1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Sachilady, 13/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Ơ.Thế bây giờ chị mới biết à.Chết thật.Chị cẩn thận đấy,Bọn đàn ông bây giờ là ghê gớm lắm đấy.
  2. ngoclinh08

    ngoclinh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Chít thật,
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    mất niềm tin là mất đi tất cả đó , gắng lên bạn ơi
    đừng bao jờ đánh mất niềm tin
  4. ngoclinh08

    ngoclinh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông? Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc? Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ? Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu? Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách? Bao nhiêu lần vấp ngã để ta trưởng thành? Bao nhiêu lời nói dối mới làm bạn hiểu tôi? Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ? Bao nhiêu lần tiếc nuối để có tình yêu đích thực? Bao nhiêu lần biết thế, nếu như để rồi???
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Chai sạn !!!
  6. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Bao nhiêu nắng để làm khô 1 dòng sông?
    Em thấy mình khát cháy bởi cái nắng ấm áp dịu dàng trong ánh mắt anh.
    Bao nhiêu mưa để cuốn trôi 1 sa mạc?
    Em thấy mình thổn thức vơi đầy , giọt nước mắt chan hoà sa mạc tim anh
    Bao nhiêu đêm để giết chết 1 nỗi nhớ?
    Chỉ một đêm không trăng sao và em không ngủ nỗi nhớ sẽ trôi vèo như bọt nước thửa hồng hoang.
    Bao nhiêu cái hôn để đong đầy 1 tình yêu?
    Bao nhiêu cái nắm tay để xóa bỏ khoảng cách?
    Chỉ một nụ hôn khẽ và đôi bàn tay nắm lấy bàn tay.....cánh cửa thiên đường đã mở toang mang ngọn gió TY đong đầy khoảng cách.
    Bao nhiêu lần vấp ngã để ta trưởng thành?
    Mỗi lần vấp ngã là một lần ta trưởng thành hơn.Bà mẹ Cuộc Sống sẽ luôn yêu quý những đứa trẻ nghịch ghợm của bà.
    Bao nhiêu lời nói dối mới làm bạn hiểu tôi?
    Vô vàn lời nói dối màu trắng và chỉ một lời nói dối màu đen cũng đủ làm tôi hiểu bạn.
    Bao nhiêu nước mắt để được tha thứ?
    Nước mắt của đàn bà có thể làm tan chảy mọi thành trì trong đàn ông.Nhưng nếu tự mình đánh mất niềm tin.Không có nước mắt nào cho đủ.
    Bao nhiêu lần tiếc nuối để có tình yêu đích thực?
    Không nên tiếc nuối với những gì đã qua.Chân thành với hiện tại.Bạn đã có TY đích thực.TY cuộc sống!!
    Bao nhiêu lần biết thế, nếu như để rồi???
    Cứ sống đi...................................
  7. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Đang ngọt ngào thế mày tương hai câu này nó phũ phàng quá .
  8. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Cứ kệ đi và quan tâm đến cái khác... mình cũng từng mất niềm tin ghê gớm, ko muốn nghĩ đến và ko bao giờ nghĩ mình con thích hay yêu nổi... nhưng thực ra những gì đã qua đâu phải là tất cả.
    Khi 1 cánh cửa khép lại... chắc chắn lại có cánh cửa khác mở ra cho bạn, dù xấu hay tốt nó cũng dành cho bạn, hãy biết chấp nhận và vượt qua. Rồi tất cả giông bão trong lòng cũng bình yên thôi. Tin vào cuộc sống! tin vào chính mình!.
  9. ngoclinh08

    ngoclinh08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Và một vấn đề nữa là làm thế nào để vượt qua, fải k bạn?
  10. CloneFire

    CloneFire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    2
    Tính tao nó phũ thế !!!

Chia sẻ trang này