1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nigeria - Brazil : Trận thắng đầu của Parreira

Chủ đề trong 'Brazil (BrFC)' bởi risky99, 12/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Nigeria - Brazil : Trận thắng đầu của Parreira

    Đặt đồng hồ báo thức 0h40 dậy chờ mất 10 phút mới thấy xuất hiện các cầu thủ - Giống như ở Việt nam, các quan chức bệ vệ (mặc áo vest nhưng cổ sơ mi hở đến tận ngực) ra bắt tay bắt chân các cầu thủ. Màn này cũng kéo dài dăm bẩy phút.
    Đội hình Brazil chỉ có Dida, Lucio, Emerson, Kleberson và Ronaldinho là quen thuộc, còn lại mấy chú lạ hoắc ko kịp nhớ tên vì suốt cả trận camera ko 1 lần ghi tên trên màn hình, kể cả lúc thay người (cái này kém cả VN) hoặc các anh chuyên dự bị
    Parreira cho Brazil chơi với sơ đồ giống Pháp 98 : 4-3-1-2 trong đó Lucio và Juan là cặp trung vệ - hậu vệ phải Belleti - Trái là 1 anh số 6 da đen
    3 tiền vệ phòng ngự là Emerson - Kleberson và Ricardinho (anh được gọi thay Emerson năm ngoái) - Ronaldinho chơi sau 2 tiền đạo như mọi khi.
    2 tiền đạo là 1 anh số 9 và 1 cậu số 11
    20 phút đầu 2 bên chơi chậm. Phía Brazil chỉ có Ronaldinho, Kleberson và Lucio chơi đúng phong độ. 2 cậu tiền đạo chỉ được cái chịu khó trang cướp bóng khi làm mất bóng. anh hậu vệ số 6 cánh trái làm cho người ta nhớ đến Carlos khủng khiếp khi quá run sợ ko dám lên tấn công và ko chắc chắn khi phòng ngự. Phía bên cánh phải, Belleti chơi tạm được.
    Nige có 1 vài pha dứt điểm nhưng ko nhằm nhè gì với Dida. Phút 33 Brazil mới thể hiện pha phối hợp điển hình của mình qua 1 loạt pha bật tường tam giác ở bên cánh trái, cầu thủ số 11 thoát xuống trước sự truy đuổi của hậu vệ Nige, đối mặt với thủ môn, anh này sút căng bằng chân trái tung nóc lưới. 1-0 và trên màn hình ko có tên cầu thủ ghi bàn
    Phút cuối hiệp 1, Ronaldinho chọc khe cho Belleti tuyệt đẹp, 1 cú tạt qua tầm với của thủ môn và anh số 9 đã thực hiện công việc dễ dàng là đội đầu vào lưới trống. Đây là pha bóng hay nhất của số 9 trận này.
    Hiệp 2 chỉ có Nige thay cầu thủ. Brazil liên tiếp có những pha tấn công đẹp mắt. Ronaldinho làm khán giả Nige nhảy dựng lên hò reo tán thưởng vì pha đi bóng tuyệt đẹp, tâng bóng qua đầu thủ môn, bóng bay từ từ vào khung thành... bỗng 1 chú hậu vệ Nige xuất hiện móc ra. Suýt 3-0 - Ronho nhà ta có vẻ tiếc đứt ruột
    Bra thay 1 loạt : 9 & 11 ra cho Adriano và 17 vào (ko giới thiệu tên) 4 ra 13 vào, Belleti ra 16 vào. Kleberson được giao cho đá ở vị trí của Belleti, khá hay. anh số 6 dở nhất ra sân và 14 vào
    Liên tiếp các pha bật tường đẹp mắt nhưng chỉ 1 lần thành công. Bóng tạt vào từ cánh trái thủ môn Nige đẩy ra, Adriano lao vào sút như búa bổ. 3-0
    Vài phút sau Adriano lại có cơ hội nhưng anh ko phải là Ronaldo nên ko lừa qua được thủ môn
    Nige có duy nhất 1 cơ hội rút ngắn tỷ số nhưng tiền đạo có vẻ sợ uy danh của Dida khi sút bóng vào giữa ngực khi cách khung thành 5 m
    Trận thắng khá dễ dàng với nhiều pha bóng đẹp mắt. Ronaldinho hẳn làm cho các fan MU thèm thuồng vì những pha đi bóng huyền ảo. Không tinh tế như ZIdane nhưng Ronho luôn tạo ra được bất ngờ.
    Kleberson ngày càng hay. Emerson chơi gần như 1 trung vệ thứ 3, hỗ trợ khá tốt cho Lucio và Juan. Vấn đề là 2 cánh. CHưa ai thay thế được Carlos và Cafu. 2 tiền đạo thì vẫn non & bỏ phí quá nhiều cơ hội.
    Dù sao cũng chúc mừng Parreira có trận thắng đầu đậm đà
  2. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Số 9 là Luis Fabiano (Sao Paulo)
    Số 11 là Gil (Corinthians)
    Số 6 là Kleber (Corinthians)
    2 cầu thủ vào thay cho Gil và Luis Fabiano đều tên là Adriano.
    Số 16: Eduardo Costa
    Số 13: Fabio Luciano
    Được baixinho sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 13/06/2003
  3. luiz_nazirodelima

