1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nịnh

Chủ đề trong '1984 Public' bởi Rce, 01/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu dấu,
    Những tia nắng bình minh đã bắt đầu thức dậy, cùng với nó là những giọt xương long lanh huyền bí, nó như những viên ngọc nhỏ bé đang tràn đầy hạnh phúc, nó sáng dực trước ánh nắng bình minh, nó cũng như tôi với vợ vậy, vợ luôn là người chói sáng cho lòng tôi, mỗi khi tôi cần, vợ là người đem đến cho tôi sức sống mới, niềm hi vọng mới, vậy mà tôi cũng không hiểu vì sao chúng mình lại suýt dời xa nhau, vì nguyên nhân gì hả vợ? Ngày cưới vợ đã cùng tôi hẹn thề, nguyện ước. Nó giống như một câu thơ tôi đã được biết:
    Đôi ta giữ chọn lời thề
    Bên nhau chọn kiếp, đời đời bên nhau
    Tôi muốn vợ học thuộc điều đó! Hiểu sâu về nó, như tôi giữ chọn trong mình, câu thơ ấy, nhưng sao chúng ta lại suýt không giữ chọn lời thề ấy!! Giờ đây những ước mơ kia chỉ còn là những hư vô, tôi muốn một điều gì đó thực tế hơn, tôi muốn rằng cái hạnh phúc khi chúng ta bên nhau sẽ là mãi mãi... Vợ muốn lấy ai, làm gì tôi không tài nào biết được, còn với tôi, tôi sẽ mãi giữ chọn lời thề, tuy giận vợ vì vợ suýt viết đơn ly dị bắt tôi kí, nhưng trong tôi vẫn mãi có vợ.
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
    Được Rce sửa chữa / chuyển vào 03:02 ngày 04/08/2003
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Tiếp :
    Chị dâu,
    Tấm lòng này xin gửi chị dâu,tuy nó nhỏ bé nhưng suy nghĩ em to lớn,chị xa nhà chắc là mong nhớ mọi người lắm.Chị có biết đâu là...mọi người ở nhà cũng mất ăn mất ngủ,lo lắng cho chị chẳng biết chị ra sao.
    Vài dòng tin của chị cũng chẳng làm cho mọi người thoả lòng mong nhớ,hic...mama ngày ngày ra đứng vào trông,nước mắt lưng tròng chỉ mong chị có ngày vinh quy bái tổ,về nhà rạng rỡ tổ tông (Chẹp,hình như cái này con zai mới đúng :D).Papa cũng ngày một tiều tuỵ,nhớ thương chị thật nhiều,dù sao đàn ông đàn ang cũng khó dãi bày cảm xúc.Thằng anh bất hiếu cứ suốt ngày nhắc tới chị luôn.Chị biết không,2 cô em chồng thôi nhưng cũng thương yêu chị lắm.Giấy bút nào cho thoả nỗi yêu thương....
    Em còn nhớ những lần free tàn nhẫn :D,nhưng chắc không sao đâu nhỉ?vì luôn nghĩ chị là chị dâu của 2 đứa em thằng anh bất hiếu,nó bất hiếu nhưng chúng em có bất hiếu đâu :D.
    [​IMG]
  3. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đã nói đến ghét thì lại cho viết một bài có tính cay độc ở mức trung bình :
    Papa ạ,thực tình con không ngờ tình thương dành cho papa nhiều như thế mà papa lại có thể đối xử với cái topic này tàn nhẫn như thế,papa mang dép vào định đạp đổ nó như thế này sao???mà cái topic này con đã vào viết không ít bài có tính tâm huyết kĩ thuật cao,vậy mà....papa làm thế khác nào tát vào mặt của con một cái.Như thế thì tình thương từ trước đến nay papa dành cho con là thế nào?tình thương con dành cho papa viết nên như thế,papa vào phá khác nào nói con không có chút tình người,những lời nói của con không động được lòng của papa sao???Thế fải làm sao cho papa hiểu đây???
