1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm vui của bạn hôm nay là gì?

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi yukihide_mori, 08/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Xong việc rồi, về nhà thôi!
    --------------------------
    Và tất cả đã ở lại phía sau...
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui hôm nay là đi ăn sáng cùng bố.
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật nóng bức và mệt. Nhưng vui.
    Sáng đi xem đá bóng cùng KBC. Giữa trưa nóng như thế mà bác Ren đã qua đón mình đi xem MU đá bóng. Hix, may mà gần nhà... Bi giờ các bác đang ngồi đập phá ở một quán Karaoke nào đấy, mình thì mệt quá nên rút lui....
    Nhưng ngày hôm nay cũng vui...
    Cảm ơn anh Ren nhé
  4. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui của ngày hôm qua.
    Tối thứ 6, mọi người đi uống rượu ốc... Lang thang... Vui!
  5. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, chả hiểu sao mấy hôm nay mình vui vẻ thế nhỉ???. Tí ta tí toét. Bị mấy bà chị kêu về nhanh nhanh nên càng...về muộn hơn, ở lại chơi No-en. Hôm qua cũng làm đc 1 số việc tốt, định bụng học hành tử tế thì lại mất cả buổi ngồi nói liên thiên với bạn Kes. Sao có người lớn mà lại trẻ con hơn cả mình thế nhỉ, mình đã là dạng ngốc lắm rồi cơ mà.. Ôi, hy vọng duy trì đc trạng thái tinh thần như thế này từ giời đến cuối năm. Lại 3,7, 21 ngày thì chán quá. Ngày xưa mình nhớ có đợt mình cũng rất hứng thú cơ mà nhỉ. Hồi đấy vừa vui vẻ, vừa dễ tính, vừa chăm chỉ, lại gặp bao nhiêu cái rất may mắn nữa, hic hic, đúng là dịp may từ trên trời rơi xuống. Ôi, hy vọng thời phục hưng lại đến. Phải nói là thời hoàng kim mới đúng. Bọn bạn di làm kêu rầm rĩ, còn mình lại đang muốn đi làm đây. Thấy mình lơ mơ quá, chả có tý kinh nghiệm gì cả. Với lại muốn giúp papa cái gì đó, rồi sau này tính sau. Rùi, quyết định thế. Tiếp tục nào!!!
  6. nikocavn

    nikocavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Sáng ngồi ở Cuối NGõ. Chiều lang thang quanh HN... Niềm vui của một ngày bình thường.
  7. tieu_than_tien

    tieu_than_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong. Lần đầu tiên mình cảm thấy hài lòng như thế- một sự tử tế và cẩn thận giống ngày xưa (hmmm), tiếc là tử tế với ông thầy chả tử tế tí nào- chắc cũng chẳng ăn thua gì. Chả bù cho lần trước- vội vàng, quáng quàng, chả kịp ngó lại cũng chả hiểu mình viết cái quái gì nữa- cuối cùng lại cũng okie. Dù sao thì cũng make sure là ko dở, ôi lạy giời lạy phật- thầy nương tay cho em nhờ cái. Hơn 40 tuổi, single, emotional, prof., like riding,...thầy em đấy, có ai cần ko, bán rẻ cho, hmmm
  8. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Thầy em hơn 40 thì chỉ cho không và có kèm quà tặng thui. Bán thế nào được. Hehe.
    Hôm nay mình khá vui nhưng chẳng biết niềm vui có trọn vẹn không. Hy vọng him sẽ hiểu được. Hy vọng mọi chuyện sẽ dễ dàng cho mình và him hơn. Hy vong.....lại hy vọng.
  9. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Vui vì sáng nay đến lớp sau thầy có .....mấy bước chân mà thầy ko cho vào lớp. Bắt cả 21 đứa phải làm bảng kiểm điểm vì cái tội đi học muộn, thế là tự dưng được nghỉ hẳn 2 tiết mà chỉ phải ..........viết 1 cái bản kiểm điểm . Ôi đạo đức của cả thầy và trò đều xuống cấp nghiêm trọng quá !
    Vui vì bước đầu đã thành công tốt đẹp, bây giờ chỉ cần cố gắng để hoàn thiện thôi........
    Nhưng cũng chẳng vui vì lâu lắm chẳng thấy nụ cười của " người ko quen "
  10. NovemberRain_2511

    NovemberRain_2511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2004
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới được ngồi net cả buổi sáng thế này. Tranh thủ spam. Vui phết

Chia sẻ trang này