1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm vui của bạn hôm nay là gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yukihide_mori, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui của bạn hôm nay là gì?

    Sáng nay được bố cho tiền... Vui,,, hehe
  2. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi uống Cafe cùng Thu_6, nên giờ cô nàng Thu_6 lại ghét thêm một số người nữa .... Kê...kê...
  3. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui của tôi hôm nay là được nghỉ học buổi sáng, về nhà măm cơm trưa.
    Niềm vui hôm nay của tôi là đến nhà thằng bạn, bảo nó đánh guitar và hát cho nghe
    Sao mà nhớ nhà thế nhỉ
  4. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Cóc KHông thể nào vui được khi hôm nay không được gặp lại em ... Cóc không biết phải nói thế nào thì em mới hiểu Cóc ..
    Nếu em không muốn Cóc thì em hay nói một lời .. Dù cho nó đau đến đâu Cóc cũng chịu được . ..
    Nhưng cho dù nó thế noà thì Cóc cũng mãi Yêu em ...
    KHông có em ở bên thật buồn ..
    Vịnh đôi dép
    Bài thơ đầu anh viết tặng em
    Là bài thơ anh kể về đôi dép
    Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
    Những vật tầm thường cũng biến thành thơ
    Hai chiếc dép kia gặp nhau từ bao giờ
    Có yêu nhau đâu mà chẳng rời nửa bước
    cùng gánh vác những nẻo dường xuôi ngược
    Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
    Cùng bứơc, cùng mòn, không kẻ thấp người cao
    Cùng chia sẻ sư''''''''c ngừơi đời chà đạp
    Dẫu vinh nhục không di cùng nguời khác
    Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
    Nếu ngày nào một chiếc dép mất đi
    Mọi thay thế đêu trở nên khập khiễng
    Giống nhau lắm nhưng nguời đời sẽ biết
    Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
    Cũng như mình trong lúc vắng nhau
    Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
    Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
    Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
    Đôi dép vô tri khăng khít song hành
    Chẳng thề nguyện mà không hề giả dối
    Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
    Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
    Không thể thiếu nhau trên bước đường đời
    Dẫu mỗi chiếc ở một bên phải trái
    Nhưng tôi yêu em bởi những điều ngựơc lại
    Gắn bó đời nhau vì một lối di chung
    Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
    Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
    Chỉ còn một là không còn gì hết
    Nếu không tìm đựơc chiếc thứ hai kia
    ANh viết tặng em ... Em rất thích nó mà ......
    Nhưng em còn nhớ cái đôi dép mình ném xuống Hồ Đống Đa không? Tuy anh và em ném ở hai ngả khác nhau nhưng nó vẫn đến với nhau ..... Nó Như anh và em ....
    ANH YÊU EM NHIỀU HƠN THỂ NÓI ...
    Được Coc_votu sửa chữa / chuyển vào 08:20 ngày 09/09/2005
  5. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy thật sớm. Đi ăn sáng cùng bố. Hôm nay là thứ 6 - nó thích nhất ngày này trong tuần. Chắc chắc, tối sẽ lang thang cafe trứng cùng con bạn hoặc nếu không thì sẽ cafe cùng m@k ( nếu nó thích). Nó muốn ngày thứ 6 thật vui
  6. ipr

    ipr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Vui vi` hôm nay được về sớm, cuối tuần nên thầy giáo cũng có vẻ thoải mái hơn , ko nổi xung lên khi SV xin nghỉ sớm.
    Vui vì lâu lắm rồi chẳng có cái gì vui hơn cái chuyện được về học sớm .
    Chán và trống rỗng.
  7. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Vui vì đến lúc này đã giải quyết xong những công việc mà tưởng chừng không thể: có lời xếp có khác, hàng lấy được ngay, đống chứng từ thì cứ thế táng vào, hừ hừ ko biết bọn HQ có nhìn thấy ko .
  8. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui của Cóc hôm nay được đi lên cầu Thăng Long cùng người Ấy ....Và Cóc đã thả đôi tất của Cóc xuống sông ...
    Nhưng Cóc chỉ là anh chàng Ngốc + Ngố bên người Ấy mà thôi . không hơn không kém ....?
    Tôi đã không thể ngủ được vì nhớ người Ấy . CHỉ biết ra mạng Viết và viết như anh chàng Ngốc ......
    Cocchúc Ấy ngủ ngon nhé .. Và đừng lo gì cho Cóc ... Mong gặp lại để đi nhà thờ nhé ....
  9. donnacalf

    donnacalf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay được lĩnh lương! Nhiều tiền quá mà chưa biết làm gì!
  10. Coc_votu

    Coc_votu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Không biết làm gì thì có thể tạm ứng cho Cóc ít tiêu tạm không ? Đói quá .....

Chia sẻ trang này