1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NIỀM TỰ HÀO" CỦA GIA ĐÌNH!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kitty7477, 19/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0

    HIc..., đọc lời khuyên của anh này xong, choupat thấy choáng, anh cứ làm như có chồng rồi mà vẫn quan hệ với ******** được ý . KHông biết anh khuyên chị là có niềm tự hào mới, niềm tự hào của người có chồng đi ngoại tình ah? anh cứ làm như chi ý là con gái đôi mươi, chưa chồng không bằng. Ở đâu cũng vậy thôi, ở VN hay phương tây em chẳng thấy gia đình nào cho phép vợ mình đi quan hệ với ******** mà người chồng chịu và không nói gì mà chẳng phải riêng gì xã hội vn mà cả xã hội ở phương tây cũng chẳng cho phép, có khác nhau xã hội vn và phương tây là họ không đàm tiếu, hàng xóm không nhòm ngó mà ở phương tây, hàng xóm cũng chẳng còn biết mặt nhau thì lấy đâu ra mà đàm tiếu nhòm ngó mà những người đàm tiếu thì chính là bạn bè của họ thôi Choupat chẳng biết anh ở nước ngoài được bao nhiêu lâu mà dám khuyên người ta là quan hệ kiểu đó nhất là ở VN.
    Sống kiểu đa thê như anh nói thì choupat thấy may ra có mấy nước ả rập, đạo hồi mà choupat cũng biết mấy người ả rập, đạo hội cuộc sống hiện đại bây giờ họ cũng chẳng chấp nhận như vậy.
    KHông biết anh đã có gia đình hay chưa, nhưng choupat tin chắc là anh cũng chẳng cho phép vợ anh làm như vậy và cả vợ anh cũng vậy.
    Còn chị gì đó, em thấy nên nói chuyện thẳng thắn với chồng và gia đình đi, một con người là niềm tự hào của gia đình thì chẳng nên làm thế. KHông yêu chồng thì nên ly dị mà chị yêu chồng thì thôi cái anh người tình đi chứ em thấy cả 3 người đều khổ chẳng ai hạnh phúc trong mối tình tay 3 này, chỉ trừ khi chị là người tính toán, ích kỷ thì chị là người hạnh phúc nhất giữa 2 người đàn ông yêu thương mình Chẳng ai có thể quyết định hết mình làm đều đúng cả nhưng khi làm thì bản thân nên chịu trách nhiệm lấy cái mình đã gây ra, đừng gây đau khổ cho người khác, mình làm mình chịu chứ như kiểu của chị thì em nghĩ chẳng ai chấp nhận được đâu. Hãy suy nghĩ và tự quyết định lấy cho bản thân mình, hạnh phúc thì mình được hưởng mà đau khổ thì cũng đừng nên trách ai.
  2. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, mọi người đã nói quá nhiều... Tôi nghĩ mình cũng không cần phải nói thêm gì nữa. Đứng ở trên cương vị của kitty, tôi cũng hiểu. Không phải bởi tôi cũng như vậy, mà tôi cũng đang có gia đình... Có rất nhiều bạn đã góp ý kiến, thực ra ý nào cũng đúng. Đúng là hàng trăm, hàng nghìn, ... phụ nữ trên thế giới này mong có được một gia đình như của kitty. Và tôi nghe như vậy tôi cũng thấy tiếc cho kitty. Tôi chỉ có thể nói với kitty là Nếu tôi trong địa vị kitty, tôi sẽ cố gắng sống với chồng tôi và cố gắng thay đổi những gì tôi chưa cảm thấy hài lòng ở chồng.. và ở cuộc sống với chồng. Hãy cố lên...
    Còn nếu trong trường hợp bạn đã cố gắng, nhưng cảm thấy không thể tiếp tục, bạn hãy li dị đi. Hãy đến với người tình của bạn. Bạn không thể biết được điều gì sẽ diễn ra, tôi không biết, mọi người không biết. Chỉ có điều bạn đã chọn gì thì bạn phải chấp nhận. Cho dù nó có tồi tệ đến đâu thì bạn hãy mỉm cười và cố gắng vượt qua. (Hic, nhưng bạn chọn hướng này là rất mạo hiểm... ).
    Vậy thôi, con đường dưới chân bạn đó, hãy lựa chọn đi và chấp nhận mọi thử thách... Cho dù mọi người có chửi bạn, bạn thấy không ?? Họ quan tâm đến bạn đấy chứ, họ có phải thừa thời gian để viết những gì không đâu đâu. Họ lo cho bạn đấy chứ, và tôi cũng lo cho bạn...
    VÌ THỰC RA TÔI NÓI THẬT, TÔI THẤY BẠN KHÔNG TIN TƯỞNG VÀO ANH NGƯỜI TÌNH CỦA BẠN LẮM ĐÂU, .... Bạn sợ vì anh ta có lắm người thích lắm....
    Hic, .... Và cũng đừng có lôi gia đình vào làm gì cho nặng nề, bố bị bệnh tim, hai bố là bạn... hic hic, đừng nói thế, bạn đã có chồng và bạn đang ngoại tình... Nếu bố bạn biết, bệnh tim của bố bạn sẽ ra sao.... Hay chỉ khi bạn li di thì bệnh tim của bố bạn mới phát....
    Bạn hãy cho mọi thứ rõ ràng lên đi nhé, à, quên, đừng có em bé vội đấy.. Đừng để em bé đáng yêu của bạn phải sinh ra trong hoàn cảnh này.. Đáng thương lắm...
    CHÚC BẠN HẠNH PHÚC
  3. I_Love_OO

