1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nịnh

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 01/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Nịnh

    Thỉnh thoảng ta lại làm phật lòng một ai đó. Làm người khác buồn vì mình nói chung là không tốt. Ở nhà làm mẹ giận vì đánh đổ mất lọ dấm ớt, hồi bé thì sợ sệt co ro lại, lớn lên thì cũng phải biết nịnh mẹ (có khi nịnh xong lại được cho tiền). Lớn hơn chút nữa thì phải biết nịnh vợ, nịnh bạn bè, nịnh thầy cô, nịnh ông to, nịnh đời, nịnh xã hội....
    Vào đây để thể hiện chút khả năng nịnh bợ đi nào.

    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu dấu,
    Vợ yêu, hôm qua vợ hỏi tôi rằng tôi đối xử với vợ tốt chừng nào, nhất thời tôi chẳng nghĩ ra gì cả. Qua một đêm suy nghĩ, cuối cùng tôi cũng nhớ ra mấy điểm tôi đối tốt với vợ.
    1. Trước khi cưới vợ thì tôi lĩnh học bổng đi ăn một mình, còn bây giờ tôi đi ăn cùng mọi người ở Gia Đình Quyền Quí trong đó có vợ.
    2. Có một rổ hoa quả, tôi chọn toàn quả to, quả ngon cho vợ. Ăn chôm chôm tôi còn cầm dao cắt cho vợ. Trong khi tôi chẳng có miếng nào. Đĩa mực xào có mấy con mực, tôi nhường vợ ăn hết, còn tôi xin mấy miếng râu mực.
    3. Hôm nay thằng rinoavn chê vợ xấu xí, vậy mà tôi vẫn thường khen vợ xinh. Tôi đẹp trai như thế mà vợ lại bảo tôi xấu.
    4. Đi chơi toàn tôi tiêu tiền để một tuần nhịn sáng đi học.... Còn vợ sáng nào cũng ăn phở.
    5. Lúc tôi buồn thì vợ bắt tôi phải dốc hết ra cho vợ nghe. Đến khi vợ buồn, vợ cứ lặng thinh như tôi là người ngoài. Tôi chứ có phải kẻ dưng nước lã nào đâu.
    6. Khi vợ muốn rủ tôi đi chơi, vợ liền lôi tôi đi ngay. Khi tôi muốn rủ vợ đi chơi thì trước tiên phải được vợ cho phép và chờ đợi.
    7. Vợ thường xuyên đánh, mắng, quát tháo tôi . Tôi chưa bao giờ đánh, mắng, quát tháo vợ.
    8. Có lần vợ hỏi tôi nếu vợ đi lấy một người khác thì tôi làm thế nào. Tôi nói sẽ đánh cho thằng kia một trận. Tôi lại hỏi nếu tôi đi lấy người con gái khác thì thế nào, vợ trả lời rằng vợ sẽ giết tôi ngay.
    9. Khi tôi đi xa, mua quà cho vợ một cái áo 100.000đ, tôi chỉ dám nói 50.000đ. Vợ đi Sầm Sơn về, vợ mua cho tôi cái móc 1500đ, vợ lại nói dối tôi là 150.000đ.
    10. Đến nhà vợ tôi chỉ được ngồi ở phòng khách 30'' rồi bị đuổi về, vợ đến nhà tôi, tôi cũng phải ngồi ở phòng khách nửa ngày để vợ ngồi trong phòng tôi và dùng net fờ ri.
    Chú ý: Xào nấu lại một chút phỏng theo nguyên tác của người-mà-tôi-không-biết-à-ai-đó
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  3. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Dì và chú kính mến,
    Đầu tiên cháu muốn kính thăm sức khoẻ của chú và dì. Thật may mắn là cháu vừa được gặp dì chiều hôm qua. Trông dì vẫn vậy, chỉ có khác một điều dì có vẻ như buồn hơn. Từ ngày chú đi xa lập nghiệp, dì phải lo toan suy nghĩ nhiều việc (papa và mama đang bận chút việc tư nên nhờ dì chăm sóc, gánh vác cơ nghiệp của Gia đình, chống lại sự tấn công của thù trong giặc ngoài). Dì đi với chúng cháu mà mắt cứ nhìn về hướng Đông xa xăm, nơi mà có chú đang đợi dì ở đó.
    Cháu thực sự không biết dùng từ nào để có thể diễn tả được sự tuyệt vời của chú và dì. Có lẽ cháu là một đứa bé thô kệch, thiếu sự tế nhị để có thể bày tỏ được tình cảm cháu dành cho chú và dì.
    Nhớ những lúc khó khăn "miếng cơm xẻ nửa, cục tiết chia tư". Dì đã dốc cạn những "đồng tiền xương máu" của mình vì các cháu. Sau mama, dì giống như một mama thứ hai của chúng cháu. Có lẽ từ duy nhất có thể nói được về dì và chú là "perfect".
    Những lời thật lòng thường là khó nghe, nhưng cháu tin dì hiểu những dì cháu viết.