    luiz_nazirodelima Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề lớn hiện nay của Selecao là tìm kiếm được 2 hậu vệ cánh và cặp tiền vệ trụ có khả năng và tuổi tác khả dĩ để tạo niềm tin cho WC 06.
    Trận thắng khá dễ dàng với nhiều pha bóng đẹp mắt. Ronaldinho hẳn làm cho các fan MU thèm thuồng vì những pha đi bóng huyền ảo. Không tinh tế như Zidane nhưng Ronho luôn tạo ra được bất ngờ.
    Zidane là 1 hình mẫu hoàn thiện về kĩ thuật cơ bản.Mọi động tác sử lí bóng của anh đều đạt đến mức độ hoàn hảo. Ronhô thì không hoàn toàn giống như vậy.Ở anh có chất Selecao rất đặc trưng,kĩ thuật của anh có 1 chút gì đó hơi "hoang dã" mang âm hưởng của bóng đá đường phố . Đây có lẽ cũng là điểm khác biệt lớn nhất của bóng đá Brasil so với các nền bóng đá khác. Nó tạo lên những nét không không thể lẫn lộn của "nền bóng đá dê dắt". Chính những tiểu tiết nhỏ nằm ngoài kĩ thuật cơ bản tạo nên nét "duyên ngầm" cho các cầu thủ Brasil.Nó chính là thứ mà các CĐV của đội bóng vàng xanh luôn muốn được chứng kiến .
    Welcometo Brasil Fanclub:
    http://brfc.ttvnol.com ​
    Được luiz_nazirodelima sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 12/06/2003
  4. Baixinho

    Baixinho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    TIền vệ trụ Kleberson và Ricardinho chơi khá tốt. Ricardinho có khả năng phân phối bóng hợp lý và hiệu quả. Sau này Gilberto Silva có thể sẽ thay cho Emerson.
    Belletti chơi cũng xuất sắc dần. Kleber chơi không nổi bật gì, nhưng đây mới chỉ là lần đầu ra mắt.
    Ronaldinho rõ ràng không phải là một số 10 kiểu truyền thống. Ronaldinho đá giống như một cầu thủ tiền đạo chơi lùi vậy.
  5. toingannamdoi

    toingannamdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    hi vọng là mùa tới anh ta (Ro nhỏ )sẽ về Real .tôi nóng lòng chờ ngày anh tới RM vì tới đó anh không chỉ có cơ hội nâng cao trình độ mà còn có khả năng giành những danh hiệu mà ở PSG có mơ cũng không thể .
    TÔI NGÀN NĂM ĐỢI

Chia sẻ trang này