1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niem tin!

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi hoa_sua_new, 19/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silt

    silt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, chỉ đôi lúc nó làm cho mình mù quáng khi mà niềm tin của mình bị đặt nhầm chỗ, khi mà niềm tin đi quá giới hạn nó cho phép.
    Người ta sống vẫn cần phải tin nhau lắm chứ. Nếu không tin nhau thì có lẽ cũng chẳng vào đây để nói chuyện làm gì
    I never try to hold U back
    I wouldn't try controlling U
  2. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin bị đặt nhầm chỗ? ! ?
    có lẽ nên del nó đi zồi empty recycle bin
  3. devil_in_heaven

    devil_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    tin vào bản thân mình ,tin để cố gắng phấn đấu ,nhưng khó quá,có lẽ chỉ mình tin vào bản thân mình chưa đủ mà cần có ai khác cũng tin tưởng khả năng của mình nữa,cần được mọi người tin tưởng

    Sao ta hay quên những gì nên nhớ
    Sao ta hay nhớ những gì nên quên
  4. hoa_sua_new

    hoa_sua_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Với niềm tin của mình, bạn tôi đã đạt được điều mà bạn ấy mong muốn. Một niềm tin mãnh liệt! Tôi đã từng coi đó là sự mù quáng, vậy mà giờ đây, khi bạn đúng, tôi chợt nhận ra: sự mù quáng không phải lúc nào cũng sai. Niềm tin của bạn không hề đặt nhầm chỗ... Chỉ một ánh sáng nhỏ nhoi cuối đường hầm cũng làm người ta có đủ chỗ để bấu víu, để đi hết con đường dài dằng dặc kia...
    Bạn ơi, bạn đã cho tôi thêm một niềm tin...
    THE HEART'S LETTER IS READ IN THE EYES

    HOA SUA IN 1980 FAMILY
  5. MAGICSTAR

    MAGICSTAR Public HN Moderator

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    2.394
    Đã được thích:
    23
    Đã là mù quáng-tức là không đúng rồi.Có nhiều thứ không hẳn đã đúng trong lúc này,nhưng sau đó lại đúng...nhưng phải có cơ sở chứ.Đó chưa gọi là mù quáng.
    Nếu chúng ta đặt niềm tin vào một cái gì đó,không tốt đẹp,không được ai ủng hộ cả-thế là mù quáng ư?-chưa chắc.Nếu như bạn tin rằng bạn có thể làm cho nó thay đổi,và đã luôn cố gắng để thực hiện nó..và đã làm được-thì đó là lòng tin sắt đá.Đó không bao giờ gọi là mù quáng cả.
    Có đôi khi,ta đặt niềm tin nhầm chỗ,nhưng rồi đó chỉ làm cho ta biết cân nhắc hơn khi trao niềm tin cho ai đó...
    4of7

Chia sẻ trang này