1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm vui của bạn hôm nay là gì ?

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi Veenj, 21/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui hôm nay áh. Là đ.c nhận qùa Sinh nhật trước hẳn 33 ngày.
  2. Veenj

    Veenj Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bận những buổi chiều của công việc, của bạn bè, của những tụ tập, tí tẹo của ai đó mà nhãng mất những buổi chiều bibô cùng tinh thần. Người của tinh thần thì không bao giờ nói câu Tuỳ với mình
    Nào nào, thế nhé...out nào..
    Vui ghê
  3. hightborn_damsel

    hightborn_damsel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay với mình chẳng có niềm vui gì, một ngày nhiều mệt mỏi, chỉ muốn được ... măm cháo. hi`hi`
  4. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Là lúc chiều chat với 1 người, biết người đó đã khỏi ốm.
    Là mượn được cuốn sách bấy lâu đang tìm kiếm.
    Là nghe lại bản nhạc cũ mà lòng không còn cảm giác nặng nề.
    Là em ******** điện về: "chị ơi, công trường bận quá, nhưng mai em sẽ về".
  5. Bich_Van_Thien

    Bich_Van_Thien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Là thằng cháu tè cho 3 bãi vào người thế là được diện những 3 bộ quần áo trong 1 ngày.Gần bằng người mẫu rồi còn gì.
  6. tuonglaituoidep

    tuonglaituoidep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui của tôi hôm nay là buổi tối nay lại được online trên ttvn và được đọc những dòng ý kiến của tát cả các thành viên. Một ngày bận bịu đã làm cho tôi nhớ các bạn vô cùng, cảm ơn các bạn đã cho tôi có được nỗi mong nhớ đó. Cảm động quá
    Được tuonglaituoidep sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 02/08/2005
  7. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Vô duyên xế
  8. oishi_girl_83

    oishi_girl_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    Hì, bắt đầu thấy khoái topic này rùi, hay là vì 2 hôm nay đều có những chuyện vui nhỉ hì, tối nay đi chơi sau khi fải đợi dài cả cổ, text liên tục và chơi ĐT mà vẫn thấy lâu khủng khiếp, ko thể ngờ mình lại mong chờ nó đến thế
    Những j` mình làm tối nay có điên ko nhỉ, thật ra nó cũng ko khó hiểu vì bản chất và tính cách mình là thế mà, hì, nhưng mình thật sự vui và cũng cảm thấy 1 cái j` đó, rồi nó sẽ thế nào nhỉ, better hay worse đây??? Thui kệ, cứ enjoy đi đã, cơ bản là mình đang hứng thú và mong muốn ko sao giải thích nổi. Thua cuộc mất thôi, suỵttttt, hi vọng là ấy ko đọc được topic này
  9. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    hôm nay á, hôm nay được ăn 2 quả ổi, 2 năm trời rồi bây giời mới đưọc ăn, he heh e
  10. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Lạy zời fù hộ cho con giải quyết xong quả này, nợ nó lâu lắm rồi...

Chia sẻ trang này