1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ninja cứu công chúa!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi 0000000000000, 04/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 0000000000000

    0000000000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Ko có gì đâu, trò đó dễ chơi lắm mà. Bảo đảm sẽ vui hết biết luôn. sau trò đó ta có thể chụp rất.. rất nhiều ảnh tống tiền. hi... hi.. Ai đồng ý trò này nhỉ?
  2. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Chán mấy cái đứa chẳng sợ bị tống tiền
    Tống thế quái nào được ế rồi còn đâu
    Sao dạo này lắm người nhắc đến từ "sữa" trước mặt mình thế nhể , hết hoa sữa lại đến sữa chua
    Em xung phong vào đội chống chỉ định sữa chua
  3. congtudaohoa

    congtudaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    tôi chơi với được không. đành chấp nhận bị tống tiền, hay tồng tình gì đó. nhưng vui là chính. với lại tui cũng quen bị tống tiền kiểu đó rùiiii
    Tre khong xong pha, gia hoi han
  4. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Lâu ngày xem lại, thấy "ngày xưa thật là hay" . Quote lại cho mọi người thưởng thức vậy, dù sao thì 1 vở kịch do Tháng Năm biên kịch và đạo diễn cũng là một ước mơ ấp ủ bao lâu nay mà chưa tìm được người thực hiện :

