1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Niết-bàn!

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi LHX_NDD, 14/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    He he chieuque quá khen.
    Thực ra em biết là trình độ của mình, tất nhiên là không phải trình độ của mình, vẫn còn kém, vd so với LHX thì vẫn chưa bằng được. Nhưng cũng có cái em hơn LHX đó.
    LHX khen thì tốt cho LHX chứ liên quan gì đến em, xem ra trình độ chieuque còn kém lắm
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Các vị đang phóng chiếu bản ngã của mình xem xét trình độ của lẫn nhau àh??!
    Chẳng có trình gì cả!!! Làm sao lại có trình đối với hư không cơ chứ, ít nhất nó phải có cái gì đó cụ thể, ko thay đổi thì mới nói trình được chứ?
  3. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Tớ chưa bao giờ nói với Thiên hạ rằng tớ hơn một ai đó. Người xưa có câu: "TAM NHƠN ĐỒNG HÀNH TẤT HỮU NGÃ SƯ" nên bạn nói : "Nhưng cũng có cái em hơn LHX đó.", điều đó co thể không sai, nhưng cậu có đang TỰ MÃN không đấy???. Nếu cậu giỏi thật hoặc đã chứng ngộ( LHX noi) gì gì đó( mac dù chỉ trên ngôn ngữ) thì cho tớ học hửi với nhe!!!!
  4. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
  5. annie_tm

    annie_tm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Sốt ruột!!!Niết Bàn đâu chả thấy...các bác vào đá đểu nhau là chính...
    Hay thì nói là hay...dở thì bảo là dở...biết thì nói biết...k biết thì cứ nói như em là k biết ngay từ đầu có hơn k...cứ lôi chứng ngộ,chứng nhập ra nói kháy nhau làm j...Mấy bác mà chứng ngộ đc đã k vào đây xì pam điên loạn thế...
    Hic...lock béng đi cho rùi...(là em í kiến tí thui Mod đừng lock em tội xì pam nhé...)
    Em xin lỗi Lệnh Hồ Kông Tử ...àh quên Lệnh Hồ Công Tử ạh....khikhikhi
    PS:
    Pháp vô vi, thì sẽ ko nghĩ bàn, ko thấy biết cũng như ko thấy biết, ko tưởng nhớ, ko làm cũng như làm, ko nói cũng như nói, ko nhân duyên cũng như ko phải là ko nhân duyên, nói chung đều ko phụ thuộc vào một cái gì để hình thành hay hợp thành !
    Trở lại Niết-bàn, Niết bàn ko phải là một cái gì đó mang tính kết quả, tức là Niết-bàn ko được hình thành bởi cái gì đó và ko có nguyên nhân nào để tạo tác nên Niết bàn, tức NÓ là pháp vô vi !

    Nó giống như một tấm gương vậy. Trên tấm gương đó có các hình ảnh, màu sắc, và bụi bẩn che mờ. Nhưng bản chất của tấm gương vẫn thế, bụi bẩn không làm thay đổi bản chất của nó, màu sắc không làm thay đổi tính chất của nó. Tính chất của tấm gương là phản chiếu ánh sáng, nó không thể nói được bằng bất kì tính chất nào của màu sắc, bụi bẩn được phản chiếu lên đó.
  6. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0


    Đúng thế! Thế chieuque nghĩ là ko thể chấp Không sao?
    Khi chưa đoạn tận dược LẬU HOẶC, TƯ HOẶC VV..... thì mọi cái đều co thể, nhưng cũng có thể không. Bởi trong quá trình từ dia vi Pham phu dến Thanh quả dường như mọi hanh giả thường trải qua các gia đoạn chấp co, chấp không vvv.... Cuoi cung qua song thì phải quên đò, khong con chấp co- khong, sanh - diệt, tịnh- nhiễm vv........thấy rõ thực tướng của vạn pháp. Oi cha biết nói sao cho het. Nay nhe!!! cac bac Tien boi chung ta thuong noi: khi chua tu thì thấy sông là sông, thấy núi là núi nhưng khi tu rồi thấy núi không phải là núi, song khong phai la song và tu den mot luc nao do ta lai thay núi van la nui , song van la song. Thế đó! LHX chac hieu nhĩ!!! Niết Bàn dấy!!! cũng xin nói voi cau rang, tớ đang muon ngon ngũ để nói..ngôn ngữ vốn chỉ là phương tiện diễn đạt chan lý chư khong phải là chân lý. Nó như ngón tay chỉ mặt trang( nghe nguoi xua noi nen noi lai thoi. Dĩ nhiên tớ cũng hiểu chút đỉnh hihihi). Chuc an lac.
  7. vanconkip

