1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm vui chiến thắng-"em"còn nhớ hay "em" đã quên?

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi VU_XUAN_HA, 24/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui chiến thắng-"em"còn nhớ hay "em" đã quên?

    'em"=tôi


    Khi mỗi buổi sáng thức dậy bạn thường làm gì khi mà hôm qua có trận đấu của Liverpool.Điều đầu tiên đối với tôi là chạy ngay xuống nhà ôm lấy cái TV để theo dõi bản tin thể thao hoặc bật cái radio nhỏ bé cũ xì để nghe bản tin về tình hình đội bóng liệu Liverpool có thắng không?Cái cảm giác thấp thỏm chờ tin đó dường như vô tận có mấy phút cứ như là mấy năm ,như mình đang chờ một bức thư ,một thông điệp của một người thân lâu ngày chưa biết tin tức gì hết.Bản tin thời sự hiện ra trước mắt chẳng khiến mình bận tâm chút xíu gì,ngược lại với mọi lần là thường thích xem bản tin quốc tế...
    Kia rồi bản tin thể thao rồi cũng đến ,hư tự nhiên lại phát bản tin về trận đấu của Mu lên trước Liver thế này ?Chán quá bọn Mu lại thắng rồi ,chán quá đi mất.Đến rồi ,bản tin về trận đấu của Liverpool đã đến :"Ngày hôm qua Liverpool đã đè bẹp Westham với tỉ số 2-0với 1/3 chặng đường (12vòng)Liverpool đã cho thấy dấu ấn của nhà vô địch tương lai.Như thường lệ
    ,Liver không trình diễn lối đá loại bóng đá tấn công áp đảo và những pha biểu diễn kỹ thuật khá đẹp mắt như hai đại gia Arsenal và Mu nhưng thay vào đó là hiệu quả cao nhờ Michael Owen thi đấu quá bén cùng với 1 lực lượng dự bị hùng hậu .trong tận đấu này ,HLV Houllier để Gerrard ngồi ghế dự bị với Smicer vào đá thay và quyết định này tỏ ra đúng đắn khi tiền vệ Smicer bằng những đường chuền khoé léo và kỹ thuật cá nhân điêu luyện luôn là mối đe doạ thường trực cho hàng phòng ngự đối phương.Sau 1 loạt cơ hôi bị bỏ lỡ ,Owen đã bất ngờ tăng tốc ,vượt qua 2 hậu vệ và trước lúc thủ môn David james lao ra thì bóng đã lằm gọn trong lưới .Phút 55,tự đường chuyền chọc khe của Smicer ,Owen lao xuống và đẩy bóng nhẹ qua James , nâng tỉ số lên 2-0.Như vậy với trận thắng thứ 7 liên tục của Liverpool và với đà này ,quả thật khó ngăn họ lao đên đích đầu tiên ".Thế mà ngoài sức tưởng tượng của người hâm mộ ,khi mà cơn say chiến thắng của Liver còn đang bao chùm đối với tất cả mọi người thì Liverpool lại hứng chịu một kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử đội bóng kề từ hơn 50 năm qua với 11 trận không biết đén thắng lợi ở PL:toàn hoà và thua .Tình hình đó cho ta thấy lối chơi của Liver hoần toàn không ổn định trong một số mùa giải gần đây,thi đấu khởi sắc ở đầu mùa giải sau đó thì gặp khủng hoảng ở giữa mùa giải đến khi phục hồi lại được phong độ thì không còn theo kịp chức vô địch...
    Chuỗi ngày đen đủi đó dường như bám diết lấy Liverpool như hình với bóng trong quãng thời gian khá dài .Sự chờ đợi chiến thắng của Liverpool khiến cho em cảm thấy cái gì đó như hụt hẫng như thiếu một điều gì?Mỗi lần xem bản tin hay theo dõi trực tiếp trận đấu của Liverpool là những ngày buồn tủi nhất .Đi đâu cũng thấy người ta nói đến Mu,Ars toàn tắng còn Liver toàn thua là thua ,có những lúc nghe thấy hoặc đọc được bài viết nào đó nói xấu về phong độ của Liver là muốn đấm ngay cho tên đó một phát cho nó hả giận nhưng rồi vẫn kiềm lại được và tự nhủ vời mình "chúng mày cứ chờ xem rồi Liverpool sẽ hồi phục lúc đó thì chúng mày có mà sáng mắt lên mà xem Liver đè bẹp Mu,Ars như thế nào"Chuỗi ngày đén tối đó khiến chó thói quen xem bản tin thể tháo sáng của mình dường như không mặn mà nắm ,nguội lạnh dần .
    Cuối cùng thì tin tốt lành cũng đã đến,Liverpool đã thắng Southampton với tỉ số 1-0,một tỉ số vừa đủ để đem lại 3 điểm quý giá và 1 trận thắng cho Liverpool.Cái tin chiến thắng đó chẳng bất ngờ gì ,nó chẳng gây cho tôi cái cảm giác sung sướng ,niềm vui chiến thắng mong manh như những viên pha lê dễ vờ chỉ chờ cho người ta lơ tay là bụp ..... .Tôi tự hỏi rằng "liệu Liverpool có thực sự hồi sinh không ? hay chỉ là tia sáng vụt loé lên rồi tất ngấm chìm vào quên lãng".Cái cảm giác buồn còn đọng lại trong tôi đến tận bây giờ,đâu rồi[redNiềm vui chiến thắng-còn nhớ hay đã quên?]khi mà Liverpool đã thắng Southampton,cái cảm giác hạnh phúc đó đâu rồi?niềm vui sướng ,niềm hân hoan sao không thấy hiện lên trên nét mặt của mình?Liệu điều đó đóng băng rồi phải chăng?khi mà Liverpool sắp phải gặp đương kim vô địch Arsenal cũng là đội đang đứng dầu bảng ,câu hỏi liệu Liverpool có thắng đuợc không luôn thường trực trong tâm trí mình?
    Hi vọng trận đấu tới Liverpool sẽ cống hiến cho người xem, người hâm mộ một trận đấu hay và dành đuợc thắng lợi để cho khuôn mặt của tôi của tất cả người hâm mộ Liverpool nở một nụ cười hạnh phúc ,nụ cười của chiến thắng .
    VXH [/red]





    Được vu xuan ha sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 24/01/2003

Chia sẻ trang này