    Thấy cháu buồn, dì buồn hơn nỗi buồn của dì
    Thấy cháuvui, dì vui hơn nỗi vui của cháu.
    Lớn rồi mà dì chẳng tin
    Dì vẫn coi cháu như ngày còn bé
    Cháu đã vượt xa những điều dì nghĩ
    Khổ hơn nhiều cái khổ dì lo
    Vui hơn nhiều cái vui dì cho
    Trên đường đi bước thành bước bại.
    Cháu thương dì bao lâu rồi vất vả
    Đêm ngồi chat ngoài đường gió hoang sơ
    Giữa những kẻ thù và dưới những an ty.
    Cơn khát máu (chú thích: thèm tiết luộc) võ vàng đôi mắt dì
    Nên vui buồn mà cháu vẫn có
    Những nhọc nhằn cháu đã từng qua
    Chỉ bạn bè cháu viết và thơ
    Cháu đã viết những điều cháu đã sống
    Mà trước dì cháu lại thường im lặng
    Nên chẳng bao giờ dì hiểu cháu
    Ai nói gì về cháu, dì vẫn không tin
    Vì dì nghĩ dì hiểu chúng cháu hơn tất cả.
    "Dì" and "Chú" are the most perfect people in the world!
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  4. Rep

    Rep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác rủa Vợ bác thảm quá, tui cũng giả bộ so sánh thử
    Khi có vợ và khi bỏ vợ
    1. Khi có vợ lãnh học bổng tui đi ăn với vợ, khi bỏ vợ lành học bổng tui đi ăn với cô bạn mới quen
    2. Có một rổ hoa quả to, tui ngồi chờ cô bạn gọt cho ăn. Mỗi tội cô gọt thì chầm mà tui ăn thì nhanh quá nên co dành chờ rổ hoa quả to hơn lần sau vậy.
    3.4. khó quá CHUYỂN
    5. Lúc tui bùn cô ấy lại gần để share, lúc cô ấy bùn tui thường ko bít vì lúc đó tui đâu có ở đó
    6. Cô ấy chẳng bao giờ dám quát mắng tui trong khi tui vẫn thường hay giận cá chém thớt
    7.8.9. cho wa
    10. Hẹn đi chơi, cô ấy thường chuẩn bị xong trước cả giờ đồng hồ trong khi tới giờ rùi mà tui vẫn còn đang bận đàn đúm với tụi bạn.
    11. Hôm nay sinh nhật tui, tui gặp cô í trước khi gặp cả mama tui nữa, như là tui mới sinh ra đã gặp ngay cô í vậy . Còn quà sinh nhật của tui thường tới đúng vào ngày ...đầy tháng cô í
    ......
    [​IMG][​IMG]
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cũng đú theo thằng em rể không thì nó lại chẳng bằng ai.
    Papa kính mến!!!
    Con ngồi đây mà lòng rối trăm mối,cái thằng em rể may quá nó tạo cơ hội cho con nỗi lòng,nỗi lòng sâu thẳm muốn nói với papa mà lâu nay con chưa dám nói ...
    Cái hôm papa nói thương con nhất nhà sao mà con cảm động quá,cảm động tới nỗi hình như hôm đấy cái kem free con cũng ăn được có một cái (mà thường ngày con fải ăn ba).
    Papa là người trụ cột trong gia đình,là người chăm lo mọi thứ cho chúng con,sao mà khó khăn vất vả thế.Thân hình papa đến là tiều tuỵ(mọi người thường nói papa là lão xe ôm),nhưng con ghét chúng nó,những đứa chẳng biết cái gì về nỗi khổ của papa...Dì cũng theo papa thôi nhưng có ai biết đâu rằng,đi thi thố vất vả chẳng được lời hỏi thăm của con cái mà papa cũng vẫn fải dắt đứa con yêu quý - là con đi ăn bữa khát máu đấy để rồi về nhà ôm gối khóc cả đêm vì sáng hôm sau không có tiền ăn sáng.
    Papa,hôm qua con gặp vợ chồng nhà em gái và dì,trong phút bồng bột con đã quên hết công lao của papa đối với con gái yêu,con gọi papa bằng một từ không hay cho lắm ,chẹp...con thật lòng hối hận lắm nhưng vì do lúc đó xã hội đưa đẩy nên chắc papa cũng không có trách con đúng không?vì papa là một người luôn bao dung rộng lượng mà.
    Vài dòng cho papa con chẳng biết nói gì hơn là gửi cả một tấm lòng tôn kính!
    Con gái iu ngừng gõ.
    [​IMG]
  6. NAT32