    Rối làm gì, chán lắm,diễn người thật việc thật có phải là hay không : này nhé diễn vở Robinson một mình trên hoang đảo đi .. anh viết kịch bản cho :
    Phân vai như sau :
    robinson do bác Giang đóng (lão này cao to đẹp trai) hoặc cho bác Linus đóng ..
    thứ 6 cho robinson này đóng
    1 người đóng vai chó ..
    1 người đóng vai mèo ..
    còn lại cho đóng thổ dân và cướp biển (ưu tiên phụ nữ đóng thổ dân) và đóng vai dê ....
    Cảnh 1 : robinson chia tay vợ (rất đẹp) và gia đình (rất giàu) bước lên tàu đi theo tiếng gọi của trái tim (ôm ngực, nước mắt ròng ròng)
    Cảnh 2 : con thuyền lênh đênh trên mặt biển .. các thủy thủ đang làm việc trên tàu .. ca hát rất vui (đoạn này có thể chèn thêm vài bài hát của các thành viên --> 1 công đôi việc nhé)
    Cảnh 3 : sấm chớp nổi lên ầm ầm (gõ cồng, khua chiêng, đập nồi + chiếu đèn pin loang loáng ..) các thủy thủ lăn lộn trên sàn rồi ngã xuống biển .. robinson nhanh tay ôm được một cái gối (giả vờ là phao) rồi trôi dạt vào đảo ..
    Cảnh 4 : robinson tỉnh dậy thấy mình trên đảo .. anh hiểu ra sự việc đã xảy ra .. nhưng anh không buồn bã thất vọng mà ngay lập tức bắt tay vào làm việc .. xây một cái nhà .. đi kiếm thức ăn .. và quay lại chỗ tàu chìm để lấy các vận dụng cần thiết .. Anh tìm thấy một con mèo và một con chó (mèo hát bài Meo meo meo rửa mặt như mèo, chó hát bài Gâu gâu gâu rửa mặt như gầu (phụ họa theo mèo))
    Cảnh 5 : robinson cùng chó và mèo hiên ngang đi vào trong rừng . robinson bắt gặp một đàn dê .. sự thèm khát thay đổi khẩu vị và tăng cường thêm chất dinh dưỡng tràn lên trong anh . robinson , chó, mèo xông vào bắt dê .. cuộc chiến diễn ra rất ác liệt .. tuy robinson có dao, chó có răng, mèo có vuốt nhưng vì muốn bắt sống dê và để nuôi nên bị dê dùng sừng đâm túi bụi .. kết cục bắt được một con dê cái (để tiết kiệm người nên chỉ bắt được một con dê thôi)
    Cảnh 6 : Trình diễn khoa học thường thức cho lũ trẻ thấy vắt sữa dê thế nào + khuôn mặt rất hả hê của robinson ..
    Cảnh 7 : ngày tháng đằng đẵng trôi qua , chó đã già .. mèo đã nghẻo .. phải sống một mình .. robinson mặt mũi buồn rười rượi .. hàng ngày lặp đi lặp lại một công việc buồn chán .. sáng vắt sữa dê .. uống sữa dê .. đi ra bờ biển lấy trứng rùa .. đi kiểm tra bẫy chim .. ăn .. uống .. ngủ .. thật là quá chán .. Chợt robinson nhìn thấy một số thuyền con đang tiến ra đảo .. một đám thổ dân nhảy xuống mang theo một cô gái bị trói chặt hay tay .. chúng trồng một cây cọc .. trói cô gái ở đó .. nhảy múa (lại thêm một tình tiết để các thành viên thể hiện giọng hát của mình) .. rồi bỏ đi ..
    Cảnh 8 : robinson chờ cho đám thổ dân bỏ đi mới mò đến giải cứu cho cô gái .. anh đặt cho cô cái tên thứ 7 (hay là thứ 5 (trung thu là thứ 5 ngày 11/9 --> đúng hôm sự kiện 11/9) hay là CN) .. robinson kiếm một cái bảng .. vài viên phấn và dạy chữ cho cô gái .. o tròn như quả trứng gà .. ô thì có mũ ơ thì có râu (vuốt râu một cái) .. thời gian thấm thoắt thoi đưa .. như adam và eva hệ quả của robinson và cô gái là một bé gái rất xinh .. (cho tình tiết thêm hấp dẫn) (diễn viên nhí tại chỗ) ..
    Cảnh 9 : robinson giờ đây đã 40 tuổi rồi, tưởng chừng như không thể trở về thế giới văn minh thì bất chợt một ngày kia .. một con tàu rất lớn cập đảo .. 2 chiếc tàu nhỏ tiến về phía hòn đảo robinson đang sống .. niềm vui vụt tắt trên mặt robinson khi anh hiểu rằng trên thuyền là bọn cướp biển đang áp giải những thủy thủ trên tàu .. Cơ hội được trở về đất liền đã đến .. anh nhất định không bỏ qua .. (đoạn này bí quá, chẳng biết làm thế nào đánh bại bọn cướp đây)
    Cảnh 10 : Sau khi đánh bại bọn cướp biển, robinson cùng cô gái trở về đất liền .. mang theo đứa con nhỏ .. Trở lại mái nhà xưa .. (giờ đã không còn xinh đẹp như xưa) .. robinson bất ngờ khi gặp lại người vợ .. nàng vẫn mòn mỏi chờ đợi anh bên cạnh người mẹ già .. dù đã 20 mươi năm trôi qua ..
    Cảnh 11 : robinson đấm vào mặt anh bạn thân vì 20 năm trôi qua lại để vợ mình phải mòn mỏi chờ mong .. (lâm li bi đát quá)
    Cảnh 12 : thứ 7 lặng lẽ đưa con lên tàu (hỏa) ra đi .. robinson biết tin đuổi theo .. nhưng anh đành dừng lại giữa đường vì trong lòng mang nặng tình nghĩa với cả hai người đàn bà .. cuối cùng robinson quyết định bỏ đi chẳng sống với ai cả .. --> truyền thuyết robinson (hạ màn)
    Hê hê .. đem đi diễn giáo dục lũ trẻ con đê ..
    này nhé :
    1. Cuộc sống có rất nhiều khó khăn.
    2. Giáo dục tình yêu thương động vật + khoa học thường thức về loài dê
    3. Tinh thần quả cảm, vượt lên số phận của robinson ..
    4. Tính dũng cảm .. anh hùng của robinson khi đối đầu với bọn cướp.
    5. Yêu đương chi cho đau khổ như robinson .. tốt nhất là sống độc thân.
    cùng rất nhiều chi tiết mang tính giáo dục (thêm tiết mục : em học được gì qua vở kịch --> quá hay)

