1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NIỀM TỰ HÀO" CỦA GIA ĐÌNH!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kitty7477, 19/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Kitty47 vừa hèn, vừa tham lam, vừa đạo đức giả. Nếu thật sự phải sống vì tình yêu đích thực của mình thì đếm xỉa gì đến những ràng buộc mà cô ta nói tới ở đây chứ. Gìn giữ những cái ràng buộc hết sức hư vô, để cắm một (hoặc nhiều) cái sừng THẬT lên trán ông xã tội nghiệp, thật là hết biết. Cùng lúc đó là những NỖI ĐAU THẬT trong lòng cả 3 người (tạm tính rằng người yêu của Kitty cũng yêu thật lòng đi).
    Lý lẽ Kitty viện dẫn ở đây toàn là ngụy biện. "Niềm tự hào", "danh dự gia đình" gì chứ khi chính Kitty đang xử sự hết sức gian dối, và không hề thấy có nề nếp giáo dục gia đình cũng như quan niệm đạo đức truyền thống gì cả. Không dám sống thật với lòng mình, lừa dối mọi người (bao gồm chồng, gia đình 2 bên, và tất cả người thân) từ trước khi cưới 1 năm. Dùng lời lẽ văn hoa để biện minh cho những ham muốn tội lỗi không thể tha thứ. Đây có lẽ là sự xảo trá đã được nâng lên mức tinh vi.
    Kitty nếu dám nói thật, có lẽ nên thừa nhận rằng cô ta không có ***ual passion với chồng, mà chỉ có với anh nhân tình kia. Nếu quả thật là thế thì cô ta cũng không đáng trách lắm, vì *** là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Nhưng dù sao, vì ***ual hay tender passion thì cũng nên nói thật.
    Còn gã nhân tình thì đang cho Kitty thưởng thức một thứ hạnh phúc ghê tởm, đánh cắp của người khác mà có. Nếu hắn là đàn ông thực sự, hoặc yêu Kitty thực sự, hắn phải làm mọi chuyện để ngăn cái đám cưới kia lại, để giành lấy Kitty từ tay ông xã tội nghiệp kia chứ. Đằng này, hắn mặc kệ, rồi sau đó thậm thụt đi lại với vợ người ta. Hưởng khoái lạc, mà không phải chịu trách nhiệm gì cả. "Đàn ông - Giống đực" nào có cơ hội mà chả làm vậy. An toàn, không sợ bệnh xã hội, không tốn kém, lại còn cảm giác tình yêu mơn trớn nữa chớ.
    Anh chồng thì cũng kém tắm. Để vợ cắm sừng mà chịu ngồi yên. Rồi gặm nhấm những mẩu thừa của chiếc bánh kem hạnh phúc đang tan chảy. Tội nghiệp hắn.
    Không phải là không thể tha thứ khi người ta lầm lạc. Nhưng nếu Kitty sai lầm một lần và nhận ra rồi sửa chữa thì tha cho cô ta cũng được, chứ còn kiểu này thì thật quá đáng.
    Nếu Kitty thực sự dám làm dám chịu, dám sống cho những tình cảm thật của mình, hãy tha cho ông xã tội nghiệp của mình đi. Làm một fát thật xa với anh nhân tình nọ. Họ hàng có nói ra nói vào vài bữa thì cũng qua ngay thôi mà. Chuyện tương tự trong xã hội thiếu gì. Ngay cả bố mẹ cô ta cũng chia tay nhau đấy thôi. Nhưng họ dám làm, dám chịu. Còn Kitty dám làm mà không dám chịu. Chán wé.
    [​IMG]
    Được netsurfer sửa chữa / chuyển vào 00:35 ngày 27/04/2004
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Nếu không thể bỏ được chồng thì thôi, chị hãy tự mình tìm cách sống cho fải nghĩa fải lẽ với chồng và gia đình của chị đi vậy. Chị mà hỏi thì chẳng ai khuyên được chị đâu vì ai cũng cảm thấy "sợ" chị rồi. Em nghĩ chị ko nên hỏi mọi người thêm gì nữa. Chứ nói thật, em thấy chị nên chia tay sớm thì hơn. Chị đang lừa dối chồng chị đó.
  3. AVC1

    AVC1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài này tui thấy khoái quá! Khoái cái sự cay cú, cay nghiệt, rất a cay như của một con v...ậ.....t ( chắc luôn bị phụ tình) nên có dịp nói cho sướng lỗ nhĩ của mọi người.
    Nhiệt tình nữa lên , chị ui!!!!!!
  4. duduxanh99

