1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"NIỀM TỰ HÀO" CỦA GIA ĐÌNH!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi kitty7477, 19/04/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TanNg

    TanNg Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2001
    Bài viết:
    1.444
    Đã được thích:
    0
    Ối giời, bác (em) Elinhoang này xuất quân bằng bài viết hay quá nhể
  2. TVP

    TVP Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/01/2003
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    180
    Khuyên chị nhiều rồi ,chẳng thèm khuyên thêm nữa (nghe hoài cũng đến vậy )
    Qua câu chuyện này tôi cũng muốn khuyên anh em (những người như chồng chị đó )
    Đừng bao giờ đối xử quá tốt với đàn bà (như chị là điển hình đó ) . Đàn bà thường đeo theo những thằng say rượu,mê cờ bạc ,mà cô ,chủ chứa ,cả những đứa vũ phu .Họ không thể chịu đựng lâu một chàng trai tốt bụng .Các bạn biết tạI sao không ?bởI họ chán .Họ không muốn hạnh phúc .Cái cảnh gia đình yên ấm coi vậy mà cũng dễ gây nhàm chán lắm
    TVP?
  3. ElinHoang

    ElinHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là Hạnh Phúc ?!
    Mồi người có 1 định nghĩa theo quan niệm và kinh nghiệm sống của họ ...
    Khôn chết, dại chết, biết thì sống ...
    Elin
  4. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tất cả ở người Chồng hiện tại có lẽ không phải là những gì chị cần. Con người có lúc cũng sống bằng hai tâm trạng khác nhau, một là cái cố hữu, cái khác là sự "nổi loạn".
    Tuy nhiên, tất cả những quyết định đó, là cố hữu hay nổi loạn thì đều do chính mình chịu trách nhiệm. Em nghĩ một người đàn ông như Chồng chị hiện nay là gần như "hoàn hảo" nếu Anh ấy cũng có cái mà chị cần ở anh kia. Có lẽ sớm muộn gì chị cũng có quyết định thôi, và thực ra là đã có quyết định rồi. Chị có phải là người dám làm dám chịu? Không ở hoàn cảnh của chị thì cũng không có thể nói chắc được cụ thể thế nào. Đáng buồn là anh chồng chị không hề biết việc đó khi hai người vẫn chưa lấy nhau. Và chị lừa dối anh ấy cho đến khi lấy anh ấy thì bung ra.
    Anh ấy có thể tha thứ cho chị, yêu thương chị hơn vì nghĩ rằng "mình có lỗi", chị là người biết rõ hơn cả mà. Nhưng nếu cứ thế này thì e là anh ấy sẽ không còn tôn trọng chị. Cả hai sẽ đau khổ hơn. May là chị chưa làm Mẹ.
  5. willwins

    willwins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    à quên, khi nào chị quyết định chia tay, chị copy và print hết những bài trong topic này cho anh Chồng cũ của chị xem nhé. Chị sẽ nói gì nhỉ : " ANh là người chống tốt, em rất quý mến và tôn trọng anh, nhưng ...". Quả là một sự xúc phạm khi nói ra sự thật.
  6. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Hơ, suy cho cùng thì Kitty cũng ko phải là 1 cô bé còn "trong trắng",
    "thơ ngây" bị anh chàng họ Sở lừa tình. Trong câu chuyên 3 người này, xét 1 cách toàn diện người họ Sở ở đây chính là Kitty_Tự lừa dối bản thân mình, lừa dối gia đình, lừa dối anh chồng khù khờ...Một người như thế có đáng để chúng ta nói đến ko vây? Kitty cũng đủ tuổi đời để biết phân biệt cái đúng cái sai, chỉ có điều ko dám chấp nhận thực tế, tự tạo ra 1 viễn cảnh viển vông.
    Ngay cả trong suy nghĩ của tôi, hôn nhân ko còn là sự ràng buộc quá khó khăn như xã hội phong kiến. Nếu cảm thấy ko hợp nhau, thẳng thắn chia tay, sự day dứt, níu kéo chỉ làm khổ bản thân mình cũng như người khác mà thôi. Có thể nói Kitty đang phân vân, ko biết phải làm thế nào_ Bỏ chồng theo anh chàng kia ưh? Nhỡ may anh ý k bằng chồng mình thì sau này tiếc lắm, lại ân hận cả đời. Còn tiếp tục lén lút ưh? Vừa đau khổ vừa tự chửi mình là con đàn bà lăng loàn "vừa đánh trống vừa la làng".
    Có lẽ mọi người nên khuyên Kitty làm thế nào để vừa đè đầu cưỡi cổ anh chồng, vừa được tay trong với anh tình nhân.
  7. heavenknows

