1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NIỀM TỰ HÀO" CỦA GIA ĐÌNH!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kitty7477, 19/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinh_buon

    tinh_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Bản chất của tình yêu là:
    ?oNgười ta chỉ hạnh phúc khi yêu và được yêu bởi một người duy nhất?
    Kitty này, thật sự thì bạn đâu có hạnh phúc chút nào?
    Nỗi lo sợ, sự dằn vặt, hồi hộp, trái ngang, ngăn trở, thổn thức, đau khổ.. búa xua xua.. cũng khiến bạn mệt mỏi rồi, đúng ko?
    ?oChung thủy là món quà lớn nhất của tình yêu?!
    Tiếc là bạn dzục món quà đó đi mất tiêu rùi.. heheheheh, cố mà tìm lại đi, trước khi quá muộn!
  2. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã cố gắng đứng trên quan điểm dùng những lý lẽ để giải thích cho hành động của chị. Nhưng quả thực không thể ngăn tôi rút ra một kết luận "Chị là một người lăng loàn". Tất cả những gì chị đã và đang làm chính là tự giết chết tình yêu trong chị. Trong con người chị đầy rẫy sự toan tính cho những xúc cảm tầm thường, sự toan tính ở đây nên hiểu theo nghĩa rộng. Sở dĩ chúng ta có 2 tiếng "con người" bởi vì chúng ta có sự phân biệt và kiềm chế , chúng ta biết hướng đến những gì cao đẹp, biết phân biệt đúng sai. Chị có bao giờ thử nghĩ rằng chị đang lừa dối với chính bản thân chị không?. Tôi không lên án hành động yêu thêm 1 người khi chị đã có người yêu 6 năm. Nhưng chị không có quyền lừa dối chồng chị bây giờ. Chị không cảm thấy xấu hổ sao khi bây giờ chị vẫn còn dám lấy cái tiêu đề là "niềm tự hào"...????
    Tôi luôn quan niệm rằng có thể yêu bất kỳ người con gái nào cho dù họ có quá khứ như thế nào đi chăng nữa. Nhưng chỉ 1 lần phát hiện ra sự lừa dối thì không bao giờ tôi có thể yêu họ được nữa. Với tôi tình cảm là thiêng liêng và ko ai được phép sống giả dối với nó. Người con trai cao thượng có thể tha thứ một quá khứ phũ phàng nhưng không thể chấp nhận một hiện tại dối lừa được. Chị cần gì nữa, chị có thấy là chị quá tham lam khi chị đang lợi dụng lòng tin của chồng chị để có một sự bình yên, một sự bảo đảm để chị thoả sức thoã mãn những nhu cầu tầm thường của chị. Cái nhu cầu mà chị khoác lên vai nó một mỹ từ tình yêu.
    Tôi vẫn mong rằng chị hãy tỉnh ngộ. Cách giải quyết tốt nhất là nói hết sự thật cho chồng chị, xin anh một sự tha thứ. Nếu không được thì chắc chắn chị phải chấp nhận và dũng cảm làm lại từ đầu. Chị sẽ không có hạnh phúc nếu như chị chỉ xem tình yêu là sự thoả mãn những nhu cầu cá nhân.
  3. wait4someonespecial

    wait4someonespecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    sự thật là
    "tình chỉ đẹp khi còn dang dở,
    tình hết vui khi đã... "
    không sai với nhiều người
    nghĩ đến cái lợi ích vài tháng vài năm thì có thể bạn kitty chọn anh thứ 2, nhưng nghĩ đến cuộc sống lâu dài, có thể vẫn có người nói bạn kitty nên chọn người thứ 2, vì sống với người mình cảm thấy sướng hơn thì vẫn hơn sống với người mình cảm giác không sướng.
    Nhưng cũng buồn cho ai lấy bạn, hay một số người con gái khác, nếu chỉ nghĩ cuộc sống gia đình cũng chỉ đơn giản là thoả mãn những niềm vui cho riêng mình theo kiểu đó. hehehe dont take me wrong, mình cũng đã từng yêu/thích/... chẳng khác gì bạn. nhưng mình đã nhận thức được thế là không nên. Cuộc sống có nhiều thứ để phấn đấu để đạt tới. Không chung sức, chung lòng, thì khó mà vượt qua. Gia đình cũng như một kiểu bảo hiểm, nó hedge cái risk cho mình trong tình huống khó khăn (tài chính, tinh thần, tình cảm,..) nhưng đồng thời nó cũng có giá của nó. Mình chưa lập gia đình, nhưng mình chắc chắn sẽ không để rơi vào tình huống như bạn, nên quyết theo ai thương yêu mình, và chia sẻ cuộc sống theo đúng nghĩa với mình; và cũng nên dành trọn vẹn tình cảm cho họ. Should not play game after your married.
  4. SoundofTheNight

