1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NIỀM TỰ HÀO" CỦA GIA ĐÌNH!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kitty7477, 19/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    To Kitty: Tôi mời bạn đi uống bia---->nhu cầu du học "ngành này" này ở Việt nam khá cao, một mảng công việc hấp dẫn, một vốn ...mười lãi.
    Thân
  2. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tôi là nữ, 25 tuổi, sau khi đọc xong topic này tôi kết luận như sau;
    Kitty7477 là một gã "cái" rựa 100%, Bởi vì nếu là một gã đực rựa, thì chắc không dám ngoa ngôn nói mọi người là phải "rửa não". Láo thế mà Bà con không ai có ý kiến cho.
    Thế này nhé, Con người ta không thể làm xong mọi tính toán rồi nghĩ thoáng đi. Đặc biệt là ở VN mình. Nếu tôi là người chồng của KItty, thì tôi có thể là người chủ động có quyền nghĩ thoáng hay kết tội cô ta là hạng lăng loàn.
    Nếu "cái rựa" kitty này không phải là con mẹ lẳng lơ trong topic thì cũng là cái thằng họ Sở ăn nằm với vợ người ta.
    Gì chứ tôi mà là cô em của anh chồng Kitty, chắc chắn phải đến "Nói chuyện" với KItty, Mịa, nó thoáng nên nó mới tha cho không hành đấy. Nó mà hành thì éo được mồm loa mép giải mà nói như bây giờ đâu. Không sống được Sang Tây mà sống, bên đấy tha hồ súng đạn, nhỉ?
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Với ANH Kitty7477, tôi xin có vài lời.
    1. Về tình huống ANH đưa ra:
    Nhân vật nữ khoảng từ 25-30 tuổi, xuất thân từ gia đình cán bộ gia giáo, nền nếp. Chị ta lấy chồng xuất phát từ hai lý do chính: lý do 1 -bố chị và bố anh kia đã ước hẹn, lý do 2- anh kia cũng tốt tính và yêu chị chân thành. Bị kịch của chị: trước khi lấy chồng vài tháng chị đã có quan hệ tình ái với một người đàn ông khác và mặc dù yêu anh ta, chị vẫn cương quyết lấy chồng; Sau khi kết hôn, chị vẫn quan hệ với anh ta--->ngoại tình; tiếp theo, chị lại có con.
    ANH Kitty7477 có nói: Thế sao các bạn trẻ không nghĩ một cách rộng hơn là cái HPGĐ đó chỉ là cái vỏ bọc cho 2 con người đã hết tình cảm rồi? Tìm thấy gì HP ở nơi đấy? Tức là anh bảo chị ấy hãy ly dị và đến với anh kia? Quan điểm của ANH đã rõ.
    2. Về việc ANH kêu gào TN VN cần phải "tẩy não":
    Tôi thật không hiểu theo anh nghĩ thoáng là thế nào? ANH lên án những người đã quan tâm góp ý vào mục này rằng họ "ngu muội", "nông cạn", "cực đoan" là không đúng. Tôi nhận thấy có nhiều người cùng quan điểm với ANH. Còn với những người có quan điểm trái ngược với ANH, cụ thể là TÔI, cũng không đáng bị gán cho những mỹ từ như thế.
    ANH cho rằng "đi Tây" là tốt? Chắc ANH đã từng đi Tây rồi? Và chắc chắn anh đã bị bọn mũi lõ tẩy não nên bây giờ mới phát ngôn về người VN như thế.
    Tôi và những người cùng quan điểm như tôi, không ít người đã, đang và sẽ "đi Tây". Song tôi chắc chắn rằng chúng tôi không để cho bọn "tây" tẩy não hay tiêm nhiễm những cái "nghĩ thoáng". Không phải cái gì của bọn "tây" cũng hay. Lối suy nghĩ của anh chẳng khác nào của bọn Thực DÂn Pháp lấy cái nhãn đi "khai sáng văn minh" sang nước ta ngày xưa.
