1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm vui giữ kín nỗi buồn thi sẻ chia!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi nhda, 01/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhda

    nhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui giữ kín nỗi buồn thi sẻ chia!!!!!!!!!!!!!!

    Đã lâu lắm rồi mình không có một cảm giác bình yên...một tâm trạng nhẹ nhàng như buổi sớm bình minh hôm nay.Mở cửa nhà bước ra,nhìn những giọt sương còn đọng trên lá,với một luồng không khí thật trong lành...mình biết một ngày mới lại bắt đầu.Một ngày mới chỉ của riêng mình.Một ngày không còn một nỗi nhớ đến se sắt trong tim,không còn nhói đau khi nghĩ đến ai đó.Một ngày mới,một ngày mình không phải cuống cuồng chạy chốn chính mình mỗi khi vấp ngã...Một ngày được trở về chính mình....Sẽ không còn buồn vì cần sự xẻ chia.Một ngày mình được chạy đến bên những người bạn của mình.hết năm này đến năm khác.mình vẫn nhớ, vẫn không hề quên ngày hôm qua.mình không chạy chốn những ngày nào.mình không nhìn ngày hôm qua bằng sự trống rỗng.Thời gian vẫn trôi lặng lẽ....Thời gian không thể dừng lại .Cũng như tình yêu của mìnhsẽ mãi không dừng.Đã bao đêm mình học nhớ để quên rồi lại học quên để nhớ và để sớm mai mở rộng trái tim mình.mình cũng không hối tiếc ngày hôm qua.Nếu thời gian có thể quay trở lại...Sẽ khác không ? mình cũng vẫn sẽ yêu.Vẫn sẽ nhớ vẫn sẽ đam mê để rồi lại buồn,lại nhói đau cùng những bản nhạc êm dịu khi đêm về.Mình vẫn nhớ về cô ấy, rồi sáng mai thức dậy lại cười...lại trở lại cái vòng đời luẩn quẩn.

  2. babyrose

    babyrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Với một ai đó cảm giác được một mình, được lắng nghe những dòng chảy thời gian, được một mình bình yên trong một khoảng không gian nào đó của riêng họ, còn với tôi giờ đây mọi chuyện dường như không đứng yên theo đúng nghĩa của nó mà nó cứ trôi nếu như không muốn nói nó trôi quá nhanh, có những lúc tôi không kịp nhận những gì đã trôi qua mặt tôi....
    Đó chính là anh, anh bước qua cuộc đời tôi quá nhanh, nhanh đến mức bản thân tôi khi kịp nhận ra anh đã xa tôi thi anh đã xa, đã quá xa với tôi.... Vậy mà đến giây phút này tôi vẫn mường tượng rằng anh đang ở đâu đó ngoài kia để đợi tôi......
    Ngây thơ và hơi điên nhưng dù sao đó cũng chính là một cái gì đó của riêng mình.. khi buồn hay chán'' nản điều gì đó hay cứ nghĩ đến người mang lại cho bạn cảm giác may mắn và hạnh phúc mặc dù lúc này họ không bên bạn và mãi mãi họ chỉ là cái bóng vô hình trong cuộc đời của bạn nhưng dù sao nó cũng mang lại cho bạn cảm giác thoải mái và thanh thản hơn nhiều...
    Vẫn mãi là vô hình...........
    Em sẽ bên anh đến khi có thể..
  3. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Buồn bã thoảng qua và còn lại gì trong lòng ? Nỗi lo sợ hay mệt mỏi ?. Sự sống và cái chết mong manh như một tờ giấy . một sợi chỉ chỉ cần một mồi lửa là tan thành tro bụi . Người ta chưa kịp cảm thấy mình sống đã thấy mình trở thành một làn hương bay vương vất theo gió .Người ta sống bao nhiêu trên đời là đủ ? người ta tại sao lại fải chết ? Cuộc đời vẫn là cuộc đời ! tại sao khi người ta vừa cảm thấy mình hạnh fúc và sung sướng đã vội vụt tắt cây nến cuối cùng của sự sống ?
    không có cái chết cuối cùng và không có cái chết đầu tiên , liệu đến khi nào ta ra đi .Liệu khi ấy ta có bao nhiêu người còn nhớ đến mình và khóc .Người ta vẫn bảo hạnh fúc của một người là khi chết đi có một người rơi nước mắt cho mình .Nhưng có lẽ hạnh fúc hơn là người ta sẽ nhớ đến mình .
    Tự hỏi mình sốg đến bao giờ ? Nếu mình biết trước vận mệnh của đời mình mình sẽ làm được gì để thay đổi nó?
    Và cũng tự nhủ với mình sống tốt những ngày đang có để sau này khôg hối tiếc vì mình đã ra đi như một chiếc lá rời cành và tan biến vào không trung ...

Chia sẻ trang này