    SoundofTheNight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Mọi người xúm vào mắng Kitty khiếp quá, làm mình cũng sợ lây . Mình nghĩ tình cảm của con người là một cái gì đó rất phức tạp và rất khó kiểm soát. Mình thấy Kitty đáng thương hơn là đáng giận, vì đã không kiểm soát nổi tình cảm của mình, để rồi bây giờ phải rơi vào tình cảnh như vầy, bị mọi người mắng nhiếc.
    Mình chỉ muốn nói với Kitty thế này, ở đời chẳng có thứ gì hoàn hảo cả, nếu bạn trông đợi vào sự hoàn hảo thì có lẽ cả đời đi tìm cũng chẳng được đâu.
    Câu chuyện của bạn làm mình nhớ đến một câu chuyện khác về chú chó và khúc xương (thả mồi bắt bóng) mà chắc ai cũng biết. Bạn nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định mọi việc, nếu bạn quyết định là mình đã sai lầm khi cưới người chồng hiện tại thì bạn nên giải thoát cho anh ấy, và giải thoát cho chính mình đi. Còn nếu đã quyết định là không ly dị chồng thì cũng đừng lăn tăn nữa.
    Bạn cảm thấy cuộc sống vợ chồng không hoàn hảo ? và bạn vẫn còn cảm thấy thiếu cái cảm giác gì đó ? Tại sao không cố gắng để làm cho nó trở nên hoàn hảo ?
    Mình cảm thấy tiếc cho bạn, vì hạnh phúc nằm ngay trong tầm tay nhưng bạn lại không cảm nhận được. Thông thường thì mọi thứ chỉ trở nên quý giá một khi nó mất đi. Mình mong là Kitty sẽ không phải bao giờ cảm thấy hối tiếc.
    Ý kiến có em bé cũng được đấy, mình và bạn gái lâu lâu cũng có cãi nhau, nhưng cứ mỗi khi hai đứa nghĩ về những đứa con (tưởng tượng) kháu khỉnh thì lại thấy dịu lại ngay
    Anyway, chúc bạn sớm tìm lại được hạnh phúc đích thực của mình.
    -----------------------------------------
    TO mọi người: xét đoán người khác thì bao giờ cũng dễ dàng, phải không nhỉ ?
  5. amour74

    amour74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên vào topic này , đọc từ đầu đến cuối thấy dân tình lên án khiếp quá. Ai cũng tràn đầy những lý lẽ để phê phán cô bé Kitty, chỉ có rất ít người động viên, khuyên nhủ, có những bài đọc xong tưởng như đang rơi vào buổi trước của ngày phán xử cạo đầu bôi vôi , nhất là mấy thằng đàn ông, không thể hiểu được có những thằng đàn ông như các ông, xông vào chửi rủa người khác để thoả mãn việc bảo vệ chính kiến của mình một cách không có nhân tính như thế, thậm chí lên án cả Mẹ của người khác, xúc phạm nhân phẩm là có tội đấy, nhất là đêk biết cài gì, rồi đoán bừa và chửi rủa. Chị em phụ nữ thì có nhẹ nhàng hơn nhưng cũng là những lời cay độc. "Đây mới đúng là không giống con người với nhau". Kitty này, em tìm nhầm chỗ để trút bầu tâm sự rồi. Em hãy tìm đến những người thân của em, gia dình của em, những người bạn thật sự hiểu em, để chia sẻ cảm thông và giúp em vượt qua. Vì chỉ có họ mới thật sự có thể giúp em.
    Chúc em sớm tìm lại được niềm vui trong cuộc sống.
  6. GoldenCanary

    GoldenCanary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Ôi chao, sao có nhiều người nặng lời với Kitty thế?!
    Sai lầm của Kitty là lấy người mình không yêu, rồi sau đó phạm sai lầm tiếp là đã có chồng rồi mà còn tiếp tục quan hệ tình cảm với người đàn ông khác!
    Vậy là một mối tình tay ba: chồng bạn yêu bạn, bạn yêu anh chàng cũ, còn anh chàng cũ thì... chắc gì đã thực sự yêu bạn?! Người nào có lợi?: anh chàng đó!
    Ai thiệt hại?: chồng bạn- "xúc tép nuôi cò"!
    Ai chịu đựng sự dằn vặt lương tâm?: Kitty! Chưa kể chuyện này trước sau cũng đổ bể, đến lúc đó kẻ chịu mọi nhục nhã, bị khinh bỉ... nhiều nhất chắc chắn cũng là Kitty.
    Nếu thực sự bạn tin là người yêu cũ vẫn yêu bạn như ngày nào, hai người vẫn mong muốn xây dựng gia đình, thì hãy chia tay chồng đi, và lấy người yêu mình. Đó là giải pháp hợp lí cho bạn, cho quan hệ tình yêu của bạn, giải thoát cho cả chồng bạn để anh ấy được thanh thản. Đừng tưởng anh ấy không biết gì, đàn ông thường "tồ" hơn phụ nữ nhưng cũng vẫn rất nhạy cảm với tình chồng vợ. Đừng để đến mức anh ấy không còn chịu đựng được nữa, mọi chuyện xé toạc ra thì kẻ đánh khinh chăc chắn là bạn, không có tình yêu nào biện hộ được đâu!
    Và cũng đừng nghĩ rằng đứa con sẽ là sợi dây ràng buộc chắc chắn, giúp bạn không còn thời gian tơ tưởng đến người yêu! Sai lầm hoàn toàn!!! Đứa con chỉ có thể được chăm sóc tốt, chỉ có thể là cầu nối tình yêu, nếu chính nó là sản phẩm của tình yêu. Còn nếu coi nó là một toan tính, dùng nó để buộc mình, buộc chồng, buộc người tình vào những bổn phận đạo đức... sẽ chỉ làm cho mọi chuyện trở nên phức tạp, khó gỡ hơn, rắc rối hơn. Vô hình chung, không chỉ chồng bạn chịu đựng sự phản bội, mà chính đứa con cũng bị mẹ nó phản bội, bởi vì nó không được sinh ra vì tình yêu của bố mẹ nó, mà nó sinh ra bởi tình yêu của mẹ nó với người đàn ông khác, cho dù nó vẫn là con của bố nó!
    Mong là bạn hiểu được tình huống phức tạp này, đừng buộc thêm thòng lọng vào mình nữa!
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    " Không có gì là tuyệt đối" ( Anh-xờ-tanh)... ngay cả lòng chung thuỷ cũng vậy!
  8. nothinglastforever