    ANH nghĩ lại xem, chúng ta sang "tây" để học hỏi tri thức khoa học chứ không phải để vơ vào lối "nghĩ thoáng".
    TẶng cho ANH Kitty7477 hai chữ MẤT GỐC.
    3. Về "lời tự thú": Mình là một gã trai 26, tuổi, đang nghiên cứu vài vấn đề tâm sinh lý, quan niệm sống của thanh niên Việt Nam nên mình đã viết topic này để xem phản ứng của thanh niên Việt nam thế nào.
    Tôi khuyên ANH chân tình là hãy bỏ nghề đi. Một nghiên cứu sinh tồi như ANh thì chẳng làm nên cơm cháo gì được.
    Tôi 22 tuổi, ít hơn ANH 4 tuổi, và cũng không theo chuyên ngành Tâm Lý học, song tôi cảm thấy mình có tư suy và tầm hiểu biết về tâm lý con người hơn ANH gấp nhiều lần. Ít nhất thì khi nhìn nhận một tình huống tôi cũng biết đánh giá cảm giác của con người theo nhiều chiều. Còn ANH, ANh xứng với hai chữ CỰC ĐOAN lắm. Mà Khoa học nghiên cứu về Tâm Lý không cho phép tồn tại hai chữ ấy.
    Thêm một lý do nữa khiến tôi nghĩ ANH KItty7477 nên bỏ nghề: cách ANH dẫn dắt một cuộc thảo luận. Nếu là một người 26 tuổi và nghiên cứu Tâm Lý Học, tôi thừa khôn ngoan để không bao giờ rơi vào tình trạng của ANh bây giờ: RỐI LOẠN.
    Mở ra bầu không khí thảo luận sôi nổi, ANH được điểm. Nhưng sau 10 trang diễn đàn, thậm trí để phải bị "gọi" lên, tác giả đã không biết nên tiếp tục thế nào. Đúng là ĐẦU VOI ĐUÔI CHUỘT. Thế mà chúng tôi những mong những lời khôn ngoan hơn từ tác giả.
    Để tránh "bí bách", lẽ ra ANH KITTY7477 không nên chọn "TÔI" đặt cho nhân vật của bài mở đầu. Đúng là khi tự đặt "TÔI" vào thì tính thuyết phục sẽ cao hơn, nhưng việc duy trì được CÁI TÔI thì lại trở thành vấn đề lớn. Giá như ANh cứ mở ngoặc ở cuối bài: trích một bức thư của người bạn cần tư vấn thì có phải hay không. Về sau, ANH nhận mình không phải là cái cô trong tình huống đấy, tức là ANH tự đẩy mình ra ngoài tình huống để phát biểu tự do hơn. Thêm việc "khoá lại topic này", càng làm cho chúng tôi khó chịu vì cảm thấy bị coi thường.
    Chúng tôi quan tâm đến CHỊ Kitty7477, vậy mà hoá ra là chúng tôi bị lừa bởi một gã trai. Lối chèo chống của gã khi không sáng tác gì thêm được về CHỊ Kitty7477 là việc "lộ diện" và đòi "khoá topic". Trò mèng này chúng tôi chơi từ lâu, giờ gặp lại và nhận ra mình bị lợi dụng bởi chính nó. Tức lắm.
    Thiết nghĩ, tôi cũng đã nói nhiều và thú nhận sự NGU MUỘI của tôi. Tại sao tôi phải tham gia nhiệt tình và nghiêm túc đến thế? Cũng tại tôi không nhìn ra chân tướng những con người nơi đây qua những lời nói cay nghiệt, những từ ngữ rẻ tiền.
    Vì sự nghiêm túc của tôi, tôi cho phép mình nói với các người-những kẻ ăn nói bậy bạ ở đây : các người là một lũ tự cao tự đại, tầm nhìn thấp kém, một lũ thích vơ đũa cả nắm, một lũ hoang tưởng rằng mình hơn người và cho mình quyền nhục mạ người khác!
