1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm tin

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi losuoi, 04/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haiyentina

    haiyentina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    ___________________________________
    Hoàn cảnh của em cũng có một phần giống hoàn cảnh của chị hơn 10 năm về trước, nói chính xác là 14 năm về trước. Hồi đó không phải do anh mà là do chị, vì chị luôn cảm thấy mặc cảm về bản thân về gia đình mình, luôn mặc cảm vì anh khác xa mình nhiều quá....... Anh thật chân thành, thành công, là con một trong một gia đình khá giả ở Thủ Đô, còn chị là một người con gái thôn quê, chất phác, hoàn cảnh cũng như con người quá bình thường và còn quá trẻ.... mặc dù yêu anh tha thiết, nhưng chị đã quyết định rút lui vì chị luôn nghĩ có thể vì chị mà làm vướng bận anh......
    ................Anh bây giờ trên đường công danh rất thành công, nhưng......... anh vẫn chờ đợi???????.......... Anh đã gần 40 nhưng vẫn chưa lập gia đình......
    Có phải là một sai lầm cho một suy nghĩ quá nông cạn............
    Nếu em và anh ấy vẫn còn yêu nhau tha thiết thì hãy cùng nhau chung sức vượt qua tất cả những khó khăn , giữ lấy hạnh phúc cho mình.
  2. longlanhlunglinhlieuru

    longlanhlunglinhlieuru Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    2.429
    Đã được thích:
    0
    Tin
    Chả hiểu vì sao lại tin
    Vì mù quáng, vì bất chấp, vì yêu
    Nhưng.....
    Nhận lại là gì???
    Sự dối trá ....

Chia sẻ trang này