    Người ta nghĩ thế nào cũng được,những đứa không biết vào quấy thì cũng chẳng sao nhưng papa là người biết mà vẫn làm,cái này người ta gọi là....hic hic...Thế là con cũng hiểu một fần rồi,tại sao dạo này cứ mở miệng ra là papa bê ngay cả cái tủ để vào miệng của con,làm nó ứ lại chỉ còn trực máu miệng trào ra mà thôi,hic...
    Con ngồi viết những dòng này mà tưởng chừng không ngồi vững trước màn hình,hic...tay con run lên trong khi gõ,chữ trên bàn fím cũng mờ dần vì hình như con đánh mạnh quá!
    Con gái nước mắt lưng tròng nhìn mãi cái bài của papa viết,cũng đau lòng lắm khi fải nói lên những lời này nhưng cũng hết cách rồi nên con gái mới fải làm như vậy,mong papa hiểu cho tấm lòng của con gái,hic....giờ này không biết papa làm gì nhỉ?
    [​IMG]
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua viết cho chị dâu một bài mà đã được chị khen roài,tuy chưa nhìn thấy mặt chị nhưng biết thừa miệng chị rộng ngoác khoe nguyên bao nhiêu cái răng tích góp từ bé bây giờ không biết mọc hết chưa???Định làm bài nữa cho chị nhưng tại cái tính tham ăn không cầm được lòng của mình mà chưa kịp viết đã đi ăn roài :D.
    Chị dâu thông cảm cho bản tính của em chồng nhé!Em biết chị rất mong đợi nhưng em hết cách rồi,hôm nay em ngồi đây tạ tội cùng chị dâu,nhưng quả thực em mà nịnh nhiều quá,chị dâu mềm lòng lại làm thật thì em cũng chẳng biết làm thế nào,hi`hi`....Thôi thì tuỳ vào bản tính của chị mà xoay sở vậy nhé!
    Cả nhà này chị dâu ạ,em thấy chị là hiền lành nhất(chẹp,lại quay sang thế này sao thấy tội lỗi quá)....Thôi thì lấy chị làm chuẩn cho gia đình vậy : chị mà thang điểm 10 thì em và bubu cũng chẳng dám vượt quá cái điểm 7 đâu chị ạ.Em lại nhớ cái câu : "cống rãnh mà đòi sóng sánh đại dương" thấy tủi hổ bản thân em quá,nói thế khác nào em là cống còn chị là đại dương mênh mông đâu,thảm nào em cứ rú rú còn chị thì được bay nhẩy!!!Chị iu-WC mà nhận chị ý là cô gái ít nói thì hoá ra lại bảo chị dâu là câm àh???em là em thấy chị dâu ít nói hơn gấp trăm lần nhưng có bao giờ thấy nhận mình thế đâu,nói đến đây em lại thấy thêm bản tính khiêm tốn nữa của chị.Chị dâu ơi,sao chị nhiều tính tốt thế,chị nhiều quá chiếm hết của các em mất rồi...Không những thế bản tính thơm thảo của chị với gia đình càng đáng nói hơn,mới đề nghị chút mà chị làm ngay (chắc không fải là chị sợ bà cô bên chồng đâu nhỉ?).Em còn nhớ cách đây không lâu đâu,em chỉ thích vài cái hình logo thôi mà chị không quản xa xôi,tiền bạc gửi cho em ,hic...cảm động tận đáy lòng mà ko biết có từ nào để bày tỏ cho lòng cám ơn của em không?Cũng lâu rồi em lại không nhận được rồi chị nhỉ???hay là chị....hehe....Chị nhắn đi em nhắn lại chị còn nói em đừng nhắn không tốn $ ,em nói thế nào chị cũng cứ không nghe,sao mà chị tiết kiệm thế,chị đúng là cháu ngoan bác Hồ rồi...thế em chưa làm theo,khác nào nói cái danh hiệu Cháu ngoan bác HỒ của em được cấp từ hồi lớp 8 là vứt đi...Càng nói sao em càng thấy em kém cỏi còn chị thì học thức gắn đầy mình....Đúng là,còn một câu nữa nhưng sao em không nhớ....cái gì mà (...) đòi với Thuỷ Điện....Đấy,lại thấy cái bản tính của em thế rồi,hay quên nhỉ,không như chị nói rì cũng nhớ (thế có nhớ hứa rì với em không?nhớ rồi thì làm ngay đi nhá!).
