1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NIỀM TỰ HÀO" CỦA GIA ĐÌNH!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kitty7477, 19/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    CHị Kitty, có lẽ cũng ko nên trách một số người ở đây vì chị cung cấp thông tin chưa thật kỹ mà lại mong muốn có được lời khuyên nên chị nhận được những ý kiến đánh giá có fần fiến diện là tất yếu.
  2. daihodo2002

    daihodo2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chị Kitty không thử sống theo cách sau:
    - Không cần phải ly dị chồng.
    - Tìm những cảm giác không có khi bên cạnh chồng ở chỗ của người tình và ngưọc lại.
    Như thế có thể sẽ thoả nãm được yêu cầu của chị đấy.
    Còn về vấn đề dư luận thì cứ kệ nó thôi, mỗi người trong chúng ta đều sống cho bản thân, nên nếu thấy vui vẻ và thoải mái là ôkê rồi.
  3. wait4someonespecial

    wait4someonespecial Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    tôi đặt câu hỏi về đạo đức của bạn, và tôi cũng đặt câu hỏi về lý do bạn đưa ra cho việc không giải quyết triệt để mối quan hệ hiện nay. Trong gia đình mà người chồng lại để cho vợ tự do, tự sửa chữa sai lầm (không xảy ra trong tương lai gần như với tình huống của bạn) và cho rằng vợ còn trẻ con, tôi cũng đặt luôn câu hỏi về cậu chồng của bạn. Bỏ qua việc bạn nhận định không hay về những người có ý kiến cho bạn, tôi nghĩ bạn nên tự đánh giá giá trị bản thân, mối qua hệ xã hội và suy nghĩ trước khi phát biểu.
  4. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    .zzzzzz...sau khi đọc những bài bảo vệ Kitty và lời giải thích của Kitty, thực tình chỉ muốn....mắng thêm. Nhưng thôi, bao nhiêu lời đã nói hết rồi. Yêu nhau 6 năm, trong 6 năm đó, hoàn toàn không biết là mình sai lầm. Từ khi gặp anh ấy :) mới biết là sai lầm. Ôi trời, những ...sáu năm .... :)
    Anh ấy tốt hơn nghìn lần, mọi người thật sai lầm khi xỉ vả anh ấy ...:) Chỉ dựa vào một lí lẽ duy nhất thôi Kitty và các bạn bảo vệ Kitty ạ " nếu là một người đàn ông tốt hơn nghìn lần ấy, chắc chắn người ta sẽ khóc hận thật nhiều cho đã trong 1 lần, rồi vĩnh viễn ra đi, không bao giờ xớ rớ trước mặt người đàn bà đã có chồng, không dám li dị chồng vì sợ bố mình có sức khoẻ không tốt". Các bạn là nam đang bảo vệ cho Kitty, xin trả lời: nếu các bạn là gã đàn ông anh ấy đó, các bạn có tiếp tục quấy rầy Kitty hay ko?! Mà lí lẽ này, mọi người đã nói rất nhiều, rât nhiều rồi....
    :)
  5. AVC1

    AVC1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà tự tìm đến mình, tội gì mà không "chơi" hả em, nhất lại là người mình yêu?
    Tôi nói thật nhé, không có thằng đàn ông nào lại giữ khư khư "cái ấy" cho riêng vợ đâu. Chỉ cần đi công tác tỉnh khác hay có thể hiểu là xổ ***g vợ một cái là mang nó ra lau chùi, sử dụng triệt để, nhất là những người đàn ông kiếm ra tiền. Thế nên, chuyện Anh ấy "pụp" vợ anh kia cũng không có gì to tát đâu, bạn gái ạ. Có vợ mà không giữ được, phỏng làm đàn ông làm gì?
  6. hyacinth