  4. koquenaihet

    koquenaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cô Kitty này có cách chữa thẹn hay nhỉ?
    Chắc Ở trên rừng mới xuống à? Giá trị đạo đức, con người đảo lộn hết mới sản sinh ra cho xã hội một loại "virút tha hoá" chuyên nghiệp như vậy!!
    Các bác ạ, cái "nửa thằng- nửa con" này chắc mới tốt nghiệp một khoá Cõi TT hay sao mà giọng điệu nó #~%#* bỏ mịa !!
    --> Tư tưởng của cô Kitty này làm cho Topic "bốc mùi" thối ko chịu được.
  5. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Mình đã ngờ ngợ đây là một sản phẩm của một tên bệnh hoạn, vì thú thực sống với đàn bà cũng nhiều, ý nghĩ của họ kỳ quặc đến đâu cũng không bao giờ có chuyện trong hoàn cảnh thế lại có bầu. Thằng cu này chắc chẳng có tý kinh nghiệm gì nên mới đưa ra phương án này, ngớ ngẩn còn hơn bị down.
    Tây du là gì, chắc là Tây du kí, thằng cu này nghĩ TTVN toàn là animals như tác phẩm của Ngô Thừa Ân hay sao?
    Đề nghị mod treo nick vì lỗi "Xúc phạm thành viên toàn thể TTVNOL"
  6. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Hay, đã quá đã quá (vỗ tay đen đét). có thế chứ các bác nhỉ, em chờ các Bác mãi.
    Mịa, xin các Bác bỏ quá cho em nhé. Cái hạng nghiên cứu tâm sinh lý như "cái rựa" Kitty này chỉ là bốc phét thôi.
    Chắc con mụ này đã bắt đầu xám hối rồi. Đây là lúc yếu đuối nhất đây! Các Bác cứ giã nhiều vào cho em có khi xã hội bớt đi một element như thế. Láo thế không biết, Mịa, bao nhiêu người sang Tây, họ éo nói gì thì thôi, Thử hỏi đi Tây được mấy năm mà "Lĩnh hội" nhanh thế? Phí bao nhiêu công Bố là Bộ đội- Mẹ là Giáo viên (mà em nói thật, đến lúc này thì em tin là con mụ này bốc phét) nuôi nấng.
    Biết hối cải thì các bác, các cô, các em út ở đây nó còn góp ý cho mà hối cải. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại.
    Khổ thân, Nếu có là đực rựa thật thì cũng đáng xấu hổ thay cho loại đàn ông như thế. Mà theo tôi biết thì cái sỹ diện và tự trọng của đàn ông lớn lắm, đặc biệt là những lão đi ăn vụng. Nên kết luận là :
    Đây đích thị là thủ phạm Kitty, Tôi kết luận: Kitty đã bị chồng bỏ và cho vài câu "lịch sự". Anh chàng kia cũng cao chạy xa bay để lại KItty hàng đêm thao thức. Đứa con trong bụng là kịch bản của Kitty nhưng cả hai anh chàng, chả anh nào muốn nhận vì không chắc đó có phải là con của mình không. Đời thực éo có đàn ông nào chấp nhận thương xót cái loại này, Mà kể cả là nó có đẻ con ra thì con nó nuôi cũng éo tử tế gì. Tốt nhất là đừng đẻ, trẻ con không có tội tình gì, đẻ ra thì phải nuôi nó đúng, mà cái loại này thì nuôi thế éo nào được.
    Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, giả sử (giả sử thôi nhé), nếu đây là một đực rựa như lời Kitty nói thì xin tặng cho chữ : NGU DỐT.
    Mà cái hạng ngu dốt thì nghiên cứu cái éo gì được. Hơ hơ, em nói thế có đúng không hả các bác? cho em cái sao nữa nào!!!
