1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NIỀM TỰ HÀO" CỦA GIA ĐÌNH!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kitty7477, 19/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Bác này, chỉ có người dũng cảm lựa chọn mới tìm được hạnh phúc.
    Bác mà như thế này thì bác cứ sống yên ổn, no đủ cả đời đi. Đừng lo nghĩ làm gì cả.
    Em chẳng biết khuyên bác cái gì đâu. Vì biết là vô ích.
    Vợ em mà như thế á. Bỏ em mà đi với bồ, em còn chúc hạnh phúc ấy chứ. Nhưng mà ngủ với em mà cứ ngấm ngầm nghĩ đến người khác thì nói hơi quá chứ lúc đấy em chọc tiết. (Nói vậy chứ cả đời em chưa biết chọc tiết con gà nó như thế nào)
  2. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mà chuyện bác này hơi giống tiểu thuyết
    Ấy là em nghĩ thế, phải thì phải không thì bác bỏ quá cho nhé.
    Em thônng cảm với bác lắm
    Người Việt mình ngại thay đổi, dễ yên phận mà
  3. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Đọc chuyện này mới thấy bạn gái mình còn "nhân đạo" gấp mấy lần chị này, trước khi cưới cô ấy còn nói thật để mình rút lui, cô ấy mà làm như chị này thì chắc mi`nh chẳng sống nổi....
  4. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    To Coco: Tôi rất quý thái độ rõ ràng của bạn. Đúng là nếu ông chồng nào cũng có thái độ như bạn thì chắc hẳn chị em đi ngoại tình sẽ không lên mạng kể lể công khai như thế này, NHƯNG, họ sẽ?? rút vào hoạt động bí mật bạn à--->khi đó thì gay go to, họ đã vốn phức tạp nay lại thêm bí mật nữa thì có lẽ sẽ có nhiều ông chồng "nhắm mắt" rồi mà cũng vẫn vui vẻ, âm ỉ sướng vì nghĩ vợ mình chung thuỷ
    To antilove: Khi tôi viết đề cao cái tôi, sự tính toán đằng sau những "vầng trán xinh xinh" thì tôi đã chờ đợi sự phản ứng gay gắt từ phía các bạn. Và cuối cùng, vâng cuối cùng cũng đã có 1 người lên tiếng, chỉ ta "gót chân Asin" của cánh đàn ông chúng tôi đó là: Khi yêu thường để tình cảm lấn át lý trí nên dần đánh mất sự tôn trọng và cả tình yêu của người yêu, người bạn đời. Thử hỏi 1 trong 2 người đàn ông trong câu chuyện của Kitty quyết đoán và có thái độ rõ ràng thì chắc hẳn chị Kitty đã không phải lập lờ suy nghĩ như vậy. (thế là huề nhé .....hề hề).
    Đọc topic này tôi rất mừng, đa số các bạn đều dựa trên cái tình, nghĩa và trách nhiệm để đưa ra ý kiến. Vì vậy, tôi đã viết những suy đoán của mình khi đặt mình vào vị trí của Kitty để mọi người có thể hiểu được tâm trạng của Kitty và những trường hợp tương tự.
    Thông thường trong trường hợp bị phản bội, lừa dối trong chuyện tình cảm thì phản xạ đầu tiên của chúng ta là phẫn nộ, máu nóng xộc lên đầu, tóc tai dựng ngược. Rồi với một lô lý lẽ, chuẩn mực đạo đức, chúng ta đã vô tình dồn đẩy cái tôi, cái chủ nghĩa cá nhân của họ người bạn (đời) lên cao. Vì vậy, chắc hẳn cũng nhiều người phải thốt lên: không thể hiểu nổi khi người yêu (hoặc người bạn đời) ...ngoại tình hoặc rũ áo ra đi.
    Tôi đã đóng góp ý kiến theo một cách suy nghĩ đối lập lại, để các bạn phần nào hiểu được tâm trạng của họ. Khi hành động như vậy, họ cũng trang bị cho mình đủ lý lẽ đầy ngọt ngào và ....có vẻ hợp lý đến như vậy.
    Vì vậy, nếu chúng ta chỉ dùng tình cảm thông thường và các chuẩn mực đạo đức để bảo vệ tình yêu và hạnh phúc thì xác suất thành công...... ít lắm, khó mà lung lay được họ. Nên chăng, chúng ta nên hiểu rõ tâm tư tình cảm của họ hơn, vừa mềm mỏng thuyết phục, vừa dụ dỗ và cũng cần cương quyết trong chừng mực nhất định thì mới nâng cao khả năng thành công. Chứ chỉ có niềm tin một chiều vào những chuẩn mực ấy mà hy vọng thành công thì gay go to.