    nothinglastforever Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Lập luận như vậy trong logic học gọi là "ngụy biện"
  9. ali_teo

    ali_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chào chị kitty, nhung gì tôi muốn nói thì mọi người cũng đã nói cả rồi. Tôi chỉ thắc mắc 1 số điều, chị có thể kể thêm cho tôi và mọi người biết được ko?
    Chồng chị đã ở bên chị khoảng 8 năm rồi, chị có nói là anh ấy biết và 2 người cãi nhau,... tôi không hiểu anh ấy biết những gì?
    Nguời tình của chị hiện nay, cuộc sống và công việc của anh ấy như thế nào? Quan điểm của anh ấy như thế nào: sẵn sàng chờ đợi thêm nữa, hay là cho chị 1 tối hậu thư?
    Chị có nói là không thể li dị với chồng được vì nhiều ràng buộc. Đấy là ràng buộc kiểu gi? kinh tế, quan hệ xã hội, ....
    Nếu có thể khuyên chị 1 câu, tôi xin nói là chị vẫn chưa có 1 quyết định dứt khoát trong lúc này, thế thì đừng nghĩ đến chuyện sinh con vội.
    Chờ trả lời của chị, bởi vì những gì chị viết ở các trang trước khá mâu thuẫn và không đủ để tôi có thể nhận xét gì thêm.
  10. kitty7477

    kitty7477 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào chị kitty, nhung gì tôi muốn nói thì mọi người cũng đã nói cả rồi. Tôi chỉ thắc mắc 1 số điều, chị có thể kể thêm cho tôi và mọi người biết được ko?
    Tôi xin trả lời anh và mọi người.
    Chồng chị đã ở bên chị khoảng 8 năm rồi, chị có nói là anh ấy biết và 2 người cãi nhau,... tôi không hiểu anh ấy biết những gì?
    Chồng tôi vẫn có linh cảm về quan hệ "thiếu vô tư" của tôi với Anh ấy ngay từ khi tôi và Anh ấy có quan hệ với nhau ( nghĩa là trước khi tôi lấy chồng khoảng 1 năm) nhưng chồng tôi buồn và im lặng. Từ khi cưới tôi về, chồng tôi áp lực ra mặt để tôi không được gặp Anh ấy. Nhưng thú thực, sau vài tháng tránh mặt, tôi đã chủ động tìm đến Anh ấy vì tôi nhớ Anh ấy kinh khủng. Rồi mọi chuyện cũng đến tai chồng tôi. Chồng tôi không bắt được quả tang, nhưng biết

    Nguời tình của chị hiện nay, cuộc sống và công việc của anh ấy như thế nào? Quan điểm của anh ấy như thế nào: sẵn sàng chờ đợi thêm nữa, hay là cho chị 1 tối hậu thư?
    Anh ấy là một người thành đạt, đàng hoàng và tử tế gấp nghìn lần những gì các bạn phỏng đoán, chửi bới thậm chí xỉ vả.
    Anh ấy luôn coi tôi là trẻ con. Anh ấy là người rất kinh nghiệm trong cuộc sống và vẫn nói với tôi: không nên sửa sai lầm bằng một sai lầm khác. Anh vẫn chờ em và tạo cho em một cách để sửa chữa sai lầm.
    ]
    Chị có nói là không thể li dị với chồng được vì nhiều ràng buộc. Đấy là ràng buộc kiểu gi? kinh tế, quan hệ xã hội, ....

    Vì các mối quan hệ trong gia đình tôi. Bố tôi và bố chồng tôi là bạn. Bản thân bố tôi là lính nên rất cứng nhắc. Ông đã quyết thì không nghe thêm một lời giải thích nào. Vả lại, ông mắc bệnh tim. Nếu tôi ly dị, biết đâu lại làm ông sốc và vỡ tim?
    Được kitty7477 sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 29/04/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này