1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm vui cho bệnh nhân tiểu đường

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi anhtuannguyen123, 05/07/2018.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhtuannguyen123

    anhtuannguyen123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2016
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Họ và tên: Khúc Thị Khuyên, 72 tuổi

    Địa chỉ: số 17, Do Nha 2, đường Hải Triều 4, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng

    Điện thoại: 01886.155.538

    Tình trạng: Tiểu đường hơn 20 năm



    Tự tử vì biến chứng tiểu đường



    Năm 1996, bác Khuyên phát hiện ra mình bị tiểu đường sau 1 thời gian dài có những dấu hiệu như: người luôn mệt mỏi, đau đầu, khó thở, không ăn không ngủ được. Đi tiểu rất nhiều lần ròng rã suốt 4 tháng khiến bác mất ngủ nặng. Cân nặng sụt từ 64 cân xuống còn 54 cân, thậm chí còn 52 cân.



    [​IMG]

    Bác Khúc Thị Khuyên, Đt 01886.155.538



    Bác Khuyên thở dài kể: “Đi cấp cứu tại bệnh viện, bác sĩ nói bác bị rối loạn tiền đình và tiểu đường. Đường huyết lúc đó đo được tới trên 11, và được kê thuốc bảo hiểm của Đức, sau đó lại uống thuốc của Pháp nhưng đường huyết hạ không đáng kể, lúc tăng lúc giảm. Có lúc lên tới trên 11, có khi xuống hơn 7. Đấy là bác kiêng khem kĩ càng lắm đấy, cơm ăn rất ít, bánh kẹo, hoa quả ngọt thì không bao giờ ăn mà đường huyết cũng không hạ.

    Không biết có phải do tiểu đường hay do kiêng khem hay không mà cơ thể bác lúc nào cũng mệt mỏi, chẳng muốn làm gì cả, tinh thần suy sụp. Nhưng sau 12 năm sống chung với bệnh tiểu đường, bác không thể thoát khỏi biến chứng, bác kể: “Mắt mờ, chân tay tê còn nhẹ, chứ của bác thì vùng cẳng ở 2 bên chân, lúc nào cũng chảy dịch nước vàng, khiến bác lúc nào cũng phải băng mảnh vải ở đầu gối mà có khi dịch vàng còn chảy ướt hết cả mảnh vải. Bác sĩ còn nói với bác rằng, tiểu đường lâu năm như của bác trước sau thì cũng bị biến chứng thôi, phải chấp nhận.”

    Càng nghĩ càng chán, sống như thế này thà chết đi còn hơn. Nói là làm, bác viết di chúc xong xuôi đâu đấy rồi lang thang ra vườn hoa với ý định tìm nơi tự tử, kết liễu cuộc đời.

    Thoát chết nhờ 1 bài báo



    Ngay hôm đó, bác tình cờ đọc được 1 bài báo viết về tpcn BoniDiabet của Canada dành cho người tiểu đường. Bác liền gọi điện luôn cho thằng em trai của bác ở bên Canada để lên Bộ y tế Canada tìm hiểu xem thực hư bên đó có loại này không. Bác Khuyên hào hứng kể: “Nó bảo với bác BoniDiabet là hàng chuẩn của Canada rồi chị cứ mua về uống. Nếu theo đúng chỉ định trong toa BoniDiabet thì 1 ngày chỉ uống từ 2-4 viên thôi, nhưng cái ông ở bên Bộ y tế Canada nói rằng trường hợp của bác nặng rồi có thể dùng liều từ 6 đến 8 viên một ngày, bác mừng quá”.

    “Nhà thuốc ở ngay Hải Phòng cũng bán nhiều, bác ra mua về uống đúng như thế kèm với 3 viên thuốc tây đang dùng. Sau vài tháng đi khám, đường huyết giảm từ 10 mmol/l giảm còn 6.8mmol/l, nên bác sĩ giảm hẳn liều thuốc tây cho bác, vì dùng thuốc tây bác cảm thấy đói và cồn cào trong người, rất khó chịu”.

    Tính đến nay bác Khuyên dùng BoniDiabet phải gần chục năm rồi, mỗi ngày đều đặn 4 viên, bác sĩ cho giảm gần hết thuốc tây mà đường huyết chỉ chưa đến 6, người rất khỏe, chân tay hoàn toàn không tê bì, mắt sáng ra.

    Nói về biến chứng tiểu đường trước đây, bác Khuyên giơ hẳn chân lên cho tôi xem và nói: “Nhất là phần chân chảy nước vàng trước kia nay đã lành lặn lại, chỉ nhìn thấy những vết sẹo mờ mờ trước đây thôi. Mà bác cũng không thể giải thích được tại sao mà khi bác dùng BoniDiabet răng lại chắc hơn, trước kia bác bị đau xương khớp với loãng xương mà giờ hết hẳn. Người khỏe nên bác chịu khó tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh của phường, vừa tốt sức khỏe lại tốt cả tinh thần.

    Nói thật với cháu, cuộc đời bác may mà gặp được BoniDiabet không thì bác không được như bây giờ, không được gặp cháu ngoại của bác đâu".

    Xem thêm: Bonidiabet mua ở đâu là hàng chuẩn Canada

Chia sẻ trang này