    Còn một ý nữa tôi muốn đóng góp thêm đó là: trong cuộc sống luôn tồn tại song hành tình yêu đích thực và tình yêu với đầy sự tính toán--->là cái tôi đã vạch ra. Nếu chúng ta chấp nhận sự tồn tại này thì sẽ tỉnh táo, sáng suốt hơn trong việc lựa chọn cho mình cái?...ít tính toán hơn, nghiêng về các giá trị con người và tinh thần hơn (vì có lẽ tình yêu đích thực vẫn tồn tại nhưng chỉ trong.........truyền thuyết)
    Chúc các bạn vui vẻ và hạnh phúc.
  5. pe_tite_fille

    pe_tite_fille Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bác làm ở ban "Người xây tổ ấm" hay "Anh Bồ câu" hay "Chị Thanh Tâm" thế ?
    Nếu ai cũng biết mình là ai ? Mình đang ở đâu ? và mình đang làm gì ? thì sẽ chẳng bao giờ có những tâm sự kiểu này.
    Tiếc là cuộc sống vẫn cứ là cuộc sống với trăm nghàn thể loại tư duy khác nhau. Khuyên cũng chẳng thể thay đổi được cách nghĩ của người khác, nên mỗi người phải tự tìm lấy con đường đúng cho mình.
  6. Mard

    Mard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Nói thành thật rằng mọi người ai cũng có ý kiến riêng của mình nhưng tựu trung đều khuyên chị kitty7477 quay trở lại gia đình với anh chồng hiện tại. Nhưng theo tôi thì cứ giả dối với anh ấy càng lâu thì càng có lỗi với anh ấy. Sao không thẳng thắn một lần, tuổi hai người không còn nhỏ nữa, có gì còn "trả lại tự do" cho nhau nữa chứ. Đành rằng anh ấy sẽ đau khổ một thời gian nhưng có lẽ sau đó anh ấy lại cảm ơn kitty đã "tha cho" cuộc đời mình để anh ấy có cơ hội tìm thấy một người vợ hiền, biết chăm sóc gia đình và quan trọng là yêu chồng thương con, biết chấp nhận những gì cô ấy có trong tay chứ không phải kiểu "đứng núi này trông núi nọ".
    Không chỉ trong hôn nhân mà mọi lĩnh vực của cuộc sống đều phải tính toán nhưng là người thực tế khác hẳn với kẻ thực dụng, giống như tình yêu không đủ cho một hôn nhân hạnh phúc mà nó chỉ là điều kiện cần mà thôi. Nhưng tình yêu và hôn nhân cũng không phải là thứ để đặt lên bàn cân rồi "cò kè bớt một thêm hai", chắc kitty cũng phải biết đến "chi phí cơ hội" chứ? Vừa muốn có chốn yên bình để "trú ẩn", vừa muốn chỗ "sóng gió" để "thoả mãn cái tôi"? Nếu kitty không quyết định nhanh chóng thì tôi e rằng bạn sẽ mất cả hai người đàn ông đó! Thành thật mà nói nếu bạn thấy cạn tình yêu với chồng rồi thì xin đừng thương hại anh ấy nữa, hãy một lần cuối làm điều tốt cho anh ấy đi, đó là viết "giấy trả tự do" cho anh ấy đi (để người khác còn có "cơ hội ngàn vàng" nữa chứ). Còn việc bạn có đến với người thứ ba hay không thì tôi cũng chẳng care. Cuộc đời là của bạn, bạn phải chịu trách nhiệm với những gì bạn quyết định, tôi và mọi người không thể sống thay bạn, sướng thì bạn hưởng khổ thì bạn phải chịu.
    Chúc bạn mọi điều như ý!
