1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm vui của bạn hôm nay là gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yukihide_mori, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần sắp được gặp anh , như thế là vui rồi
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    hi, hôm nay mò lên núi Hàm rồng.. cứ lang thang quặt chỗ này một tẹo, chỗ kia một tẹo, ngắm em này một chút, em kia chút chút :D.. lên được đến cổng trời thì mất 2h.. hic. Đã thế hết pin chứ.. kêu gào giữa núi rừng ko ai hay, ngồi phẹt xuống mỏm núi cao ấy ăn vạ :D
    một lúc sau ko ăn vạ nổi, leo xuống sạc pin..
    leo lên, leo xuống, leo lên lại leo xuống .. mệt quá hic..
    Ngân buòn gì mà nín nhịn thế, WC nghỉ mấy ngày nên rộng rãi thoải mái cơ mà :D :D :D
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    ah quên, hết pin là ý nói cái máy chụp ảnh mà anh cuchuoi cho mượn :D..
    ăn vạ anh cuchuoi ko được nên ăn vạ onelove nhưng cuối cùng hai người cũng ko có pin để giúp
    đành phải tự xoay sở..
    tôi có nguy cơ mất ảnh :((((
    mạng với chả mẽo.. ngày hôm nay mà mất ảnh htì chết đi cho rồi

  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nhận được cái mail chết lặng nguời
    vốn mình không mấy khi check mail , nhưng cả đêm qua online suốt cũng không uổng
    Vẫn biết là mọi sự vẫn sẽ thế thôi , vẫn được tung tăng nhảy nhót mà vẫn có một miền bình yên
    Nay em nói như đúng rồi thế bỗng thấy ngại ngại , càng yên tâm hơn
    ai mah nghĩ viết cái câu
    [ tôi thèm vào khi chúng tôi yêu nhau mà vẫn thướt tha mây trắng ]
    mà dám tự tin nghĩ là viết cho nó , hé hé .Kể cũng đúng nhưng mà mình hơi bất ngờ
    Không khéo giờ lên forum ấy tà lưa nó ít ít thôi không bỏ mịe chứ chả chơi
    Angel of my life
    có thể sinh ra anh chỉ để che chở em .Hix . Nghe cao thượng vãi lúa
  5. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    hic ông anh caunem này kiếm được chỗ ấm quá nên quên anh em trong TBFC luôn roài, chắc dạo này ông anh đang ngủ quên bên cạnh ngườ đẹp trong cái nơi bình yên
  6. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh chờ nó lâu thật ,ai bảo ko dám nhắn tin lại ,cho chết . Khổ thân anh , đã ko đc xem Bán Kết , đã bị muỗi đốt sưng chân mà còn kogặp được nó . Chỉ dám đứng ngoài nhìn , cho chừa cái tội ko báo cho "người ta" biết 1 câu , làm "người ta" cứ phải chờ . Sáng nay gặp anh roài , vui quá
  7. lapandphuong

    lapandphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày nó không bon chen vào ttvnol .Mấy ngày qua nhiều niềm vui đến với nó quá hic hic . Nó đã biết thế nào là tinh yêu , nó được gặp em , đi chơi với em ;
    cả đêm xem bóng nhưng thật tuyệt vời khi đội bóng nó yêu thích đã chiến thắng mặc dù mệt nhưng nó rất vui heeeeeeeê
  8. QH_EUREKA

    QH_EUREKA Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    0
    SÁNG NAY VỪA NGỦ GIẬY THẤY NGƯỜI BUỒN BUỒN CHẠY LUÔN XUÔNG TOLET MAY QUÁ KHÔNG CÓ AI VUI QUÁ VUI QUÁ...
  9. quen_de_nho

    quen_de_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu mình lại sống trong ngày ko cảm xúc, ko muốn spam. Sáng ra, vào hội Biển thấy nó trôi xuống trang 2 cũng chẳng thèm Up lên, nhìn vô cảm rồi quay ra. Ngày vô cảm ...........thấy trống rỗng....................uể oải chẳng muốn làm gì đến cả ngủ trưa cũng ko ngủ được nằm nghĩ lam man........................dậy...................đi tìm cảm xúc....................
  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    có phải là tin vui cho nhà Biển ko :D tình trạng ngày càng lẩm cẩm :D
    lẩm cẩm, có lẽ sẽ lẩm cẩm
    đêm qua tôi nằm gác chân... à vắt tay lên trán nghĩ sao thời gian lại trôi đi chậm chạm thế, thấy mình cứ thừa cả ra . Mãi mới đến 9h tối, mãi mới 9h30.. hic. Còn đâu những đêm đi xem bóng đá, còn đâu những đêm lang thang, còn đâu,còn đâu còn đâu... Nhưng cũng thấy hay hay, yên bình và thảnh thơi Tuy nhiên nghĩ lại thấy không ổn áp cho lắm. Tưng này tuổi rồi mà còn tối tối nằm nhà đọc sách, nghe nhạc, huýt sáo, ngáp ngáp rồi ngủ, phí cả đi Mẹ mở cửa khuyến khích cho mình tự do yêu đương ra mặt, có vẻ cuống rùi vậy thì mình cũng phải lập kế hoạch đi chứ nhỉ. Mình còn đang độc thân, được quyền yêu đương cơ mà la la, tình đầu tình cuối
    Download

Chia sẻ trang này