1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ninh Binh's Blog (tất tật suy tư, cảm xúc chẳng biết gửi ai vào đây nhé)

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi namsieuquay152, 28/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bun_oc_girl

    bun_oc_girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    2
    người NB hay viết sai chính tả nhỉ? nhất là chữ S-X. Hôm em đi ăn kem, thấy ghi là "Kem sôi" (hình như ở đường tám hay sao ý), nghĩ mãi một lúc mới ra
  2. con_gi_nua_dau

    con_gi_nua_dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Bố khỉ anh em ơi ! Yêu rồi đấy
  3. leanhtuanz

    leanhtuanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    19/09/1986, có một người đã được sinh ra trên mảnh đất NINH BÌNH mà người ta vẫn gọi là LỊCH SỬ. 18 năm liền, tôi lớn lên ở đó, thêm 1 tháng/năm tôi về trong suốt 4 năm tôi theo học đại học ở HÀ NỘI. Cái tôi ấn tượng về NB là gì?
    Thực sự mà nói tôi ko yêu quê cho lắm,(người ta vẫn nói NINH BÌNH 3B ?" Buồn, Bẩn, Bụi, phần nào tôi cũng nhân ra) nhưng chuẩn bị làm khóa luận, và mục đích của tôi là làm về NINH BÌNH nên ghi tạm ra đây vài dòng tâm sự.
    Ninh Bình là nơi 18 năm liền tôi ở, nơi đó có gia đình tôi, có bạn bè 3 cấp học ?" có những người tôi yêu thương.
    Ninh Bình là nơi tuổi thơ của tôi đã đi qua, để sau này tôi có thể kể về nó bắt đàu bằng từ ?ongày xưa?.
    Ninh Bình là nơi chứng kiến niềm vui của ít nhất 2 người khi tôi ra đời và dần lớn lên (tạm coi là ngoan ngoãn)
    Ninh Bình là một lần tôi ngã xe vào thời điểm sắp thi đại học, là một trận đòn của bố mẹ, là những lần giận hợn vu vơ?
    Ninh Bình là những lần nghỉ học, bỏ học đi chơi. Ninh Bình là nơi tôi tìm được hai người bạn tri âm.
    Ninh Bình là nơi mà lần đầu tiên tôi biết cảm giác thích một người. Tuổi học trò đi qua thật đẹp.
    Ninh Bình là...
    Ninh Bình là...
    Ninh Bình là...
    Ninh Bình đã cất giữ tất cả những kỷ niệm thân thương ấy. Tôi đã và sẽ không bao giờ quên những điều đó.
    Và Ninh Bình đã cất giữ một con người của tôi ?" vui vẻ, tự tin, năng động?
    Những nơi tôi đi qua, tôi cũng không quên được. đó là lần đi NHÀ THỜ ĐÁ PHÁT DIỆM, đó là ngày đi ĐỒI THÔNG, đó là một VÂN LONG. Mỗi nơi đều để lại cho tôi một ấn tượng riêng.
    Ở Ninh Bình đã lâu mà mới được từng ấy là quá ít nhỉ? He, lần này mình sẽ về bổ sung thêm.
    Ninh Bình trong tôi là thế thấy, và ko lâu nưa tôi sẽ quay lại nơi đây, và có thể mãi mãi ở đó?.
  4. leanhtuanz

    leanhtuanz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    19/09/1986, có một người đã được sinh ra trên mảnh đất NINH BÌNH mà người ta vẫn gọi là LỊCH SỬ. 18 năm liền, tôi lớn lên ở đó, thêm 1 tháng/năm tôi về trong suốt 4 năm tôi theo học đại học ở HÀ NỘI. Cái tôi ấn tượng về NB là gì?
    Thực sự mà nói tôi ko yêu quê cho lắm,(người ta vẫn nói NINH BÌNH 3B ?" Buồn, Bẩn, Bụi, phần nào tôi cũng nhân ra) nhưng chuẩn bị làm khóa luận, và mục đích của tôi là làm về NINH BÌNH nên ghi tạm ra đây vài dòng tâm sự.
    Ninh Bình là nơi 18 năm liền tôi ở, nơi đó có gia đình tôi, có bạn bè 3 cấp học ?" có những người tôi yêu thương.
    Ninh Bình là nơi tuổi thơ của tôi đã đi qua, để sau này tôi có thể kể về nó bắt đàu bằng từ ?ongày xưa?.
    Ninh Bình là nơi chứng kiến niềm vui của ít nhất 2 người khi tôi ra đời và dần lớn lên (tạm coi là ngoan ngoãn)
    Ninh Bình là một lần tôi ngã xe vào thời điểm sắp thi đại học, là một trận đòn của bố mẹ, là những lần giận hợn vu vơ?
    Ninh Bình là những lần nghỉ học, bỏ học đi chơi. Ninh Bình là nơi tôi tìm được hai người bạn tri âm.
    Ninh Bình là nơi mà lần đầu tiên tôi biết cảm giác thích một người. Tuổi học trò đi qua thật đẹp.
    Ninh Bình là...
    Ninh Bình là...
    Ninh Bình là...
    Ninh Bình đã cất giữ tất cả những kỷ niệm thân thương ấy. Tôi đã và sẽ không bao giờ quên những điều đó.
    Và Ninh Bình đã cất giữ một con người của tôi ?" vui vẻ, tự tin, năng động?
    Những nơi tôi đi qua, tôi cũng không quên được. đó là lần đi NHÀ THỜ ĐÁ PHÁT DIỆM, đó là ngày đi ĐỒI THÔNG, đó là một VÂN LONG. Mỗi nơi đều để lại cho tôi một ấn tượng riêng.
    Ở Ninh Bình đã lâu mà mới được từng ấy là quá ít nhỉ? He, lần này mình sẽ về bổ sung thêm.
    Ninh Bình trong tôi là thế thấy, và ko lâu nưa tôi sẽ quay lại nơi đây, và có thể mãi mãi ở đó?.
  5. kakita

    kakita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Ninh Bình là nơi mà tôi thấy yên tĩnh nhất,con người chỉ nên về Ninh Bình sống khi nào muốn nghỉ ngơi+thư giãn thôi.Sắp phải xa cái nơi yên tĩnh và bụi bặm này rồi,nhiều khi nghĩ thấy lạ lắm
  6. vespa_ksnb

    vespa_ksnb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    Ninh Bình là nơi mà tôi thấy yên tĩnh nhất,con người chỉ nên về Ninh Bình sống khi nào muốn nghỉ ngơi+thư giãn thôi.Sắp phải xa cái nơi yên tĩnh và bụi bặm này rồi,nhiều khi nghĩ thấy lạ lắm
    Nghỉ ngơi và thư giãn ư, giữa một cái nơi suốt ngày mù mịt khói bụi, của tiếng otô chở đất đá chạy như những con trâu điên cả ngày lẫn đêm, của những con phố 22h là đóng cửa im ỉm?

Chia sẻ trang này