  7. ha_saigon

    ha_saigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Kitty thân mến,
    Đọc về chuyện gia đình của bạn và những góp ý của các bạn trên mạng, tôi có một số suy nghĩ như thế này:
    Kitty vừa đáng thương và vừa đáng trách. Có lẽ bạn là một người phụ nữ thông minh và nhậy cảm nên cảm nhận được đầy đủ (1) thế nào là một người chồng hiện tại tốt và có trách nhiệm; và (2) thế nào là một người tình hòa hợp và cho bạn cảm xúc được sống thật nhất. Đồng thời bạn cũng biết nỗi đau sẽ gây cho gia đình mình nếu bạn ly dị hoặc nỗi lo lắng không giữ chân được người tình vì anh là một người hấp dẫn nhiều cô gái khác, thành đạt ... Nếu ở hoàn cảnh của Kitty, tôi sẽ nghĩ rằng việc ly dị chồng hiện nay là không được vì theo bạn nói thì trách nhiệm của bạn với gia đình quá lớn. Nhưng để sống cho riêng bạn thì bạn lại quá khổ sở.
    Có lẽ Kitty nên cân nhắc một thực tế cuộc sống là nhiều khi những gì chúng ta đang có (gồm gia đình riêng, công việc làm, quan hệ xã hội, quan hệ đồng nghiệp ...) chưa thực sự làm chúng ta hài lòng. Nhưng thực tế là thực tế, không phải chúng ta chưa hài lòng, chúng ta không thích hay không thấy phù hợp mà mọi chuyện có thể thay đổi được ngay. Khi tôi nói ra một kinh nghiệm bản thân này, chắc Kitty hoặc người khác đọc sẽ cười tôi, đó là khi tôi xuống tinh thần về một vấn đề gì trong công việc, với đồng nghiệp, với cuộc sống gia đình hay với hàng xóm ... tôi tự nhủ mình hãy thật bình tĩnh, tôi cố gắng nhớ đến những số phận, mảnh đời bất hạnh tôi đã được xem, được nghe, được đọc ... để tự nhủ bản thân là tôi đang may mắn với họ, rằng những gì đang làm tôi bực dọc, phiền muộn ... thật ra rất vụn vặt và nhỏ nhoi so với những số phận kia. Nó giống như một người mù không thể bao giờ huyễn hoặc bản thân là một ngày kia mắt sẽ sáng; một người mắc chứng bệnh nan y không thể tự nhủ bản thân là sẽ hết bệnh hiểm nghèo. Như vậy để nói rằng chúng ta phải biết CHẤP NHẬN THỰC TẾ và đối diện với nó, dù ở hoàn cảnh nào. Khi bạn chấp nhận thực tế, có nghĩa bạn sẽ tỉnh táo hơn trong lựa chọn cách giải quyết cho các vấn đề của mình. Kitty đừng cho rằng tôi quá tỉnh táo hay quá lạnh lùng khi đặt vấn đề như vậy. Tôi cũng chỉ là một phụ nữ bình thường, cũng có những thời điểm tôi gặp khó khăn trong giải quyết chuyện riêng của mình, tôi cũng đã phải trăn trở nhiều ... để rồi tôi nghiệm ra một điều là con người ta sống cần một sự thanh thản trong lòng. Từ sự thanh thản trong lòng mình, có thể bạn sẽ nghĩ đến cho người khác nhiều hơn, sẽ cân nhắc thiệt hơn, bỏ đi một số cái ?otôi? riêng mình để nghĩ cho người khác .... Tôi biết làm được như vậy quả không dễ dàng gì nhưng biết đâu khi bạn làm được, bạn sẽ thấy rằng cuộc sống này nhiều điều thật thú vị, đáng để bạn khám phá, để bạn hưởng thụ ...
    Tôi có chút ít suy nghĩ như vậy, không ngoài gì hơn là chia sẻ với bạn hay những bạn đọc khác trên cơ sở xây dựng. Mong rằng những bạn đọc khác có ý khác ngược với tôi cũng xin đừng phản ứng gay gắt vì sẽ làm tôi ngại không dám viết ra ý kiến của mình nữa.
    Xin cảm ơn các bạn.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đọc một mạch gngót chục trang của diễn đàn, tôi thật sự thấy bất bình. Mọi người cho rằng tôi đang bất bình với chị Kitty? Không! Tôi bất bình với cách mà mọi người tham gia vào diễn đàn.
    Trừ những người đầu tiên vào diễn đàn này như cadick_fr, hoamitocnau1, quatar_minani123,vitdoi... là những người đã nêu ý kiến rất chân tình và lịch sự ; còn lại, tất cả đều tự cho mình là đạo đức lắm và tự cho mình cái quyền phán xét người khác. Thật chẳng hay ho gì! Thay vì cùng xem xét thực chất của trường hợp này và đưa ra những lời khuyên , tất cả mọi người lại chỉ biết phán xét Kitty - người đã dũng cảm nói ra lòng mình và mong muốn nhận được những lời khuyên.
