1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm vui của bạn hôm nay là gì ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Veenj, 21/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Sếp đi Italia 10 ngày. Tha hồ ăn bớt thời gian của công ty.
    Không phải là niềm vui hôm nay nữa mà là niềm vui 10 ngày nữa ~~~
  2. Vet

    Vet Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Ngồi hàn huyên với mẹ, cho mẹ xem mấy cái ảnh đi tụ tập cùng bạn bè, thấy mẹ bớt phản đối hơn, thấy mẹ cũng hàn huyên hỏi han, mẹ nghĩ mình đã lớn hơn . Không như bố, đi nghỉ mát, nhớ con gái mua cho đôi quai hậu hồng chỉ có bọn học sinh cấp 2 nó mới đi dc Hix...
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Kem +Cá
  4. thu_dinosaurus

    thu_dinosaurus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngay buồn thì đúng hơn chán===> ngán==> buồn ===> nhớ ====> thất vọng .
    chẳng biêt nói gì hơn chỉ 1 tin nhắn "cám on anh đã làm 1 người anh trai rất tốt của em " không biết người ta nghĩ thế nào nữa thật là nhẫn tâm đến hồn nhiên ===>chán không buồn đi ngủ nữa
  5. vi_an_ninh_to_quoc2

    vi_an_ninh_to_quoc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui trọn vẹn của tớ đây :
    - Sáng bị ma ma mắng vì hôm trước đi chơi về khuya !
    - Trưa : ăn cá suýt hóc !
    - Chiều : ngủ dậy load mấy cái ảnh của hội tiểu long về sửa - những hơn 10Mb - suýt ngất !
    sửa xong post lên ... chưa ai khen mà đã có bác kêu nhầm loạn hết cả lên ... lại hì hục gỡ xuống làm lại ...
    dây dưa đến 5''30 thì phải đi học lý thuyết để thi lấy bằng lái ...
    đến nơi thì mất điện - về ( mất gần nửa lít xăng + 1000 gửi xe ! )
    Về đến nhà thì : " Mẹ tưởng con ăn cơm rồi ! " => nhịn thôi chứ làm sao giờ ?
    Tức quá lên nhà online thì mạng die !
    Tức thêm tý nữa khi ra ngoài hàng thì ba bốn ông gửi tin nhắn cho có nội dung không lấy gì làm dễ chịu lắm !
    Kết thúc một ngày đen đủi là việc về đến nhà vào đây thì thấy chú nào cũng vui tươi ???
    Đời em khổ lắm các bác ạ !
  6. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Cũng ko có j` đặc biệt cả, vui vì hôm nay đã ăn uống lại gần như bt, tối muộn mới đi ăn chân gà nướng, vui fết. Lại bị (hay được) kêu là ăn hết fần của ng` #. Hì, vậy là mọi việc đang tốt dần lên, mà fải tốt lên chứ, sure
  7. Jean_Claude_Van_Damme

    Jean_Claude_Van_Damme Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    niềm vui của mìn hum nay là được.......
  8. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Được đi chơi với 1 cô gái mũm mĩm, hê hê
  9. ngan3k

    ngan3k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. tối nay được đèo một đứa con gái
    hehe, đáng tiếc là không phải là người mình yêu, cũng không phải cô ta yêu mình . Mình ....lái xe ôm
  10. ak47pangpang

    ak47pangpang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    8
    Hơ, vụ jì đấy ? Đi với !!!!
    Được ak47pangpang sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 02/08/2005

Chia sẻ trang này