1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm vui của bạn hôm nay là gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yukihide_mori, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    Viết cho ngày hôm qua ...
    Xe Buýt quá đông xuống đi bộ ... lang thang, giúp một người già qua đường ... đi 1 vòng quoanh hồ HK, gió mát lạnh, dễ chịu, hồ trong xang hơn bởi mùa Thu ... nhẹ nhàng hơn, thế là Vui !

  2. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Cái anh Cris này hay thật , mình có bảo là chuyển từ Chè sang Kem đâu mà bảo là mình tham chứ . Mình thì tưởng anh ấy đãi cả 2 món , nào ngờ ... chủ xịn thì kêu là ... nhìu thía , anh ko về Tb nữa , đã ko được đón tiếp lại còn bị bắt nạt , kệ , đã hứa là phải thực hiện thôi . Phải tận dụng được hết cơ hội vốn có mới được , mấy khi có người hảo tâm như anh Cris . Tối nay có gì vui ko nhỉ , mong đến tối quá
  3. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi nó mới cảm thấy vui như thế. Xen giữa cái vui là trận bóng không thành công của TBFC nhưng mà chuyện tối qua cũng làm nó thấy vui hơn mọi ngày. Đêm, nói chuyện với gia đình thằng Cris tự dưng thấy chạnh lòng :" Mình đã nghiêm túc trong chuyện đó chưa?".
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    .... Được yêu thương

  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    GIá mà có được niềm vui
    Thì mình sẽ chẳng dở hơi thế này
  6. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Mình làm dự báo thuỷ văn nên hầu như ngày nào cũng có niềm vui. Niềm vui mỗi buổi sáng đến cơ quan mình háo hức xem kết quả dự báo ngày hôm qua của mình có đúng không và phát hiện ra: "oh, mình lại DB đúng". Cảm giác này giống một người đánh lô đề mà hầu như ngày nào cũng trúng ấy. Hehe! Hôm nay cũng vậy đấy.
  7. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay - Được ông bạn nối khố nấu cho 1 bữa no căng diều .
    Đã 7 năm rồi không còn biết đến ngày 1 một , hôm rằm là cái gì , hôm nay được thằng bạn nhắc lại, tự nhiên nhớ nhà quá , nhớ U quá U ơi !
    Được ferroconcrete sửa chữa / chuyển vào 14:15 ngày 14/06/2007
  8. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Ôi vui quá! Hôm nay mình lại dự báo đúng một con nước nữa trong khi người làm chính lại sai mới ngại chứ. Mình chỉ là người thực tập thôi mà. Khà khà!!!
  9. FerroConcrete

    FerroConcrete Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    .....
    X ơi nghe anh nè , pỏ nghề Dự báo mà đi oánh lô đề em ẹ , anh thấy em có khả năng tiên đoán và dự cảm tốt đấy chứ .
    khà khà
  10. YeulamTienHung

    YeulamTienHung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    .....
    X ơi nghe anh nè , pỏ nghề Dự báo mà đi oánh lô đề em ẹ , anh thấy em có khả năng tiên đoán và dự cảm tốt đấy chứ .
    khà khà
    [/quote]
    Pỏ là pỏ thế nào. Phải song hành cả hai thì mới khá lên được.

Chia sẻ trang này