1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ninh Binh hiện tại và tương lai

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi black_coffeenb, 13/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. black_coffeenb

    black_coffeenb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ninh Binh hiện tại và tương lai

    Suy nghĩ bản thân về sự thay đổi của Ninh binh,
  2. HoabanglangNB

    HoabanglangNB Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Xông nhà, xông nhà đê...!
    Chúc mừng tân gia BLC nhé !
    Xem ra cái diễn đàn của Ninh Bình sắp thành ...Ninh Buồn mất rồi, thôi tớ ủng hộ cậu cho nó xôm trò phát nhỉ ?
    ---------
    Xem nào, phát biểu về sự thay đổi của Ninh Bình à?! Có ngay, đang vươn lên thành phố tương lai nhưng mà chưa thấy bóng dáng thành phố đâu cả. Mọi thứ có vẻ cũng tiến triển đấy nhưng mà còn "hẻo" lắm. Hy vọng một ngày không xa chúng ta có thể tự hào to lớn hơn về quê hương Giàu Và Đẹp này !!!
    Hôm nay tạm thế đã, tớ đang bận, hẹn cậu lúc khác nhé !
  3. leducthinhvn

    leducthinhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi! Chẳng nơi đâu đẹp bằng quê hương, nó là nơi mình đã sinh ra và lớn lên, nơi chăn trâu cắt cỏ với biết bao kỷ niệm vui buôn, nơi của tuổi thơ ta thả trên đồng, nơi mộng mơ của tuổi học trò đầy ắp những kỷ niệm. Ở đây ta được sống trong tình thương của những người thân, một thứ tình cảm mà chỉ có những người nông dân chân chất mới có..................
    Tôi là một kỹ thuật nghành tin học nên chẳng biết dùng những từ ngữ để nói lên tình cảm của mình về quê hưong nhờ các bạn cho thêm mấy dòng tâm sự nhé
    Email: haithinhvn@yahoo.com
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Cũng muốn Ninh Bình sớm phát triển,đi đâu thì đi cũng không bằng quê hương
  5. trai_yenkhanh007

    trai_yenkhanh007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    " Quê hương là chùm khế ngọt" ai nói thế ta?mà thôi chẳng cần biết .chỉ biết rằng khi sống ở miền đất khách (BIÊN HOÀ_ ĐỒNG NAI)thấy nhớ quê trời đất.
    NINH BÌNH cố lên!NINH BÌNH cố lên!
    trai NINH BÌNH bản lĩnh lên
    tuy xa quê nhưng lúc nào cũng nghĩ về YÊN KHÁNH,về thành NINH
    Một ngày buồn như con chuồn chuồn! chắc nhớ quê đó mà hehe
  6. coconut_girl

    coconut_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    Tương lai ư ???......Rồi một ngày tôi sẽ đến NB!
  7. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm nay ra trường.........!
  8. duyhiep1984

    duyhiep1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Mấy tháng rồi mới lại về quê. Nay ngồi uống cốc chà đá bến xe thấy có nhiều chuyện hay buồn buồn ngồi viết lại .
    Tổng diện tích bến xe khoảng 3500 m2, có cả thảy khoảng 37 quán nước, diện tích mỗi quán nước vào khoảng 4 m2.
    Mặt sân bến xe được trải 2 lớp nhựa đường đá mạt dày 35 cm, trên cùng là lớp nhựa chống nóng và tạo ma sát tốt có công thức cấu tạo giống như đất thịt màu sắc pha chút mầu đá cuội , hệ thống giảm tốc hiện đại không kém, ngoài ra còn hệ thống " giữ " nước hiện đại tự phục hồi, tự bay hơi nhờ dùng năng lượng ánh sáng mặt trời. Hệ thống mái che tiết kiệm nguyên vật liệu nhờ sử dụng triệt để bóng mát của các toà nhà cao tầng cao cả chục mét quanh bến...chài..!
  9. qui_do_thanh_manchester

    qui_do_thanh_manchester Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Trong tương lai Ninh Bình sẽ trở thành một thành phố hiện đại nhất đông Nam Á nổ tí cho zui
  10. brave15

    brave15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Kể ra quê mình cũng phát triển hơi chậm nhỉ bà con ơi.Từ khi mình rời NB dến bây giờ cũng chưa thấy có gì thay đổi lắm.Ko biết rồi đây lên thành phố sẽ thế nào.Nhưng mình hi vọng nó 1 ngày sẽ là 1 điểm lý thú hấp dẫn mọi người.
    Ah,nhưng sao cái công viên NB chẳng có gì thay đổi thế nhỉ,mãi vẫn thế,ô nhiễm và...chán!

Chia sẻ trang này