1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm vui lây lan

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cqdmelody, 07/02/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cqdmelody

    cqdmelody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Niềm vui lây lan

    ừ thế đấy các bạn ơi
    năm mới đến rồi.vào Tình bạn-tình yêu sao toàn thấy chia tay với buồn.
    nhân đây xin được chia sẻ niềm vui với mọi người ,niềm vui của một người vừa từ trần gian mà được lôi lên thiên đàng.Đó là tôi.

    ôi.Hôm thứ bảy tuần trước tôi chính thức được nghỉ Tết.Dù con đuờng về nhà tôi có tuyến xe buýt qua nhưng tôi lại thấy cái thú đạp xe nó làm tôi hứng khởi hơn nhiều.Lòng tôi nặng trĩu vì tôi nghĩ về nghỉ Tết mà cuối cùng thì vẫn còn vấn đề chưa giải quyết gọn,ko như tôi với những vấn đề khác.
    ấy là cô bạn tôi,thế nào đó tôi thích cô ấy.ai chả có lúc thế đúng ko???
    khi có vấn đề đòi hỏi bản thân phải giải quyết ,tôi thường tìm cách làm sao cho nó thật dứt điểm.Từ trước đến nay vì thế mà tôi ko có nỗi buồn nào dai dẳng cả.
    Cách mất thời gian nhất khi gặp một vấn đề như vậy đấy là tìm một quán coffee ,cứ ngồi và cứ nghĩ,nghĩ đến khi chán thì cũng ko còn buồn nữa,ly cà phê cũng cạn và đứng dậy là xong.
    Nhưng bây h thì ko có coffee và cũng chả ai lại có cái hứng đi uống coffee giữa trưa thế này,và thế là cái việc suy nghĩ trên đường đạp xe về nhà trở nên một sự lựa chọn lý tưởng.
    Trời thật lạnh ,đường thì xa nhưng tôi cứ đạp xe từ từ.Quốc lộ này đi thẳng lên Thủ đô đây,giá nhà mình xa thêm vài chục cây số nữa chứ ko phải chỉ là 13 cây như bây h.Tôi đã mong như thế vì tôi bắt đầu thấy bi quan cho cái việc này rồi,có vẻ nó cần nhiều thời gian đây.Chả biết làm sao đó thì làm,tôi có yêu cầu là khi xuống xe và trước khi bước vào nhà thì mặt mũi phải tươi tỉnh thế nào chứ,để sau đó lại đầy sức sống và năng động theo đúng phong cách của những người thanh niên.


    ai đó khi thích một ai đó luôn có nhiều vấn đề để suy nghĩ.Bạn hay bắt gặp một thằng cu trẻ con nào đó ngồi ngẩn ngơ và đến 99% là nó đang tơ tưởng đến em nào,chịu thôi đấy là vấn đề chung của tuổi mới lớn.
    tôi nghĩ tôi ko phải thằng mới lớn và những vấn đề tôi đang đối diện cũng ko phải vấn đề của cái đám vừa ví dụ.
    tôi bi quan cho tương lai của tôi trong cái vấn đề t/c này............
    rồi những mong chờ cũng nhạt.Tôi bắt đầu buông xuôi và thấy một sự cần thiết phải thế nào đó nhỉ,rất vui tươi và nhộn nhịp.
    rồi thì tôi điện thoại cho cô ấy,đấy là hôm 29 Tết.
    Và tối qua tôi điện lại cho cô ấy lần nữa.Tiếc thật tôi ngồi trên mái nhà tầng 3 vào lúc 1h30 và cứ nằm trên đó ,gió mát hơn, và đốt nốt chỗ tiền hình như hơn trăm ngàn để nói chuyện với cô ấy
    rồi thì ............................ôi đó là mồng một Tết mà ,cô ấy nói cô ấy muốn nói cho mình một chuyện.Tệ thật chuyện quái gì lại nói vào mồng 1 thế này ,có vấn đề gì bực mình là sẽ tệ lắm đấy.
    Nhưng đó là một sự chấp nhận-tất nhiên là của cô ấy và chấp nhận ở đây là t/c của tôi.

    Và cái ngày mồng 1 của tôi bắt đầu thế đấy.Bụp :số tiền trong tài khoản của bạn là 0 đồng.Chạy xuống nhà gọi cố định vậy ,đến 3h20 cúp máy rồi ngồi khai bút.Xong. đi ngủ .4 tiếng sau dậy và chuẩn bị phi về quê.

Chia sẻ trang này