1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Night to you

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguyenhamy, 26/11/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ok salem!"Night to you" = "Em ngủ ngoan" => chuẩn đấyHỏi người ta roài Thanks anyway!
  2. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    cái này là gọi là dưa bở trái mùa đuợc hông
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Chị Hà My trả lại avatar cho em với chồng em đi Chị làm em cứ tưởng chị là chồng em.... ai lại ai đấy chúc chồng mình "Night to you" <------ Đang tính hỏi chuyện chồng, may mà em kịp nhìn lên cái nick Cái avatar này rất giống em với chồng em, chị thông cảm giúp em nhé!
  4. Xe_Ko

    Xe_Ko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    870
    Đã được thích:
    0
    Bị lừa rồi
  5. Emilio

    Emilio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Em nguyenhamy cho anh hỏi là cái người nhắn tin là ntn với em?
    Nếu là người yêu thì em cứ làm cho anh 1 câu: "Thank you, I love u".
    Nếu thuộc diện hàng họ, thì... anh có câu này hay lắm hihi
  6. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Vô lý chưa từng thấy.
  7. nguyenhamy

    nguyenhamy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Đùamấy chú spam giỏi thế,em cứ am tâm ăn ngon ngủ kỹ đúng như lời chúc của anh ý,thế mà hôm nay lò cái mặt lên đây lại thấy tò mò nữa roài,nói vui thế,chứ anh Emillio đừng có đùa em nhé,không lại gây cho em với người ta hiểu lầm lung tung thì chít.Nói thật nhé(em chưa hiểu nó là cài giè em cũng đã reply ngay lại là như thế roài,vì em nghĩ rút cục cũng chỉ là 1 câu chúc ngủ ngon thôi,ko thể khác được,vì đó là 1 con người rất có học,ko bao giờ nói linh tinh mà ko suy nghĩ được).
    Công việc của em hằng ngày cũng thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài,em có đem ra hỏi vài người rồi,nhưng họ cười,em cũng chả muốn hỏi nữa,mai lên lớp hỏi cô giáo tiếng Anh vậy
    Đó đơn giản chỉ là 1 người em rất yêu
    Mà anh cứ giải thích cả 2 nghĩa đi,nếu khó nói quá pm cho em,em cũng không muốn up cái topic này lên nữa mừ,để cho nó tuột xuống trang sau đi,chẳng may anh ấy đọc được,cười cho

    Được nguyenhamy sửa chữa / chuyển vào 16:30 ngày 28/11/2005
  8. hattoryntt

    hattoryntt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2003
    Bài viết:
    1.504
    Đã được thích:
    0
    hờ...giống thì giống thật đấy...nhưng lần sau cô cậu post bài nhớ làm dấu hiệu phân biệt..chứ tôi đọc bài 2 ng mà nhầm loạn xạ cả lên..con gái lại tưởng con rể
  9. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Con rể của pa đây hihi
  10. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    con gái của pa đây..
    Được ljubimci_ sửa chữa / chuyển vào 02:22 ngày 30/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này