    NAT32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    0

    cảm động quá...đau bụng quá..<buồn cười>
    " Dad hates mom, mom hates dad
    I hate mom, I hate dad
    isn''t it okay to be sad"
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Papa xa nhớ,
    Chẳng hiểu papa có được khoẻ không khi đang ở một phương trời xa, xa lắm, thật xa mama, thật xa lũ con nhỏ và lũ con dâu rể......
    Những ngày papa đi xa, gia đình quyền quí như mất đi một cây cột vững chắc trước bao sóng gió, bão táp của cuộc đời. Nhớ những lời papa nói trước lúc ra đi lòng con rể lại se lại. Nó giống như cảm giác khi đứng trước những cơn gió rét của mùa đông lạnh giá. Papa ơi, bây giờ thì con rể đã hiểu thế nào là sóng gió của cuộc đời, cuộc đời đâu chỉ màu hồng phải không papa? Và như thế con rể đã hiểu được những nhọc nhằn mà papa đã từng qua. Con rể càng hiểu thêm bao nhiêu thì càng thương papa bấy nhiêu....
    Papa biết không? Ngày hôm qua lòng con rể cứ đau thắt khi ngồi nghe những đứa con mà papa đã từng nhọc tâm nuôi dạy. Nghe những câu nói vô tình đó con rể lại thấy buồn, buồn cho một con người đã cống hiến cả đời cho một lý tưởng cao đẹp. Papa hay giúp con rể, nói cho con rể biết phải làm gì bây giờ khi nghe thấy những lời nói đó.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi papa (lần 2)....thương nhớ nhân lên gấp 2 lần .
    Cũng vài ngày rồi con không có gặp papa nhỉ?ngày hôm qua ,cái ngày mà một phút nông nổi con đã làm điều không fải,nói papa này nọ,nhưng con cũng xin lỗi rồi đúng không?có nói rì papa vẫn là người mà con thương mến nhất!Không ngờ khi bức xúc,chẳng may nói ra vài lời để cho người ngoài nghe thấy nói chúng con như vậy,rồi nói bất hiếu với papa...Chắc papa cũng hiểu chứ fải không?công nuôi dạy của papa làm sao chúng con có thể....đấy chỉ là một phút nông nổi con trẻ không biết rì...Đúng là một nhát xuyên qua tim làm cho con đau nhói,thằng em rể lại nhân cơ hội để làm rạn nứt tình cảm cha con....Thư gửi papa chỉ mong papa không hiểu lầm rì những đứa con nhỏ!
    Lại nói đến làm tim con rỉ máu(càng nói con càng thấy đau nhói nơi ***g ngực),tức sôi gan vì có kể thừa nước đục thả câu.Nhưng con gái biết papa luôn hiểu vì cho dù lí do nào đi nữa papa vẫn là một người thương yêu nhất của chúng con....Thiếu papa như nước mất chủ tịch,như rắn mất đầu,như sinh linh lâu ngày không gặp nước.Zời...chẳng còn từ nào có thể tả xiết hơn nỗi lòng của những đứa con dành cho papa...
    Papa kính mến,cho dù sức cùng lực kiệt,con cũng không thể nào để một đứa có thể nói sai lệch sự thật tình cảm của chúng con,hic...
    [​IMG]
  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Mama xa nhớ của cả nhà!!!
    Bấy lâu nay mama rời xa những đứa con nhỏ đi làm chuyện nhớn,chúng con hiểu và không ngày nào không nhớ tới mama...xin gửi mama ngàn lần cái :-* một cách tha thiết nhất.Con xa mẹ khác nào chim không còn cánh,chồng không vợ chồng biết đi nơi đâu.Nhưng mama đừng lo,dù thế nào papa cũng không bao giờ lầm lỡ lần 2,papa chỉ một lòng mong ngày mama trở lại,mama có nhớ chồng con không?
    Nhớ ngày mama còn bên chúng con,tình yêu thương quả thật vô bờ bến,vài lần làm mama buồn giờ này chúng con mới thấu hiểu.Luôn chờ mama trở về để gia đình đoàn tụ,con cái có mẹ như chim liền cánh,bay xa giữa bầu trời....hic....
    Ngày mai mọi người đi nghỉ rồi,mama không đi cùng mọi người được,con gái lại thiếu mẹ hiền,zời....nhớ mama quá!Ngày mai đây biết ai lấy đồ ăn cho con gái,biết ai lo lắng cho con gái bằng mama đây....nhưng chúng con đều hiểu,mama chỉ muốn cho con mình khôn lớn,biết tự lập và tự lo cho bản thân mình.
    Con gái có vài lời với mama trước buổi đi ngày mai,hẹn mama một bữa kem gần nhất .
    [​IMG]
  10. chocopie2000

    chocopie2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    hix...tớ cũng thấy sợ ..thảo nào mà mẹ tớ bảo tớ khô khan quá ..còn đi học thì chả bao giờ được cô nào yêu hết ....chả bít nịnh ai cả ..hehe...gặp mọi người là lại nín thinh ..hix..phải học mọi người thui ..
    LOVE OR HATE.....NO PROBLEM....

Chia sẻ trang này