1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm vui của bạn hôm nay là gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yukihide_mori, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày chỉ có quãng đường từ ktx lên thư viện rồi lại nhà ăn.Nhàm chán quá.Chẳng có niềm vui nào cả
  2. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Gặp lại lũ bạn ĐH, đứa nào cũng khen mình ngày một xinh ra. Thế mà lâu nay mình cứ nghĩ, chỉ là mình đỡ xấu thôi chứ!
  3. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nó lại gặp em mặc dù chưa bao giờ và chưa khi nào nó nói yêu em nhưng gặp em được sự quan tâm chăm sóc của em nó cảm thấy hạnh phúc lạ lùng nó cảm thấy càng yêu em hơn hic hic không biết khi nào nó cùng em mãi sống bên nhau
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình chuẩn bị nhảy nhót lung tung để chào mừng nhà mới roài
  5. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Tuy chỉ gặp được Anh một lát ,nhưng đối với nó , cả ngày hôm nay vui lắm rồi . Hôm qua cho Anh , bảo nó sẽ chờ , chờ đến cuối tuần để có thể gặp được Anh , nào ngờ sáng nay gặp roài . Hiiiii , Anh lại còn được con bé hàng xóm nhà mình nó khen nữa chứ , ghê đây ta
  6. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thức dậy,việc đầu tiên nó nghĩ là sẽ chúc mừng con bé tròn 3 tuổi nhanh quá nhỉ ! Vậy là đã 3 năm con bé này nó gắn bó với mình,xin lỗi mi vì có 1 thời gian ta đã lãng quên mi bởi ngày ấy ta luôn né tránh sự thật,ta không dám đối mặt với nó dù chỉ là trong gang tấc thôi ! ta hèn nhát quá,ta ích kỉ quá phải không?nhưng bây giờ thì đã khác rùi ! Ta sẽ luôn ở bên mi cùng với cả motthoang_hn02nữa
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui hôm nay là được set Mod bên Hải Phòng. Cả nhà chúc mừng Fri với nào
  8. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị nhá . Làm nhìu Mod thế có cảm thấy mệt ko chị . Dù sao Mod Tb cũng là quan trọng nhất đó nha
  9. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    là a nói: "đi ăn sáng đi em a muốn đưa cho e xem cái này.."
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Lâu rùi không lên sàn nhảy nhót giè hum nay lên nhìn ánh đèn thui cũng thấy nó xa lạ quá cơ
    Không phải hum nay là thứ 6 mà sao sàn đông quá nhỉ?tìm mãi mới thấy 1 nơi an toàn...............hú hồn,toát hết cả mồ hôi vì thằng khỉ gió ý

Chia sẻ trang này