    heavenknows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể chuyện này chẳng có thưc: rằng cái cô Kitty đó đang phân vân, cảm thấy có lỗi. Có lẽ Kitty đã có con đường, sự tính toán và lựa chọn của riêng mình. Tôi có biết một số người có xu hướng thế này, KHi họ làm việc gì đó có lỗi, họ một mặt cảm thấy có lỗi, mặt khác lại tự biện minh cho mình vì cái họ cần. Họ tìm đến người khác để mong có sự thông cảm, tiếp thêm sức mạnh cho họ đưa ra quyết định đó. Họ cũng biết là mình sẽ bị phản đối, phê phán , nhưng hãy cẩn thận. Đó lại chính là động lực và lý do để cái tôi của họ vùng vẫy mạnh mẽ hơn. Một người phụ nữ có bản năng vùng vẫy quá mạnh mẽ đến mức khủng khiếp như vậy thì quả là rất high risk. NẾu có con thì quả là càng đau khổ hơn cho Chồng của cô. Thử hỏi luôn anh chàng kia, " Em muốn cố gắng nữa với chồng, nêu em có con với anh ấy mà vẫn không thấy Ok, thì anh có đợi em không nhé?" Và đằng này là Cô này lại đi tìm gặp anh chàng kia, chủ động, chứng tỏ cũng giữ dội đấy. Một người phụ nữ có chồng lén lút đi gặp trai lại còn biện hộ cho nhau. Chưa biết là cái gì, thế là trái đạo lý cái đã. Đừng có con, ko sau này biết dạy nó thế nào. không khi có con rồi, vẫn không "cố nhịn" được, lại hùng hùng hổ hổ đi tìm anh chàng kia khoả lấp thì bó tay. Lúc đấy thì có mà Trời cản. Tình hình này, với xu hướng này thì tôi nghĩ có thể tiên đoán như vậy. Nói xin lỗi cả nhà, Mk, mới có 4 tháng sau khi lấy chồng mà ứ chịu được rồi, mò đi với trai ngay, mà chờ có 4 tháng thì ăn thua quái gì. Đàn ông ko có cô này lại có cô khác, người ta muốn lấy làm vợ là vì cái đức hạnh của người vợ, họ muốn có người vợ, người Mẹ của các con họ như thế. Đảm bảo rằng ko có cô, họ lấy vợ vẫn OK, anh ta (anh tình nhân ấy), chắc chẳng thiếu cô chết Mê cái kiểu say nắng ấy.
    Nói cho cùng thì tôi cũng chịu, chẳng chia sẻ được với nhân này. Sống ở trên đời có nhân có quả cả, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước. Cứ yên tâm, đâu khắc vào đó hết. Mk, là vợ mà ko biết làm chồng mình hạnh phúc, nói thẳng ra là hạnh phúc ở trên giường (xin lỗi cả nhà) chỉ nằm đấy mà mong người ta mang sẵn đến cho mà hưởng, chả cố gắng gì mà đòi người ta mang lại hạnh phúc toàn vẹn cho mình, vừa kém vừa ngu!
  8. hackxihoi

    hackxihoi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/02/2003
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi quý vị chứ như ả này có con rồi cũng không biết con của ai.
  9. AVC1

    AVC1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Đọc các nhận xét của các bạn , đặc biệt là của các bạn gái, đều có một quan điểm chung:
    1. Chị kitty không nên bổ chồng.
    2. "Anh ấy" là một gã sở khanh, một thằng đê tiện, .....
    Tôi chợt nhận ra rằng các bạn ơi, các bạn còn quá trẻ. Chỉ có những người thật sự từng trải trong chuyện tình cảm mới thấy một sự không an toàn đang rình rập gia đình chị kitty.
    Tôi thấy thế này:
    * Người tốt ( như chồng chị kitty chẳng hạn) là hiếm nhưng không phải tất cả người tốt đều mang lại cảm xúc tình yêu cho đối tượng của họ. Chồng chị kitty có tốt gấp trăm lần nữa cũng chỉ đem lại sự "thương" cho chị kitty mà thôi, chứ không đem lại cái sự "yêu". Còn cái "Anh ấy" mới chính là tình yêu của chị kitty.
    6 năm, kể cả 10 năm thương người yêu của chị Kitty có thể xóa sạch khi chị ấy gặp tình yêu, sự rung động đích thực của chính mình - Anh ấy.
    Còn Anh ấy có tốt không? Tôi nghĩ - Anh ấy cũng là một người đàn ông đáng nể. Anh ta cũng chấp nhận tất cả để có chị kitty ngay cả khi chị kitty đã đi lấy chồng. Thường thì tâm lý bọn Sở khanh sẽ rất thoải mái khi người tình của hắn đi lấy người khác, cho nhẹ nợ. Nhưng Anh ấy đã làm hoàn toàn khác. Thậm chí rất cao thượng.
    Tôi thấy, trong chuyện này, cả hai người đàn ông của chị kitty đều cao thượng, đều hiếm trong xã hội ta. Còn chị Kitty thì vừa đáng thương, vừa đáng lên án cũng chỉ vì chị không có cá tính.
    Ở mộ góc độ nào đó, chị kitty không xứng đáng để làm bạn, làm vợ 2 người đàn ông tuyệt vời kia.
  10. Ryukenden

    Ryukenden Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy chị nên suy nghĩ chín chắn đi thì hơn, tuổi của chị đâu fải là cái tuổi mới biết yêu, đâu fải là cái tuổi còn fiêu lưu với những mối tình nữa.
    Chị đã có gia đình, tôi không rõ là có baby hay chưa nhưng tôi có thể chắc rằng thời điểm hiện tại chị sẽ không cố gắng để có baby đâu. Lý do thì ai cũng biết, chắc chị vẫn còn suy nghĩ có ly dị hay không!
    ---
    Nhưng nếu chị có 1 baby với chồng mình thì sao nhỉ ? Tôi nghĩ có thể nhóc con này sẽ change your mind.
    Còn nếu đúng như ai đó nói ko biết là con của ai thì cũng bó tay wá.
    ---
    Vụng trộm bao giờ chả hay ho hơn là cái mình có, nhưng chị nên nghĩ đến tương lai 1 chút, chuyện ly dị ở nước mình nó là 1 cái gì đó vẫn còn kinh khủng lắm, thế nào cũng bị soi mói chỉ trỏ: đấy đấy, nó( chị ấy, con đấy, bà ấy,v.v...[sorry] ) ly dị chồng đấy. ( kèm thêm cái lý do rất chán là theo ai đó nữa thì .... )
    ---
    Tôi vẫn còn ít tuổi nên chỉ nghĩ được như thế thôi. Nếu có gì sai sót mong chị thông cảm.
    Có người hy sinh cho mình và hy sinh cho người khác, đó là 1 điều hạnh phúc đấy. Đúng không ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này