    hyacinth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chào Kitty,
    Tôi có theo dõi câu chuyện của bạn ngay từ đầu nhưng ko lên tiếng, vì tôi cho rằng mọi dữ kiện mà bạn nêu lên trong topic này chưa đủ để có thể nhận xét, phán đoán và tìm ra hướng giải quyết cho vấn đề của bạn. Quan điểm của tôi là không lên án, không phán xử người khác, vì tôi cho rằng mỗi người đều có những khúc mắc riêng, những quan niệm sống riêng mà chưa chắc ai đã "tốt" hơn ai. Vả lại, phải là người trong cuộc mới thấm thía mọi nỗi khổ tâm, chứ chỉ đứng ngoài nhìn, rồi lấy quan niệm đạo đức standard ra để phán xét thì quá dễ. Nếu ai cũng sống theo những quan niệm standard ấy được, nếu ai cũng có thể để lý trí quyết định mọi vấn đề mà không hề bị chi phối bởi tình cảm thì mọi chuyện quá đơn giản, phải không? Tôi chỉ cố gắng tìm hiểu thực chất của vấn đề để có thể tìm ra cách giải quyết tốt nhất, hoặc đỡ tồi tệ nhất thôi.
    Ví thế, tôi có 2 câu hỏi muốn hỏi bạn:
    1- Nếu không có sự xuất hiện của "anh ấy", liệu bạn có hài lòng với cuộc sống gia đình hiện nay không?
    2- Cái gì ở "anh ấy" hấp dẫn bạn? Bạn cho rằng anh ấy có thể đem lại cho bạn những gì? Suy nghĩ về chuyện này của anh ấy thế nào? Hay anh ấy chỉ nói "tuỳ bạn", còn không phát biểu bất cứ điều gì nữa? Tôi không hỏi bạn có tin anh ấy không, vì tôi biết bạn rất tin anh ấy.
  7. kitty7477

    kitty7477 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn đã có cách đặt vấn đề rất tế nhị và nhẹ nhàng. Thật đàn bà! Tôi xin trả lời cho bạn rõ hơn.
    1- Nếu không có sự xuất hiện của "anh ấy", liệu bạn có hài lòng với cuộc sống gia đình hiện nay không?
    Có. Vì chồng tôi là một người chồng tốt và chu đáo.
    2- Cái gì ở "anh ấy" hấp dẫn bạn? Bạn cho rằng anh ấy có thể đem lại cho bạn những gì? Suy nghĩ về chuyện này của anh ấy thế nào? Hay anh ấy chỉ nói "tuỳ bạn", còn không phát biểu bất cứ điều gì nữa? Tôi không hỏi bạn có tin anh ấy không, vì tôi biết bạn rất tin anh ấy.
    Chúng tôi có rất nhiều điểm giống nhau một cách kỳ lạ. Bên cạnh Anh ấy, tôi sống và thoát khỏi chính hình bóng bình thường của mình. Tôi là một cô gái lãng mạn, và Anh ấy đem lại cho tôi những cảm xúc, hành động lãng mạn hơn tôi hình dung. Tôi như "hóa tan" khi bên Anh.
    Khi tôi lại "từ chối" Anh để ở lại với chồng, Anh buồn lắm. Lại một lần Anh tan nát. Anh nói: "Anh vẫn tôn trọng quyết định của em cho dù đó là lại thêm một sai lầm nữa. Nhưng anh không muốn ép em, nếu em không thực sự thoải mái muốn về với anh..." Tôi đã òa khóc. Khóc vì sự hèn nhát của chính mình. Tôi đã không dám sống đúng với chính tình cảm thực của mình.
    Trước đây, khi mới yêu Anh, tôi không tin là Anh yêu tôi như vậy. Vì tôi biết, Anh rất hấp dẫn với nhiều phụ nữ. Tôi nghĩ là không an toàn nếu lấy Anh. Nhưng thực sự, suốt thời gian dài qua, Anh chỉ "luẩn quẩn" với hình bóng tôi, cho dù tôi biết, có rất nhiều con gái tìm đến với Anh.
    Giờ đây, tôi hiểu, tôi đã đánh mất đi hạnh phúc chung của cả 3 người: tôi , Anh và chồng tôi.

