1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NIỀM TỰ HÀO" CỦA GIA ĐÌNH!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kitty7477, 19/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin nói thêm:
    Bạn đã ngộ nhận khi tự cho mình là "niềm tự hào" của gia đình. Ba mẹ của bạn li dị và ba bạn tiếp tục có vợ khác. Rỏ ràng ở đây không có gì là tốt đẹp cả. Có gì để tự hào?
    Dân gian Việt Nam có một câu: "No cơm rửng mỡ". Tôi nghĩ câu này cũng thích hợp cho bạn.
    Bạn cũng là một con người vô trách nhiệm:
    + Vô trách nhiệm với bản thân
    + Vô trách nhiệm với chồng của bạn
    + Vô trách nhiệm với xã hội và với tạo hóa.
    Người tình của bạn thật ra rất tệ: khi người tình của mình đã có chồng mà vẫn tìm gặp ve vãn, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác mà nạn nhân vô tội là anh chồng.
    Vì bạn rất tệ nên chẵng có ngôn từ nào để cảm thông với bạn.
    Tôi khuyên bạn hãy sống sao để khi chết có thể mĩm cười!
  2. super_stupid_cupid

    super_stupid_cupid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Sao có người có hoàn cảnh giống mình thế không biết????
    Bạn ơi, tình cảnh của bạn, tôi đã trải qua.... Biết nói gì nhỉ? hãy cẩn thận, bạn đang chơi với lửa đấy! Sẽ có ngày nó thiêu rụi bạn, không còn gì cả, không còn nơi nương tựa, không có gì để bấu víu, thậm chí có thể làm cho bạn tự hủy hoại cuộc sống & tương lai của mình khi đột nhiên bạn nhận ra rằng bạn mất tất cả .....
    Như ai đó trong diễn đàn này đã nói, bạn rất tham lam... vâng! chính xác, bạn rất tham lam & ích kỷ nữa. Nhưng hãy nghe tôi nói, tôi đã trải qua rồi, đã quăng mình theo cái gọi là tình yêu đam mê ấy. Sao mà hoàn cảnh của bạn giống tôi đến thế. Người ta cũng cầu hôn tôi, cũng hứa hẹn một tương lai tốt đẹp cho cả hai ngay cả khi biết tôi đã có gia đình..... Người ta cũng cho tôi cái cảm giác mà tôi không có được khi ở bên chồng ấy..... Thế thì sao nào???? Nếu bạn có can đảm, hãy từ bỏ hết mọi thứ đi. Hãy chạy theo tiếng gọi của con tim đi... rồi bạn sẽ thấy... Tôi đã như thế, & tôi rất thấm thía.
    Chẳng biết khuyên bạn thế nào, chỉ mong bạn sáng suốt mà lựa chọn....
  3. mobatlim

