    Một chuyến đi xa về thăm những người thân,họ hàng hay bạn bè là một liều thuốc tốt...
    Tìm đến những người bạn vui vẻ,đến với âm nhạc và những hoạt động tập thể,hãy hoà mình vào trong đó một cách thật sự say mê.
    Phát huy sở trường của mình vào một việc nào đó mà bạn cảm thấy có ích,nó sẽ đem lại cho bạn thêm một chút niềm vui khi hoàn thành.
    Tìm những người bạn mới...(mình nè )
    Tìm một người iu mới nếu có duyên!!!
    Mình định nói nhìu lắm nhưng văn chương có hạn........vả lại cũng khó có thể nhớ được hết những gì mình đã làm khi đó.Cũng lâu lắm rồi.
    Chúc bạn khoẻ và chóng lấy lại niềm tin vào CS và TY.
    Thân !!!
    Nếu quá buồn thì YM cho mình : pick_up_pro@yahoo.com
    Rất sẵn lòng sẻ chia cùng bạn.
    Nhà máy sản xuất niềm tin đây !!!Ai đặt mua dài hạn hem !!!!

  7. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Tặng bạn nhé!!!
    Dò dẫm trong bóng tối của sự cô đơn,trống trải
    Nỗi sợ hãi ướt nhoà trong cái gục đầu.........
    vô vọng.
    Em vỡ oà
    Đau đớn..........
    Ty đâu rồi
    Có tiếng cười vẳng ngoài hiên
    Lanh lảnh,vô tư
    Tự nhiên như hơi thở
    Em chợt giật mình
    Mình đã cười như thế.
    Sao giờ đây
    mình lại
    thế này ???
    ..........................................................
    Hất mái tóc
    Em ngẩng đầu
    sung sướng.
    Em sẽ đốt đuốc
    đi tìm
    những niềm tin !!!!!!!!
    pick_up_pro
    Thơ dở đừng chê nha !!!!!
    Chúc hạnh phúc !!!!!!!!!!!

  8. Sachilady

    Sachilady Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2007
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Vậy đó, có những người có thể hiểu mình, có những người có thể chia sẻ với mình, bên cạnh và cả những người bạn chưa biết mặt, không biết tên.
    Dù sao cũng fải cố gắng thôi.
    Hôm nay có người gửi cho mình câu này:
    " Hãy trách mình như có thể trách người khác, hãy tha thứ cho người khác như có thể tha thứ cho mình"
    Many thanks .....
  9. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Và con tim đã vui trở lại rùi hử !!!!!!!!!!!!!!!!
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Mua vài kg niềm tin không anh bán cho nè.
    Chán cô bé này quá!!!!!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này