    vanconkip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    nói chung là ngôn ngữ nhiều khi bất lực như thế đó ," nhìn núi không phải núi" rồi ":nhìn núi vẫn là núi ", cứ cho là tu luyện được mức như vậy đi , thì sao nào , lúc đó làm gì tiếp ?
  8. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Vancokip =>Lúc đó làm gì nào??? nếu tôi nói cho bạn biết bạn sẽ làm gì sau khi thấy núi vẫn là núi bạn cũng không thể nào hiểu hết đâu, thậm chí bạn còn cho đo là một điều hoang tưởng. Vậy bạn hãy theo dấu chân của đức Phật Đà cùng các bậc cao Tăng thạc đức, bạn sẽ có được câu trả lời như ý. Bởi, để có được hạnh phúc và Niết bàn ngày trong đời sống thực tại theo quan điểm Phật giáo, bạn cần có quá trình thực chứng tâm linh. Vậy nhe! goi den ban lời cầu chúc an lành.
    Được chieuque sửa chữa / chuyển vào 17:25 ngày 02/07/2007
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải phức tạp như chieuque nói nhỉ??!
    Mình nghĩ bạn vanconkip ko cần phải làm gì nhiều cả đâu, chỉ có:
    -đói thì ăn
    -khát thì uống
    -buồn đi toilet thì đi toilet
    -buồn ngủ thì đi ngủ
    -buồn làm "chuyện đó" thì làm "chuyện đó" (mà tuyệt nhiên đừng cho rằng có ai đó làm mà chỉ có sự làm và xem bình đẳng bất nhị với ăn và uống)
    Chỉ ĐƠN GIẢN như thế đấy thôi! Dù cho trong tâm trí của bạn có ảo tưởng và một mớ lùng bùng lý thuyết thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có bao nhiêu đấy việc CẦN phải làm thôi, hehe !
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 02/07/2007
  10. chieuque

    chieuque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0

    Cần gì phải phức tạp như chieuque nói nhỉ??!
    Mình nghĩ bạn vanconkip ko cần phải làm gì nhiều cả đâu, chỉ có:
    -đói thì ăn
    -khát thì uống
    -buồn đi toilet thì đi toilet
    -buồn ngủ thì đi ngủ
    -buồn làm "chuyện đó" thì làm "chuyện đó" (mà tuyệt nhiên đừng cho rằng có ai đó làm mà chỉ có sự làm và xem bình đẳng bất nhị với ăn và uống)
    Chỉ ĐƠN GIẢN như thế đấy thôi! Dù cho trong tâm trí của bạn có ảo tưởng và một mớ lùng bùng lý thuyết thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có bao nhiêu đấy việc CẦN phải làm thôi, hehe !
    Trong cuộc sống đời thường cũng như tu tập, khong phải lúc nào chung ta cung co the noi: LHX=>Chỉ ĐƠN GIẢN như thế đấy thôi! là gải quyết được vấn đề( trừ những người ngộ đao nhu LHX). Chính bạn đã và đang làm cho mọi chuyện phức tạp đo thôi. Bởi, bạn không nói thì tôi cũng chẳng đáp lại lam gi!!! => Duyên khởi. Chỉ e rằng người nói lên những đieu phuc tap đã" buông" con người kia đơn giản hơn lại " nắm" mới chết chứ!!!

Chia sẻ trang này