    I_Love_OO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cậu chẳng đọc kỹ gì cả, tôi viết là "tự hào là đã có hai người đàn ông sẵn sàng làm nô lệ cho em". Cứ có đàn ông ngưỡng mộ là chị em đáng tự hào rồi.
    Nếu vợ tôi thực sự vừa yêu tôi lại vừa yêu người khác, vừa muốn có tôi lại vừa muốn có người khác, và tôi thực sự yêu vợ tôi và không muốn mất cô ấy thì có lẽ tôi sẽ phải chấp nhận polygamy mặc dù rất đau lòng. Thôi thì thà chịu mất một ít còn hơn là mất tất cả.
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Xin tặng người tình của KITTY 1 câu:
    " Ăn trộm vợ người khác là chuyện dễ, trả lại chỗ cũ mới là việc khó"
  5. Lan_ho_diep

    Lan_ho_diep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Tôi có cảm giác rằng bạn không yêu người chồng hiện tại. Cái mà bạn ngỡ là tình yêu trong 6 năm qua chỉ là lòng biết biết, sự kính trọng và cảm phục người chồng đó. Khi bạn gặp bất hạnh, khi bản cảm thấy chơi vơi thì anh ấy - người chồng bây giờ - đã ở bên bạn, chia sẻ với bạn mọi khó khăn, là chỗ dựa vững chắc và tin cậy cho bạn. Ở bên anh ấy, bạn cảm thấy an toàn và bình yên, bạn hưởng thụ sự chăm sóc của anh ấy, tình yêu của anh ấy dành cho bạn và bạn nghĩ rằng bạn cũng yêu anh ấy. Mối tình ấy cứ bình lặng trôi đi một cách buồn tẻ giữa một bên cho và một bên chỉ biết nhận.
    Và khi ANH TA - người tình của bạn bây giờ - xuất hiện, bạn thấy giữa bạn và anh ấy có nhiều điểm chung giống nhau. Có thể bạn đã yêu nhưng bạn lại không dám đi đến cùng với tình yêu đó, bởi vì bạn chưa nhìn thấy sự an toàn. Tôi có thể nói rằng bạn là người quen hưởng thụ, quen người khác chiều chuộng, quan tâm. Bạn muốn đến với ANH TA, nhưng lại sợ sóng gió, sợ anh ta sẽ có nhiều cô gái khác theo đuổi và sẽ bỏ rơi bạn và vì thế, bạn không muốn bỏ người chồng hiện tại của bạn bây giờ. Không phải vì lý do bố bạn bị đau tim, cũng không phải vì "niềm tự hào" của gia đình bạn, mà bởi vì bạn sợ bạn sẽ mất đi nơi an toàn và bình yên nhất cho bạn, khi bạn chưa tìm được nơi nào an toàn hơn. Có thể thấy rằng bạn yêu bản thân bạn hơn tất cả.
    Còn về ANH TA, bạn nói rằng đó là một người tử tế gấp nghìn lần. Tất nhiên, trong con mắt bạn, ANH TA là như thế, nếu không thì bạn đã chẳng si mê đến mức ấy. Nhưng, kẻ trong cuộc thường thiếu sáng suốt hơn người ngoài cuộc. Nếu anh ta tử tế và yêu bạn đến nhường ấy, sao anh ta khong cố giành lấy bạn khi bạn chưa có gì ràng buộc. Bạn và anh ta yêu nhau những hơn 1 năm trước khi bạn đi lấy chồng cơ mà. Nếu anh ta là người tử tế và yêu bạn thật lòng, thì tại sao lại tìm đến bạn khi mà mọi thứ đối với bạn dường như rất tốt đẹp và hạnh phúc. Nếu anh ta tử tế và thật lòng yêu bạn, thì anh ta có đẩy bạn vào tình huống khó xử như hiện nay?
    Tôi chỉ đưa ra những gì tôi thấy, có thể sai, cũng có thể đúng. Nhưng, không ai có thể giúp được bạn trong trường hợp này ngoài chính bản thân bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ xem bạn đang cần cái gì. Hãy tự mình một lần, có thể là duy nhất trong đời, quyết định lấy việc này, đừng dựa dẫm vào người khác. Chúc bạn tìm được con đường đúng đắn nhất cho mình

  6. oliver80

    oliver80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Lan_ho_diep nói đúng quá... Thôi, tôi thấy mình không phải bàn thêm gì nữa. Bạn kitty7477 cứ đọc kĩ đi nhé.
    Dù sao cũng mong bạn được hạnh phúc.