    Nếu như biết rằng mình sẽ phải nhận những câu chữ bảo mình là người xấu, là kẻ "lăng loàn", hay thậm chí cả "kinh tởm" con người mình, chắc chắn, sẽ chẳng ai thừa hơi để lôi chuyện của mình ra để bị "mổ xẻ" như vậy. Tôi thật sự cảm thấy Kitty7477 đáng thương. Sinh ra trên đời phải làm kiếp đàn bà con gái đã là khổ lắm rồi, giờ lại bị số phận đưa đẩy đến với những rắc rối của trái tim như thế. Bất hạnh! Hơn nữa, khi chị tự nhận mình là "niềm tự hào của gia đình", tôi càng hiểu rằng chị phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống này đến thế nào.
    Chính vì phải gánh cái trọng trách làm "niềm tự hào của gia đình", cho nên chị đã yêu người đàn ông kia bởi khi ở bên anh ấy chị được cảm giác thư thái? Tôi hiểu đúng chứ? Vậy thì chẳng có gì đáng trách khi chị yêu anh ta đến thế.
    Còn chồng chị, nếu theo như chị nói, thì anh hoàn toàn xứng đáng có được người mà anh ấy yêu bên cạnh suốt đời. Còn hơn thế, anh ấy xứng đáng để chị hy sinh thứ "ngoại tình" kia.
    Tôi xin nêu ra một ý kiến để Kitty7477 tham khảo: một khi chị bỏ chồng và cưới anh chàng kia, ai đảm bảo cho chị rằng sau này anh chàng không nghi ngờ tính chung thuỷ của chị? Tôi biết rất nhiều trường hợp gã trai say mê người phụ nữ đã có chồng, rồi sau khi người phụ nữ đó bỏ chồng lấy hắn, bỗng hắn thấy tình yêu nhạt nhoà, và lại chia tay.... Đó là một thực tế.
    Có thể người tình của chị đúng là người tốt và yêu chị, nhưng ai đảm bảo là tình cảm của anh ta không thay đổi theo thời gian?
    "Em sẽ không đến bên anh lúc anh lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có bừng lên như lửa, rồi cũng có ngày lửa tàn"
    Hẳn Kitty7477 biêt lời ca này? Và chị hiểu thế nào là "rồi cũng có ngày lửa tàn"?
    Hãy kiên nhẫn! Dẫu có lúc trong lòng chị bừng lên thèm muốn đuợc tìm đến người tình, rồi cũng sẽ dịu lại thôi chị ạ!
    Xét cho cùng, tìm đến với những giá trị lâu bền và vững chắc mới thật là việc chúng ta cần!
    Chúc may mắn!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:32 ngày 27/05/2004
  9. man_in_black189

    man_in_black189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cundc cho ý kiến của mình ở loại nào thế? Nói thẳng nhé. Loại đàn bà như kitty có cho tôi cũng ko lấy. Không có gì quá to lớn đâu nhưng chữ thuỷ chung nàng không có. Ai biết đâu cơm no rượu say rồi nàng lại không bị người khác đánh thức tiếp.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trả lời man_in_black189:
    Tôi không nghĩ rằng những gì mình viết trên kia lại khiến cho người khác quá khó hiểu. Nhưng vì bạn đã hỏi tôi xin trình bày lại.
    Theo quan điểm của tôi, Kitty7477 nên chấm dứt ngay chuyện ngoại tình và yên phận với gia đình mình đang có. Chị ấy cần phải quay trở lại và bù đắp cho người chồng của mình.
    Về ý kiến của man_in_black189: "Loại đàn bà như kitty có cho tôi cũng ko lấy. Không có gì quá to lớn đâu nhưng chữ thuỷ chung nàng không có. Ai biết đâu cơm no rượu say rồi nàng lại không bị người khác đánh thức tiếp." Bạn đã giúp tôi làm rõ hơn ý kiến của tôi muốn nói với Kitty7477. Đó chính là điều tôi muốn cảnh báo cho Kitty7477 về tâm lý của đàn ông, cụ thể là người tình của chị ấy.
    Hết.
    Tb: Tôi sẽ không trả lời thêm bất kì một câu hỏi nào không liên quan đến việc giúp đỡ Kitty7477 một cách tích cực để chị ấy có thể tiếp tục sống yên ổn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này