  8. hyacinth

    hyacinth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tôi bắt đầu định hình và confirm được những giả thiết, suy nghĩ mà tôi phán đoán. Cho tôi hỏi thêm Kitty một chút nhé:
    - "Anh ấy" có đặt vấn đề cưới xin với bạn?
    - Bạn có hình dung được cuộc sống gia đình của bạn với "anh ấy" không? Anh ấy có những ưu, nhược điểm gì?
    Tôi là người rất lãng mạn, nhưng rất thực tế. Khi phải quyết định một vấn đề, tôi thường cố gắng gạt bỏ chuyện tình cảm sang một bên để nhìn nhận vấn đề được khách quan hơn. Kitty cố gắng làm thế khi trả lời câu hỏi thứ 2 nhé.
  9. ali_teo

    ali_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Tôi cố để hiểu câu chuyện của chị, nhưng càng đọc tôi càng không thể hiểu nổi. Mọi chuyện có thể là hợp lý nếu không có cái đám cưới của chị. Thế nhưng, tại sao khi cả 3 người còn đang phân vân, chưa thấy được tình cảm mình ở đâu thì cả 3 lại chấp nhận đẩy cuộc chơi của mình lên một mức mới, gay cấn hơn? Sau đó, chị lại dự định có thêm tập 3 với 1 nhân vật mới là đứa con. Phuuuùu,?..
    Anh ấy là một người thành đạt, đàng hoàng và tử tế gấp nghìn lần những gì các bạn phỏng đoán, chửi bới thậm chí xỉ vả. Anh ấy luôn coi tôi là trẻ con. Anh ấy là người rất kinh nghiệm trong cuộc sống và vẫn nói với tôi: không nên sửa sai lầm bằng một sai lầm khác. Anh vẫn chờ em và tạo cho em một cách để sửa chữa sai lầm.
    Cách anh ta quan hệ vói chị như hiện nay không ?o tử tế? 1 chút nào đâu, lại càng không ?ođàng hòang?. Chị đừng khó chịu khi nhiều người ko có cảm tình tốt với anh ta ?" người quan hệ với 1 phụ nữ đã có gia đình. Lý giải làm sao đây? Anh ấy quá si mê chị?
    Vì các mối quan hệ trong gia đình tôi. Bố tôi và bố chồng tôi là bạn. Bản thân bố tôi là lính nên rất cứng nhắc. Ông đã quyết thì không nghe thêm một lời giải thích nào. Vả lại, ông mắc bệnh tim. Nếu tôi ly dị, biết đâu lại làm ông sốc và vỡ tim?
    Vấn đề chính của chị là đây. Thế nếu bây giờ mọi người biết là chị đang ngọai tình thì bố chị có vui được không?
    Tôi thấy chị đang có những thứ mà nhiều người khác ao ước: một người chồng hiền lành, có công việc ổn định, đuợc gia đình ủng hộ và quan trọng hơn hết là anh ấy rất yêu chị. Tình yêu, theo tôi phải được xây dựng trên cơ sở chân thành và tin tưởng lẫn nhau dù nó có cuồng nhiệt hay là lãng mạn. Chị đã cùng chồng mình vun đắp cho tình yêu cho hạnh phúc gia đình bao giờ chưa?
    Được ali_teo sửa chữa / chuyển vào 19:51 ngày 30/04/2004
  10. ali_teo

    ali_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nếu hiểu đơn giản thì đây là hành động ngoại tình, một sự phản bội. Thế nhưng chị cũng có thể giải thích mọi việc chỉ bằng 2 tiếng "tình yêu"
    Có lúc tôi thấy chị muốn tìm một giải pháp để có thể quên đi người tình của mình. Nhưng có lúc tôi lại cảm thấy chị đang đi tìm một lời đồng tình, một sự ủng hộ để chị có thể tự tin hơn cho quyết định "đi theo tiếng gọi của con tim"??!!
    Có lẽ chẳng ai có thể giúp, hay đưa ra lời khuyên đúng đắn cho chị. Chị phải tự quyết định lấy thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này