    Hơ , hôm nay nghĩ lại thấy cái tên vở kịch không đúng lắm , đặt lại nhé : "robinson trên đảo" .. để em diễn giải một chút ..
    ."robinson một mình trên hoang đảo" : rõ ràng là sai, robinson không một mình trên hoang đảo .. nếu đặt cho đúng thì có thể là :
    robinson 3 mình trên hoang đảo (robinson + chó + mèo) vào năm đầu tiên .. 4 mình trên hoang đảo vào năm thứ 2 đến thứ 7 (có thêm chị dê nữa) .. 3 mình trên đảo năm thứ 9,10 (mèo nghẻo) .. 4 mình trên đảo năm thứ 11,12 (thêm cô thứ 7 nữa) .. 5 mình trên đảo năm thứ 13 (thêm cô bé con nữa) .. 3 mình trên đảo từ năm thứ 14 (chó nghẻo, dê nghẻo --> tiết kiệm chỗ) ..
    nhưng mà cái tên dài quá .. với lại hoang đảo cũng không đúng .. phải thay hoang đảo bởi đảo .. vẫn dài .. --> robinson và các bạn trên hoang đảo --> vẫn dài và không hay lắm ..
    kết cục em thấy "robinson trên đảo" là hợp lý nhất ..
    chi tiết hơn sẽ được post lên tiếp ... chuẩn bị diễn đi là vừa ..
    bà chị nước này .. đừng nói trống không thế nhé .. phản biện lại cũng phải có lý do chứ .. kế hoạch khả thi như thế .. với lại có thêm mấy cái đầu nghiêm túc vào lại mọi chuyện ổn ngay mà ..

    Cảnh 1 : robinson chuẩn bị lên tàu ra khơi
    1. Giơ cái biển "Năm 1721" lên
    2. Robinson chạy ra .. từ phía sau màn sân khấu .. đuổi theo sau là cô vợ trẻ đẹp và bà mẹ phúc hậu
    (tạm dừng đoạn này để phân tích tiếp đã .. Có lẽ chả ai hiểu robinson bằng robinson nhờ .. thế thì thôi để robinson đóng robinson .. vai bà mẹ phúc hậu thì có vẻ dễ rồi .. cho chị leyen đóng .. còn vai cô vợ trẻ đẹp nhất định phải dành cho em nào xinh nhất đóng (không nhất thiết phải là tháng 5) .. em này sau này còn phải phụ trách đóng vai thứ 7 (robinson nhìn thấy thứ 7 như nhìn thấy vợ mình --> nảy sinh tình cảm) còn vợ robinson sau 20 năm thì cho người khác đóng (lúc này đã già .. tuy vẫn còn xinh)
    3. (dàn hợp xướng phía sau sân khấu làm tiếng còi tàu tu u tu u tu u xình xịch xình xịch tu u tu u tu u tu u xình xịch xình xịch ..)
    4. Cô vợ và bà mẹ hết sức mình níu kéo anh ở lại nhưng không thành công .. tiếng còi tàu thôi thúc anh tiến bước nhanh hơn .. (diễn ra vài đoạn đối thoại .. nhưng mà chưa nghĩ ra .. hề hề .. chưa chia tay vợ bao giờ)
    5. Con tàu tiến ra từ phía sân khấu (bằng bìa) .. thuyền trưởng đứng (+cầm thuyền) ở đầu tàu .. một thuyền viên đứng (+ cầm tàu) ở cuối tàu .. robinson ôm hôn vợ và mẹ thắm thiết .. và bước lên tàu .. tất nhiên là các bác nào thích diễn cảnh ôm hôn thắm thiết thì có thể đăng kí để bố trí đội hình .. tất nhiên cũng không nhất thiết phải một người ra đi một người ở lại mới được ôm hôn .. hai người ở lại cũng được .. gọi là đóng vai quần chúng (hé hé chỉ sợ quần chúng nhiều quá .. cứ đưa tay vẫy vẫy lại làm người xem tưởng là vở kịch đã kết thúc thì hỏng bét)
    hết cảnh 1