    mobatlim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có tiếp tục sống chung với chồng hay không thì em nên hỏi người tình của em í. Nếu anh ta thương em hơn chồng em, lo cho em hơn chồng và sẳn sàng cưới em khi em đã li dị chồng thì em cứ việc tiến thêm bước nữa. Nếu em đã nhận định " vì tôi không thể quên nổi Anh. Tôi biết, tôi đã sai lầm khi không lấy Anh làm chồng." thì em cứ nên nói thẳng với chồng em, anh nghĩ chồng em cũng hiểu chuyện tình cảm là không thể gượng ép được sẽ chấp nhận chia tay thôi. Nhưng anh nhắc lại là em phải xem lại phía người ấy như thế nào chứ đừng để phải hối tiếc.
    Đã lấy nhau không phải vì tình thì sống với nhau vì nghĩa.
  4. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    trời ạ, tôi đọc tâm sự của bạn mà ...phát hỏang. Bạn ơi, như bạn đã đọc biết bao lời khuyên can của mọi người rồi đó. Tôi chỉ mún ...dzến thêm một cú nữa cho bạn tỉnh ra. Này nhé, tại sao bạn yêu chồng bạn sáu năm qua? Một trong những lý do là chồng bạn mang lại cảm giác an toàn cho bạn, một ngừoi phụ nữ yếu đuối và...dở hơi. Phụ nữ ai cũng thích có cảm giác an toàn trước nhất đã, rồi ....đi nơi khác.... quậy (chắc giờ tui phải nghĩ vậy wá). Đàn ông tụi tôi có câu: vợ và người yêu là hai ngừoi khác nhau. Nay tôi ngộ ra, chắc phái nữ cũng có câu đó: chồng và người tình là hai người ...khác biệt. Tụi tui chọn vợ là chọn người hiền lành, đàng hoàng...Để làm chi, bạn biết không? là để giữ cho gia cang được hạnh phúc, con cái có ngừoi mẹ tốt dạy dỗ nên người. Còn người yêu? thì là để có cảm giác...lạ, và...mạnh. Bạn cũng vậy. Không dám bỏ chồng vì...sợ mất cảm giác an toàn (unfair dễ sợ). Không dám chia tay người tình vì sợ mất cảm giác...lạ. Các cụ ngày xưa nếu mà nghe câu chuyện của bạn chắc họ cười...rụng luôn cái răng cuối cùng còn sót lại. Họ thừa kinh nghiệm để hỉu. Bạn đang bị mê muội. Đàn ông mà tỏ ra có nam tính...Ôi trời, mấy nàng...dở hơi.. thấy là cứ chạy theo hàng loạt. Cho nên bạn đừng nghĩ là mình yêu anh ta. Bạn đang bị cảm giác : nam tính này, quyến rũ này, ..hớp hồn. Chứ bạn nào yêu con người thật của anh ta! Đúng không! Con người thật của anh ta đây nhé: không có tấm lòng tốt như chồng bạn, không thể hiện được là một người biết chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống như chồng bạn (ngòai việc wuếyn rủ phụ nữ có chồng chia sẻ hạnh phúc ...với mình)...
    Thực ra mà nói, cũng có thể bạn thấy mình hợp với anh chàng Don Jaun đó. Thế thì bạn đã sai lầm khủng khiếp khi lừa gạt lòng mình để bắt đầu tình yêu với chồng bạn. Ngày đó, bạn cần chỗ dựa. Và có thể, (tui không rõ bạn có như thế này kho^ng), bạn ngay từ đầu đã không hài lòng lắm về mẫu ngừoi của anh chồng (hiện tại) của bạn. Nhưng bạn ích kỉ, muốn có cảm giác an toàn, cho nên lừa gạt lòng mình và lừa người, đưa người vào vòng khổ lụy như bây giờ. Nếu bạn biết suy nghĩ (mà cho tới khi nào bạn biết suy nghĩ nhỉ?), thì ngày đó, bạn nên nói rõ là : mình xem nhau là bạn tốt và nếu tình iu đến, nó sẽ đến. Chứ không phải im lặng giả điếc chấp nhận, để rồi bây giờ mới nói "chúng tôi cứ tình ******** yêu lẫn lộn trong sáu năm", rõ quá rồi nhé!
    Mọi người sẽ không khinh thường bạn, nếu bạn thấy thật sự (tự chịu trách nhiệm với bản thân nhé) là iu anh chàng đến sau, thì nên dũng cảm nói rõ với anh chàng tội nghiệp sáu năm kia: "em xin lỗi, em nông nỗi. Em đã ngộ nhận, chúng ta không thể đến với nhau". Và huỷ đám cưới. Và lao vào anh kia, rồi chờ 1 ngày...tàn đến.
    Nếu nói nữa, tui sợ tui mất bình tĩnh sẽ nói...bậy. Thôi nhé, tỉnh ngộ đi nhen.
  5. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    đơn giản thôi. thử nghĩ xem tất cả những người đang yêu đều nhìn người mình yêu là đẹp cả, hoàn hảo cả. thế người ta mới có câu người đang yêu thì hay mù quáng.
    đặt ra 1 câu hỏi nhỏ: thử hỏi liệu anh kia sau khi cưới xong còn đẹp, còn ga lăng như ngày đầu ko??? hay chỉ là vui chơi tí chút rồi thôi. nếu bạn thấy sau khi bỏ chồng, cưới anh kia rồi mà có được cuộc sống hạnh phúc thì cứ làm như bạn mong muốn.(theo mình xác suất là khá thấp)
    cái này ko phải là vấn đề danh dự hay niềm tự hào của gia đình mà là tương lai của chính bạn. tốt nhất là nên nói chuyện người bạn cảm thấy là thân thiết thất (thường là với bố mẹ vì ko ai thương yêu mình bằng bố mẹ cả dù sao cũng rứt ruột đẻ ra luôn và mong muốn điều tốt đẹp nhất cho con cái). Vì người ngoài cuộc bao giờ cũng có những nhận xét hay cái nhìn mà người trong cuộc ko thấy được hay nhìn thấy mà bỏ qua. để có được lời khuyên chính xác nhất.
    còn lại theo ý kiến cá nhân mình thì bạn ko nên bỏ chồng 1 cách đơn giản như vậy. Vì rất khó có thể tìm được 1 người tốt như chồng của bạn. hơn nữa tình yêu của người đàn ông cũng có giới hạn yêu thì yêu nhưng nếu bạn cứ tiếp tục như vậy thì chồng của bạn cũng sẽ ko chịu nổi đâu. (yêu thì mới ghen chứ?????. ko yêu thì đã ko đợi được 6 năm đâu)
    chúc bạn tìm được tình yêu đích thực.
  6. Loved

