1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NIỀM TỰ HÀO" CỦA GIA ĐÌNH!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kitty7477, 19/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha , viết hay quá đi. Vote 5* cho man_in_black189 nhé !! :)
    Nhiều kẻ nó đạo đức giả như vậy đấy bác man_in_black ạ! Ta đây Oe oé góp ý, răng dạy người khác thì được, còn mọi người viết bài nêu lên ý kiến cá nhân để thảo luận thì "bất bình"!!
    Mà thiết nghĩ, chủ nhân ko ý kiến thì thôi chứ, mình phải tự nghĩ xem mình là ai, có quyền gì bất bình??? Bất bình thì "chuồn" đi, vào đây làm chi, vào đây để rồi "bất bình" thêm thôi! Vì bản chất sự việc này là gây cho mọi người "bất bình" mà !!
    ha ha ha đời thật !!
  2. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Kitty7477 ở đâu? Ra ngay, ra ngay, ra ngay.
  3. apolones

    apolones Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Kitty chưa có con thì nên giải phóng bản thân càng sớm càng tốt , đừng nghĩ ở lại là nhân đạo mà chính là sự độc ác .
    NHƯNG ! Hãy tìm cách thử thách xem nhân vật Anh kia có đủ tình yêu để vượt qua bản thân khi nghĩ về những năm tháng em làm vợ người kia không? Đây là điều cực kỳ quan trọng , đàn ông thực ra không cao thượng như họ tuyên bố đâu!
  4. kitty7477

    kitty7477 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm động khi các bạn thực sự say mê topic này và cố gắng đặt bản thân vào hoàn cảnh của mình để giải thích, lý giải.
    Mình vẫn quyết định là không chia tay với chồng và mình đang có bầu - một niềm vui rất lớn đối với gia đình mình lúc này, các bạn ạ.
  5. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa, bạn đang giữ trong tay hạnh phúc mà hàng vạn phụ nữ mong đợi!
    Tôi chỉ biết cầu chúc cho bạn mẹ tròn con vuông . Bạn thật sự đã chọn con đường đúng cho mình! Mong bạn luôn sáng suốt như lúc này!
    Happy ending roài ...
    phù... vậy là xong một bộ film dài nhiều tập, li kì...
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Kitty7477!
    Chúc mừng chị! Bất kì người phụ nữ nào cũng mong muốn được làm mẹ. chúc mừng chị!
    Tự nhiên tôi thấy vui vui vì chị đã quyết định gìn giữ cuộc hôn nhân của chị. Tôi tin là khi Kitty7477 có con rồi thì chị sẽ không có những phút yếu lòng vì những đam mê sai lầm, đồng thời chị sẽ có những quyết định đúng đắn và chín chắn hơn. Đứa trẻ sẽ là số một trong cuộc sống của chị và chị sẽ không cần những thứ tình cảm nào khiến chị phải suy nghĩ quá nhiều nữa.
    Chúc Kitty7477 những ngày mới đầy niềm vui!
    A new day has become!
  7. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Mình rất cảm động khi các bạn thực sự say mê topic này và cố gắng đặt bản thân vào hoàn cảnh của mình để giải thích, lý giải.
    Mình vẫn quyết định là không chia tay với chồng (nhưng vẫn tiếp tục quan hệ với tình nhân???) và mình đang có bầu (sorry, ai là cha đứa bé ạ?) - một niềm vui rất lớn đối với gia đình mình lúc này, các bạn ạ.
    Phù, thú thực là tới lúc này tôi vẫn không thể hiểu nổi Kitty, cô định làm gì đây? Sau tất cả những gì cô nói về tình cảm với chồng và tình nhân cùng với chừng đấy thời gian sống cùng chồng, giờ đây cô ta bảo là "có bầu", tôi thấy so fun. Không hiểu rồi đứa bé sẽ ra sao? Save for children
  8. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    CoCo à, nói vậy cũng hơi quá cho Kitty, cô ấy cũng là người dũng cảm thì mới nói hết lòng mình như vậy. Tất nhiên là chúng ta đều không hài lòng với cách cư xử của Kitty nhưng tình cảm con người thì khó nói lắm...
    Dù sao cũng chúc mừng Kitty, hy vọng baby của bạn sẽ là nguồn động viên lớn nhất của bạn trong cuộc sống....
  9. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Kitty7477 có thể bật mí cho biết đứa con trong bụng là của chồng hay của anh chàng kia không? Nếu là con của chồng thì là bình thường. Nếu là con của anh chàng kia thì cũng có cái hay: Kitty7477 sẽ có đứa con để nâng niu thoả nỗi nhớ nhung anh chàng kia.
  10. kitty7477

    kitty7477 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Để khóa topic này lại, mình xin có ý kiến như sau:
    Mình là một gã trai 26, tuổi, đang nghiên cứu vài vấn đề tâm sinh lý, quan niệm sống của thanh niên Việt Nam nên mình đã viết topic này để xem phản ứng của thanh niên Việt nam thế nào.
    Câu chuyện và tình tiết là có thật 100% , do chị mình kể lại.
    Sau khi đọc 12 trang của topic này, mình rút ra một nhận xét là:
    Giới trẻ VN chúng ta còn nông cạn lắm. Mới nghe loáng thoáng : ngoại tình, lý hôn là la lối um xùm cả lên, và mu muội cho rằng phải gìn giữ HPGĐ. .... Thế sao các bạn trẻ không nghĩ một cách rộng hơn là cái HPGĐ đó chỉ là cái vỏ bọc cho 2 con người đã hết tình cảm rồi? Tìm thấy gì HP ở nơi đấy?
    Phải có những suy nghĩ thật thoáng, để giải thoát cho nhau, các bạn trẻ ạ. Các bạn là tương lai của đất nước mà vẫn có những suy nghĩ cực đoan như vậy, làm sao mà giúp đất nước ta tiến bộ được.
    Giá như tôi có tiền, tôi sẽ gửi tất cả TNVN đi Tây du một chuyến. Khi về, các bạn sẽ được rửa não sạch sẽ hơn.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này