    Cảnh 2 .. (tàu ra khơi)
    {Con tàu ra khơi mang theo bao thủy thủ với khát vọng chinh phục những miền đất chưa ai đặt chân đến .. khát vọng được đặt tên mình cho những miền đất mới ..}
    Con tàu từ từ tiến ra khơi (tất nhiên là tàu phải có đủ hai mạn tàu) .. lượn qua lượn lại trên sàn diễn .. rồi từ từ đi vào trong để nhường chỗ cho dàn hợp xướng ..
    {sau đây là chương trình văn nghệ trên tàu}
    Đầu bếp Hoa Mộc Lan thể hiện ngay màn liên hoan văn nghệ cây nhà lá vườn trên tàu với bài .. "Thuyền anh ra khơi" và sau đó là chú RCE với bài "Thuyền và biển" .. tiếp đến là bác Giang với bài "Chút thơ tình người lính biển"

    Cảnh 3 .. (bão)
    {các thuỷ thủ đang ca hát vui vẻ bỗng nhiên tiếng sấm chớp (cồng, chiêng, xoong, chảo) nổi lên ầm ầm .. mây đen kéo tới mù mịt (một bác điều khiển mây bay) .. sét đánh ầm ầm (lấy đèn pin chiếu)}
    (cảnh con thuyền chống đỡ với sóng)
    Con thuyền chao đảo trước các đợt sóng (người đóng) bạc đầu .. uỳnh uỳnh .. các con sóng nối đuôi nhau đâm vào mạn tàu .. Các thuỷ thủ anh dũng chiến đấu, cố gắng điều khiển con tàu vượt qua .. Nhưng một cơn sóng thần ập đến đã phá tan con tàu .. các thuỷ thủ rơi xuống biển .. trong đó có robinson ..
    Trôi nổi trên biển .. robinson dạt vào một đảo hoang .. anh dần dần tỉnh dậy ..

    Cảnh 4 :
    Bàn tay trắng làm nên sự nghiệp, nhưng bàn tay robinson không trắng. Anh quay trở lại tầu , con tàu đang chìm dần phía ngoài khơi xa xa .. anh hì hụi bơi. Meo meo, gâu gâu những tiếng kêu thân quen vọng đến , hoá ra là anh chó và anh mèo mà anh thường hay cho ăn trên tàu .. Robinson chất tất cả những gì có thể nhặt nhạnh được lên bè , cùng chó, mèo bơi về đảo . Trong tay anh giờ đây đã có dao rựa, cả cung tên .. Việc đầu tiên là dựng một căn nhà, ngay tại trung tâm đảo là một cây cổ thụ xum xuê lá , anh quyết định làm nhà ở đây , sẵn có khá nhiều gỗ , lại được chó mèo giúp sức, chẳng mấy chốc căn nhà đã được dựng nên, nó khá vững chắc mặc dù được làm bằng bìa.
    Nguồn lương thực dự trữ cạn dần và robinson cũng bắt đầu đi quanh đảo để tìm kiếm thức ăn và nước ngọt .. Anh thu lượm trái cây hiếm hoi, đi đào trứng rùa . Một lần đi vòng quanh đảo, robinson bắt gặp một chú cò trắng muốt từ đầu đến chân với bộ áo dài thướt tha . Anh mang về cứu chữa cho cò lành lặn. Cò cảm kích tình nghĩa của anh nên quyết định ở lại (ngoài kế hoạch). Thế là bữa ăn của robinson lại có thêm món cá ngon lành .. Cuộc sống ngày càng ổn định . Ngôi nhà đã được cải tạo rất tươm tất để xứng tầm với một lãnh chúa như robinson ..
    Tuy nhiên anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đấy, và anh quyết định đi tìm

    Câu chuyện đến đây thì kết thúc , chưa có phần tiếp theo.

Chia sẻ trang này