  7. kitty7477

    kitty7477 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Loa, loa, loa, hu, hoa ......
    Tôi rất mừng là khi topic đã nhạt, tôi lại lái topic sang một hướng khác và đón nhận được sự tham gia của các bạn - TNVN rất sôi động.
    Thế mới biết, lái một con tàu gồm toàn những thuỷ thủ trẻ, hiếu chiến thật dễ.
    Tiếp tục nhé, các bạn trẻ ơi
  8. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tôi cho rằng cách viết bài của Kitty7477 là thiếu tôn trọng mọi người. Nếu đúng là chuyện do chị kể lại và muốn tìm hiểu thì Kitty7477 nên viết rõ ngay từ đầu để tham khảo ý kiến mọi người.
    Cách viết bài của Kitty7477 như thế này thật thiếu nghiêm túc.
  9. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Có những thằng mà sự tự trọng của nó còn thấp hơn cả con vật, .........Nó cũng được đào tạo cẩn thận đấy chứ, nhưng xét cho cùng cũng chỉ đáng cho vào ZOO cho mọi người chỉ chỏ . .......
    Được IYE sửa chữa / chuyển vào 21:13 ngày 03/06/2004
  10. cotamngaynay

    cotamngaynay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Không cần biết Kitty là gã trai hay cô ả lắm chuyện nhưng để tớ khuyên bạn vài điều này:
    Thứ nhất: Dưới vai trò là người mở đầu topic mà bạn lại đem những người khác ra làm trò đùa. Còn mục đích muốn trêu chọc mọi người thì sang box Canada học tập em Yến Vi, em ấy siêu hơn nhiều nhé, mà em ấy mới có 19 tuổi thôi, không cần phải đợi đến gã trai hay cô ả hay lão già hay gì gì đi nữa đâu. Mà thôi, đời thì lắm hạng người, thỉnh thoảng thế này nó cũng vui nhỉ. Hê hê.
    Kitty ăn mừng được rồi đấy, topic này mười mấy trang cơ mà, mọi người nhảy ra nhảy vào liên tuc, mà lại toàn cao thủ nữa chứ. Haha, chúc mừng "nhà nghiên cứu tâm lý học" Kitty đại thắng lợi.
    Thứ hai: Mới có <30 tuổi thôi, Kitty a, Kitty nói những điều thế này ở box Trẻ Thơ thì được, chứ nói ở cái box mọi người đa phần nhiều tuổi hơn, nhiều kinh nghiệm hơn thì đúng là "Múa rìu qua mắt thợ" rồi.
    Thứ ba: Có vẻ bám Tây quá nhỉ. Thế thì tớ cũng nói cho kinh nghiệm "Ở bên Tây ý" của tớ đây này, xem Kitty có cần tẩy não đi không:
    - Ở bên Tây ý nhá, tỷ lệ ly hôn ly dị của người ta cao hơn của mình đấy nhưng người ta ly dị chưa chắc đã vì do ngoại tình mà phần nhiều do họ đã chán sống với nhau hoặc họ nhận thấy cuộc sống độc thân hợp với họ hơn, nhiều khi họ không ràng buộc con cái hoặc nghĩa quá nặng nề ---> ly dị nhưng trách nhiệm rõ ràng. Thế thì ở bên Tây ý, chuyện có chồng mà lăng nhăng thì vẫn bị lên án.
    - Ở bên Tây ý nhá, nếu họ không còn yêu nữa thì họ chẳng phải vì cái niềm tự hào gia đình hay dư luận xã hội nhiều mà lại phải cưới dù cho anh chàng đó có tốt, có yêu 7 hay 8 năm đi nữa nhé.
    - Ở bên Tây ý nhá, chưa có nguời yêu thì thỉnh thoảng lang thang anh này anh kia được, còn có người yêu rồi thì 1 anh thôi. Muốn với anh khác thì bỏ anh này đi, rõ ràng ra...
    Được cotamngaynay sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 03/06/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này