Niềm vui đêm noel Có lẽ noel năm nay là đêm vui nhất của mình . Mình có 3 đứa bạn thân , nhưng thân nhất vẫn là Thảo . Nhưng từ 1 tháng nay , nó bỗng nhiên buồn ghê gớm , làm gì nó cũng la ó , nói gì nó cũng làm lơ . Lúc đầu đi chơi nó như người xa lạ , không nói 1 câu , chỉ đi theo cho có lệ , để mặc 3 đứa mình muốn làm gì thì làm . Cả 4 đứa đều buồn , thế là 2 đứa kia đòi về . Mình và Thảo cũng muốn về theo .Trên đường đi gần sắp về nhà , nó chẳng nói 1 câu , tức mình không chịu được ,mình chửi nó , nói nó sao lúc này kỳ vậy , rùi kể lễ một hơi dài . Nó cũng tức mình cải lại . Khi nó nói ra mình mới hiểu được thì ra , nó cảm thấy 3 đứa hình như xa lánh nó , cho nên nó rất buồn , nó thấy hình như 3 đứa đang ghét nó . Rồi bỗng nhiên , cả 2 đứa đang đi trên đường thì cười ồ lên , và cảm thấy thật nhẹ nhõm trong lòng . Mình liền lập tức quay xe lại , và đi chơi đến 11 h khuya mà còn chưa muốn về tí nào . Nó và mình lại thân thiết hơn cả lúc xưa . Nó nói đêm nay là đêm nó vui nhất , và minh cũng vậy . Nó cảm thấy mọi người trên đường thật hoà đồng , cuộc đời thật vui . Mặc dù , lúc đó mình và nó bị chét kim tuyến đầy cả mặc , quần áo , lại còn bị lạc đường nữa chứ ( do mất phương hướng ) . Năm sau chắc chắn mình và nó sẽ đí chơi tiếp , và sẽ đi chét kim tuyến , chứ không để người khác chét nữa [r10) Còn các bạn hôm qua có điều gì vui thì kể cho mình nghe với . http://http://www.friendscircle.net/joeynguyen
Còn tôi thì thật buồn ! Con người luôn muốn vươn tới đỉnh cao , tự đứng trên đôi chân của mình . Một chú lùn của thế giới HACKER.
bạn hãy thử sống cởi mở và chan hoàn hơn xem sao . Noel năm trước mình cũng rất buồn nhưng năm nay thì vui rồi . Nếu vào nhưng dịp lễ mà bạn vẫn cảm thấy , buồn thì hãy thử đi chơi với bọn mình xem sao . Bạn của mình vui lắm . email của mình nè : emgai86vus@yahoo.com http://http://www.friendscircle.net/joeynguyen