1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niềm vui mỗi ngày của các giáo viên mầm non là gì?

Chủ đề trong 'Gia sư - luyện thi' bởi phantrung2792, 13/08/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phantrung2792

    phantrung2792 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Sáng sáng đàn chim nhỏ líu lo “chúng con chào cô ạ”. Đó là âm thanh đánh dấu một ngày làm việc mới bắt đầu, một ngày đi làm luôn tay luôn chân để chăm lo trong cả “đàn con” trong miếng ăn, giấc ngủ. thầy cô mầm non không khác gì người mẹ thứ hai của những đứa trẻ, từ sáng đến chiều muộn, với được các “mẹ” chăm sóc cẩn thận. Nếu bạn đã từng với con thì bạn cũng hiểu được sự vất vả khi nuôi dạy chúng là lớn tới như thế nào. với các khi bạn không thể rảnh tay rảnh chân được tí nào để việc làm các việc khác. Vậy mà giáo viên mầm non lại có thể chăm sóc cùng lúc đến 50 “đứa con”, có khác chăng họ được giảng dạy qua trung cấp mầm non Hà Nội hay các hình thức đào tạo khác. Nhưng họ vẫn là con người, các vất vả, mệt mỏi là không thể tránh khỏi.
    Động lực nào đã khiến họ gắn bó với ngành nghề như vậy? với lẽ động lực lớn nhất chính là tình quý mến trẻ con vô bờ bến. Ngày ngày đi làm với các học sinh ngoan ngoãn, không gian tràn ngập tiếng cười có lẽ là chất gây nghiện đặc biệt. Khiến các giáo viên không việc làm sẽ thấy nhớ, rất nhớ những ánh mắt hồn nhiên, các tiếng cười trong trẻo. Dù từ việc làm với những lúc căng thẳng đầu óc, các khi các con không nghe lời, nhưng những cô vẫn cố gắng vượt lên trên hết, hoàn thành bổn phận của mình. những cô còn sáng tạo, đưa ra nhiều sáng kiến mới, tạo trong những em không gian rộng rãi, thoải mái vui chơi.

    [​IMG]
    Hay học nấu những món ngon hơn, dinh dưỡng hơn giúp những em ăn ngon miệng, ăn nhiều hơn. Rèn tính cách cũng được những cô rất chú trọng chú trọng, ở độ tuổi này những cô rèn luyện cho những em tự giác, biết giúp đỡ thầy u, làm việc vừa sức mình. Để với đủ trình độ dạy những e những co giáo đã phải trải qua những lớp học văn bằng 2 sư phạm mầm non, trung cấp sư phạm mầm non hay những cấp cao hơn là cao đẳng và đại học
    Sau lúc các em lên các cấp tăng hơn, chắc hẳn các em sẽ vẫn nhớ về hình ảnh các “mẹ” thân thương, quen thuộc. các ngày thơ dại được những cô uốn nắn, nuôi dạy, dìu dắt các bước đầu tiên trên hướng tới học tập.
    Chiều xuống, những bé lại hô vang “chúng con chào cô ạ” âm thanh quen thuộc lại cất lên, nhưng giờ là khi 1 ngày việc làm việt mệt nhọc đã kết thúc, những cô lại quay về chăm sóc tiếp cho tổ ấm nhỏ của mình. những cô không có thời gian rảnh dỗi mà đi chơi, nhưng với lẽ mỗi ngày với những cô đều là niềm vui, niềm vui bên những học sinh bé nhỏ đáng quý mến của mình.
    THÔNG TIN LIÊN HỆ: Phòng tuyển sinh và hợp tác giảng dạy Phòng 204 – số 1 Hoàng Văn Thụ – Nguyễn Trãi – Hà Đông Đt: 043.999.7218 / 0979.815.383.
  2. xuanphungphung

    xuanphungphung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chắc chuyển sang dạy mầm non quá, yêu mấy bé.
  3. phantrung2792

    phantrung2792 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2016
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    bạn có thể tham khảo thêm và đưa ra quyết định riêng cho mình bạn. bạn là người có đam mê yêu thích trẻ nhỏ. vậy bạn có thể chọn học hệ trung cấp mầm non bạn chỉ cần tốt nghiệp THPT hay hệ văn bằng 2 mầm non cho các bạn muốn chuyển đổi ngành nghề để có thêm cơ hội việc làm. thực hiện ước mơ làm giáo viên mầm non.

Chia sẻ trang này