    Em gái nhịn ăn ,dốc hết tí dương khí cuối cùng nói với chị dâu,mỏi tay quá chị có biết cho không?loáng thoáng bằng đôi mắt cận của em thì em lại thấy cái bàn phím rỉ máu,chắc là máu của tay em nó ra đấy chị ạ.
    Em chồng ngừng gõ,thân chúc chị dâu yêu quý một ngày đẹp trời,ăn hết cái số sấu chín mà chị kì công ngâm...có cái gì ngon hơn món quà quê thì chị gửi về cho bọn em nhé!
    Em chồng nhớ mãi món xoài Thái của chị dâu.
    [​IMG]
  5. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Trong lúc bồi hồi và cảm xúc dâng tràn thế này biết nói rì đây chị dâu,chị đúng là .... thần tượng đứng thứ (mấy thì em cũng chẳng biết) của em,hehe.....dưng mà chỉ biết trùi ui cái nỗi xúc động nó làm cho em nổi hết cả cái da gà đây roài,hic...không ở chỗ đông người thì em cũng bật khóc lúc nào em cũng không biết chị ơi....
    Ngoài trời kia nắng quá,nắng cháy da cháy thịt dưng may thay em được ngồi trong máy lạnh ,em lại nhớ cái ngày chị đi cũng rong xe trong ngày nắng,chị hỏi em vài điều,thế mà không ngờ chị vẫn nhớ (không hiểu em có tưởng bở không?) dưng cái tính em tưởng bở tí cũng được ,hehe....
    Chị dâu kính mến!ở nhà em bị bắt nạt như rì,cả nhà xúm xít lại,hic....đến cái ảnh chị gửi về đứa con trong lòng cũng không được công nhận đó là em,hỏi nỗi đau nào hơn thế???có mỗi đứa nhỏ thôi mà cũng ko fải mình?thế hoá ra em ko có tuổi thơ à???trong lúc bối rối gặp được cái chị post mà em như người lâu ngày thiếu nước vớ được con suối to, cảm ơn chị dâu nhiều lém!May cho cái gia đình mình thèng anh nó bất hiếu nhưng tốt phước cưới được chị dâu ngoan nên các em cũng được nhờ :D
    Chiều nay em đi xem phim roài cũng rủ cả nhà (đấy em cứ thế mà cũng vẫn bị bắt nạt),hic...nỗi ấm ức làm em cứ mỗi lần đọc tin nhắn là lại máu sôi trực trào,đêm qua đọc lại tí nữa thì không ngủ được,vì thế em để cái tin đó trong máy thỉnh thoảng để mang ra đọc làm cảm hứng post bài :D...Ai đời cả nhà làm sai mà papa chỉ mắng có một mình em,hic...thế mà còn là được thương nhất nhà roài đấy ạ,ôi....tim em đau quá,làm gì có thuốc nào chữa được bệnh tim cơ chứ,em đau tim mà fải kìm nén lại ,sợ bộc fát roài chết bất đắc kì tử không ai phụng dưỡng papa và mama (ôi! Có hiếu quá)...........Càng nhắc lại càng tức,hic...thương cái giề mà con nhỏ đang ngủ chưa dựng dậy cho một câu xanh rờn " chúng mày làm rì mà để mama fải đi tìm nhà một mình thế" (nói thì là nói chúng mày nhưng gửi thì lại gửi cho một mình CBHN,hic...đau khổ không?)....em đang nằm thì bật như lò xo ,cuống cuồng có biết cái rì đâu,nhắn cho mama thì được cái câu là ko cần,hic....rồi lại còn " tại không mắng được bubu thì mắng mi thôi ",ặc...em thề từ khi bé em mới nghe cái câu "chị ngã em nâng" chứ em chưa nghe cái câu "em không thấy chị ăn mắng dùm" bao giờ cả,hic...
    Vài lời cho chị vui vẻ ,sảng khoái,em chồng ngừng gõ(quả thật thì em cũng mỏi tay quá rồi :D)

Chia sẻ trang này