    duduxanh99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu vì lý do gì mà Kitty không thể bỏ chồng? Vì chồng Kitty làm ra tiền và đang chu cấp cuộc sống vật chất đầy đủ đến độ khiến bạn "no cơm rửng mỡ", hay vì Kitty là "niềm tự hào của gia đình", hay vi họ hàng vì danh dự của gia đình, nói thật nhé với lý do đầu tôi có thể tin còn những lý do sau thì chỉ là ngụy biện vì một người hành động theo bản năng như Kitty thì không thể nghĩ cho mọi người nhiều như thế được. Đối với một người đàn bà đã có gia đình tôi nghĩ người ta chấp nhận mang nặng đẻ đau thường chỉ vì tình yêu với người chồng của mình và hiếm hơn là sinh con vì mục đích vụ lợi cho bản thân biến đứa con thành công cụ để đạt được mục đích. Tôi đã chứng kiến chuyện này và quả thật thấy thật tội cho đứa bé, bởi cuộc sống của nó không thể gọi là cuộc sống khi nó được sử dụng cho những mưu mô của mẹ nó. Tôi hy vọng Kitty không phải là một người đàn bà tán tận lương tâm đến như vậy.
    Mọi hành động của chúng ta đều xuất phát từ nền tảng đạo đức và sự giáo dục của gia đình. Thực ra gia đình của Kitty cũng chẳng chuẩn mực như Kitty mô tả, nên tôi cũng không nghĩ những ràng buộc nào khiến Kitty không thể chia tay với chồng khi không có con cái để ràng buộc. Cuộc sống chung chỉ có thể tồn tại lâu bền khi cả hai còn tình yêu đối với nhau (và trách nhiệm với con cái sau này), khi còn tình yêu thì mới có thể dễ dàng tha thứ cho nhau những lỗi lầm cùng nhau vượt qua khó khăn của cuộc sống, hôm nay gia đình của Kitty còn tồn tại vì chồng Kitty còn tình yêu đối với Kitty và tôi nghĩ là bản thân Kitty cũng còn ít nhiều tình yêu đối với chồng Kitty. Có thể nói thế này ngoài chuyện ***, thì khi đặt lên bàn cân chồng của Kitty còn hơn anh chàng kia nhiều thứ, nên Kitty mới đưa ra đủ mọi lý lẽ để biện minh cho hành động của mình.
    Vậy đối với Kitty điều gì quan trọng với Kitty hơn, *** hay những điều khác. Kitty hãy nhớ điều này, sự chịu đựng của con người có giới hạn, một ngày mà tôi nghĩ là không xa mọi thứ tình cảm của chồng Kitty dành cho Kitty sẽ không còn nữa và lúc đó thì chính chồng Kitty sẽ nói lời chia tay, và anh chàng kia khi bắt đầu phải đối diện với trách nhiệm thì cũng sẽ "bỏ chạy mất dép" và chúng tôi những người viết những bài này sẽ lại nhận được lời kêu cứu của Kitty "chồng tôi bỏ tôi , anh ấy cũng ra đi rồi, tôi biết sống làm sao đây???"
  5. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Làm người mà như vậy thì hết chổ nói.
  6. tinh_buon

    tinh_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Kitty hãy nghĩa xem, con người khác con vật chỗ nào???
    ( dám chắc là bạn chả nghĩ ra đâu!!)
  7. Thao2t_lq

    Thao2t_lq Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chà, 3 trang mới thấy cái này ngắn gọn nhưng đầy đủ ý nghĩa nhất. 5* nhé
    Kiity7477 hãy nghĩ thật kỹ ý kiến của bạn này nhé. Nếu đã hiểu rồi thì nên đọc lại hết tất cả những ý kiến trên, thật chậm và cẩn thận trong từng câu từng chữ nhé. Hy vọng điều đó sẽ có tác dụng với bạn. Nếu vẫn không hiểu, hoặc cố tình không hiểu thì phải bó tay với bạn rồi
  8. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ha..ha..ha....tui mắc cười wé trời. Cô Kitty này sau khi đọc nhiều bài viết của mọi người còn đủ can đảm để viết lên, đại loại như là: nếu được làm lại..., nếu có con...,....
    Thôi thì các bác ạ, các bác cũng tận tâm như những con người tốt bụng rùi. Kệ cổ đi. Cổ có học thức mờ. Tui nghe mấy bà già kể nhiều chiện như Kitty lắm. Kết cục thì như thế này, về già, cô quạnh, mất hết tất cả (mọi người, kể cả nhân tình, con cái nhận thấy là cô ta không xứng đáng với bất kì điều gì trên đời). Khi gần xuống lỗ thì sự ân hận còn đáng sợ hơn cái chết.
    Thôi đi Kitty, li dị chồng đi, hãy dùng chút tình người còn sót lại mà chia tay cái thằng ngu đó đi, hen !
    thật đáng sợ.! Tôi tin đó chính sẽ là suy nghĩ của Kitty khi cô ta tỉnh ra sau này. Lưu lại tất cả các bài...chửi ...bạn lại, Kitty nhé!
    Chúc bạn có chỗ đi về khi bạn già đi (thực lòng, vì tình yêu nhân loại của Đức Phật, tui mong muốn bạn có chỗ để đi về sau này).
    Đôi khi tận mắt nhìn thấy cái sự vật mà mình góp tay vào cùng mọi người để cứu nó, đang chết dần..thì cũng buồn 5 phút, các bạn nhỉ

  9. vsam

    vsam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mọi người không nên trách Kiity7477, TINH YEU có một sức mạnh kinh khủng lắm. Mình biết là Kiity đã phải đấu tranh với chính bản thân mình rất nhiều, Kiity biết rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm. Nhưng mà ý chí của con người có hạn, nhiều lúc biết chuyện ngoại tình là không nên, là phải trả giá không rẻ, nhưng chẳng thể nào chống lại được tiếng gọi của tình yêu.
    Hiện Kiity không thể bỏ chồng được, cũng không thể nào không nghĩ tới người tình của mình được. Có lẽ Kiity suy nghĩ đúng, điều Kiity nên làm là nên có con sớm (với chồng). Bạn có bầu rồi sẽ bận hơn, sẽ ít nghĩ tời người tình hơn, sẽ có khoảng thời gian dài không gặp người tình, và bạn sẽ quên được người tình của mình.
  10. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Vậy là bạn không hiểu ý nghĩa của chữ "yêu" rồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này