  7. streetlife

    streetlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Duyên may và sự lựa chọn
    Khi ta gặp được đúng người ta yêu Khi ta ở đúng vào một nơi nào đó vào đúng một thời điểm nào đó. Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp ai đó làm lòng bạn xao xuyến, Đó không phải là một sự lựa chọn.
    Đó là duyên may.
    Khi bạn gặp tiếng sét ái tình (và không ít những đôi lứa đến với nhau từ đây) thì chắc chắn không phải là một sự lựa chọn rồi.
    Đó là duyên may.
    Vấn đề là những gì xảy ra tiếp sau đó. Khi nào thì bạn vượt qua tình trạng bồng bềnh, choáng ngợp và chìm đắm của tình yêu để bước sang một tầm mức mới ?
    Đó là khi lý trí trở về, khi bạn ngồi lại và suy nghĩ xem liệu bạn có thật sự muốn tiến tới một mối quan hệ bền vững hay để tất cả vào kỷ niệm.
    Nếu bạn quyết định yêu một ai đó với tất cả những nhược điểm của người ấy. Đó không còn là duyên may nữa.
    Đó là sự lựa chọn.
    Cho dù bạn biết rất rõ rằng có rất nhiều người ở bên ngoài trái tim bạn duyên dáng hơn, thong minh hơn, giàu có hơn người bạn yêu, nhưng bạn vẫn quyết lòng yêu người đó không đổi thay.
    Đó là sự lựa chọn.
    Sự choáng ngợp, bồng bềnh và tiếng sét tình yêu đến với ta bằng cơ may. Nhưng tình yêu đích thực thì chính là sự chọn lựa của trái tim.
    Sự chọn lựa của chính chúng ta.
    Nói về bạn đời, có một câu trong bộ phim khá hay : ?oĐịnh mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật?.
    Chúng ta sống trên đời này không phải để tìm thấy một người hoàn mỹ để yêu mà chính là để học cách yêu thương một người không hoàn mỹ một cách trọn vẹn?
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như mọi người quay sang trách anh người tình của chị Kitty thì phải. Gà con nghĩ rằng trong chuyện này chị Kitty có lỗi nhất, nếu chị ý nhất quyết ko quan hệ qua lại với người tình thì anh ta cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác, Thế nên ko thể nói là đi ăn trộm vợ người khác được. Còn chuyện quay lại với chồng thì có thể cái đó sẽ mang lại ổn thoả nhất cho chị Kitty mặc dù Gà con vẫn thích chị Kitty ly dị chồng hơn. Gà con mà là chồng chị ý thì Gà con cũng xin li dị, ko chấp nhận được cái kiểu ngoại tình