    Loved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Vote 5* cho bạn luongtungoc nhé!
    Bạn viết rất "thấm thía".
    Bạn gái kia ơi, dừng lại đi, về với chồng đi, trước khi quá muộn!!
  7. cafechoanh

    cafechoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi,
    Theo tôi thì bạn nên chia tay với chồng bạn đi, tội nghiệp anh ấy. Bạn không yêu anh ấy nữa thì thôi, mà bạn cũng hay thật, không yêu mà bạn có thể chung sống với người ta một cách "không miễn cưỡng" được, như vậy là độc ác đấy.
    Tôi không khuyên bạn cố gắng duy trì gia đình nhỏ của bạn, vì tôi nghĩ rằng khi chồng bạn biết chuyện rồi, bạn có muốn quay trở lại cũng khó lắm, tình cảm của anh ấy đã bị rạn nứt rồi, cuộc sống sẽ khác hơn nhiều so với lúc bạn được tuyệt đối tin tưởng.
    Thôi thì chia tay đi, sau đó tiếp tục cưới anh người yêu cũng được (nếu anh ấy còn muốn cưới), còn nếu không bạn cũng có thể tự sống được mà, đúng không?
    Chỉ có như thế mới duy trì được niềm tự hào - như bạn nói. Còn nếu không, sự việc vỡ lỡ ra, tôi e là "niềm tự hào" sẽ chuyển thành " sự ô nhục" đấy.
  8. Khaly

    Khaly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0

    Mình đọc tất cả các bài viết của topic này và nhận ra rằng hình như mọi người vẫn chưa lật hết mọi mặt của vấn đề. Ai cũng muốn bảo vệ hạnh phúc gia đinh cho bạn kitty. Nhưng thật ra phải nhìn sâu sắc một tý để đặt ra vấn đề:
    1. Nếu bây giờ cho làm lại, bạn kitty có còn quyết định vẫn lấy anh chồng hiện nay không?
    2. Chúng ta chưa biết gì về con người anh "Anh ấy" , nên chưa thể kết luận anh ấy không tốt được.
    3. Vì sao bạn kitty không dám bỏ chồng để chạy theo người mà kitty cho rằng đó mới là tình yêu của kitty?
    4.Nếu vì cái sự tốt bụng tuyệt vời của anh chồng + sự che giấu "niềm tự hào" của gia đình +không còn rung động, liệu bạn kitty có đi được đến cuối cuộc hôn nhân ?
    Nào các bạn ơi, chúng ta cùng thảo luận nha.
    Rất mong bạn kitty ủng hộ để nói hết sự thật.
  9. Nguyet__Ca_new

    Nguyet__Ca_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thương con chim cũ
    Đứng hót sau hè
    Gã tình nhân mới
    Biết gì mà nghe !
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hic Gà con đọc cái tên chủ đề mà cứ nghĩ rằng..... Nhưng thật sự thất vọng vì chị lại làm vậy. Chị có gia đình rồi nên chắc chắn chị fải hơn tuổi em. Em cảm thấy tội nghiệp cho anh người yêu trong 6 năm qua của chị và cảm thấy thương anh ta hơn khi anh ấy lấy chị mà cứ nghĩ đó là niềm hạnh phúc. Chị đã quá ích kỷ trong chuyện tình yêu giữ chị và chồng chị và chị và anh chàng kia. Chị biết ko, em rất ghét ai đó bắt cá 2 tay, ghét cay ghét đắng. Tại sao chị lại không chia tay với người yêu chị 6 năm qua để đến với anh chàng trong mơ của chị một cách dễ hơn. Tất cả chị dành cho anh chồng chị chỉ là một sự thương hại hay tiếc nuối khi chị nghĩ đến một ngày nào đó anh ta không còn bên chị và chăm sóc chị nữa. Phải vậy không ạ??? Mọi chuyện đã rõ ràng, em nghĩ vết thương chị để lại cho chồng chị quá lớn nên giờ nếu có chuyện gì xảy ra lại gợi là sự phản bội của chị, dẫn đến cãi nhau là chuyện tất nhiên. Chị nên ly dị với chồng chị đi chị ạ. Em khuyên thật lòng đó. Như thế sẽ tốt hơn cho cả chị lẫn anh ấy. Anh ấy sẽ đi tìm được hạnh phúc đích thực và xứng đáng hơn là với chị. Chị thương anh ấy nhé. Em cảm thấy thương người nào mà bị phản bội kiểu đó lắm.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này