  9. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chị Kitty, tôi thấy nhiều người lên án chị qúa, có đúng cũng có sai , tuy nhiên chị là chị, họ là họ . Tâm hồn con người phức tạp, có ở trong chăn mới biết chăn có rận, chị là người quen và biết người đàn o6ng kia nhất ,mọi người như chúng tôi đâu bie"6 anh ấy là ai , chẳng qua vì định kiến đạo đức nên nhiều người vội vã kết án chị này nọ và rủa xả anh kia .
    Yêu ai cũng là yêu, chồng hay người tình đều là người chị hiểu nhất mà thôi, ai mới đính thực khiến cho chị thấy hạnh phúc, dù là thứ hạnh phúc chan hoà nước mắt vì nguyền rủa của mọi tiếng thị phi nhắm vào chị .
    Chị phải tự tin vào chị, chị phải mạnh dạn chọn con đường chị đi và chọn rồi thì phải can đảm đương đầu dù con đường đó chông gai sau này, dù con người đàn ông chị chọn sau này phụ bạc chị, kho6ng xứng đáng với hy sinh của chị thì chị cùng phải bằng lòng với lựa chọn của chị ..Với người chồng không yêu nhưng ràng buộc ân nghĩa 6 năm kia, chị phải can đảm xin lỗi với anh ta, chia tay kho6ng phải vì người đàn o6ng khác mà vì chính chị thôi , chị không biết chị phải làm gì thì kho6ng thể mang hạnh phúc tuyệt vời của tình ye6u hôn nhân mà vun đắp cho bất cứ người đàn o6ng nào trong đời của chị cả .
    Con người kho6ng nên tự hãm mình trong địa ngục gia đình nữa, vì có giam mình để được tiếng tốt cùng chỉ là tạo bất hạnh cho nhau dài lâu thôi .
    Phụ nữ ba6y giờ kho6ng còn bị chèn ép như thời phong kiến xa xưa nữa, chị phải mạnh dạn, vững tin vào bản thân mình, còn nếu như chị chưa đủ tự tin mình có thể sống độc lập 1 mình dù chia tay chồng và không thành đôi với anh kia ..thì thôi chị cứ êm đềm mà sống với chồng, cắt bỏ quan hệ với anh kia đi thôi, phiên lưu chỉ làm cho chị ma6''t đi chỗ dựa bên người chồng tốt .
    Vài hàng,
    Thân
    Elin
  10. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Là đ`an bà nếu không may mắn có được người chồng tốt để cho mình được dựa thì phải sẵn sàng gồng mình làm chỗ dựa lại cho chồng . Phải làm trâu làm ngựa, làm sư tử đội áo cừu đi trước nhưng cho chồng cảm giác mình lúc nào cũng đi sau lưng làm người vợ bé bỏng yếu đuối của anh nhà , hihi đàn ông ai cũng ham làm người hùng cả ... Vợ khôn phải biết đóng kịch ...yếu đuối cho chồng được ...đóng vai anh hùng trước mắt bàn dân thiên hạ .
    Hy vọng giờ này chị Kitty đã hiểu chính bản thân chị hơn để lựa chọn 1 giải pháp cho cuộc tình tay ba của chị .
    Thân,
    Elin
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này