1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ninja cứu công chúa!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Tháng Năm' bởi 0000000000000, 04/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Candies

    Candies Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Sạch thì không có đâu , nhà bên cạnh nhà anh đang xây , chắc có nhiều bao xi măng , đề nghị cho số lượng cụ thể để anh thương thảo --> sau đó thì tự tìm cách làm sạch bao xi măng nhé . Ờ ý kiến hay, vở robinson trên đảo cũng cần mấy cái bao xi măng để hoá trang , cho nó hầm hố
    [/quote]
    Vậy bác kiếm cho em 5 cái nhé. Có lẽ thế là đủ.
  2. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Hello... I came back... What can I do for May club????
    Say men rượu ngày mai sẽ tỉnh,
    Say men tình muôn thưở vẫn còn say.
  3. robinsonsvn81

    robinsonsvn81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    4
    Tiếng Việt muôn năm, ***** muôn năm, Việt Nam muôn năm
    3-8 này là ngày của anh em, đề nghị các chị em chuẩn bị làm các anh "sướng" (hề hề, từ này là từ cửa miệng chỗ em )
    Quote lại cho mọi người thưởng thức tác phẩm nghệ thuật của robinson . hề hề, dạo này đầu óc bậy bạ chẳng làm được cái việc giề .
    Được leyen sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 31/07/2003
  4. Robinsonsvn

    Robinsonsvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Cảnh 4 :
    Bàn tay trắng làm nên sự nghiệp, nhưng bàn tay robinson không trắng. Anh quay trở lại tầu , con tàu đang chìm dần phía ngoài khơi xa xa .. anh hì hụi bơi. Meo meo, gâu gâu những tiếng kêu thân quen vọng đến , hoá ra là anh chó và anh mèo mà anh thường hay cho ăn trên tàu .. Robinson chất tất cả những gì có thể nhặt nhạnh được lên bè , cùng chó, mèo bơi về đảo . Trong tay anh giờ đây đã có dao rựa, cả cung tên .. Việc đầu tiên là dựng một căn nhà, ngay tại trung tâm đảo là một cây cổ thụ xum xuê lá , anh quyết định làm nhà ở đây , sẵn có khá nhiều gỗ , lại được chó mèo giúp sức, chẳng mấy chốc căn nhà đã được dựng nên, nó khá vững chắc mặc dù được làm bằng bìa.
    Nguồn lương thực dự trữ cạn dần và robinson cũng bắt đầu đi quanh đảo để tìm kiếm thức ăn và nước ngọt .. Anh thu lượm trái cây hiếm hoi, đi đào trứng rùa . Một lần đi vòng quanh đảo, robinson bắt gặp một chú cò trắng muốt từ đầu đến chân với bộ áo dài thướt tha . Anh mang về cứu chữa cho cò lành lặn. Cò cảm kích tình nghĩa của anh nên quyết định ở lại (ngoài kế hoạch). Thế là bữa ăn của robinson lại có thêm món cá ngon lành .. Cuộc sống ngày càng ổn định . Ngôi nhà đã được cải tạo rất tươm tất để xứng tầm với một lãnh chúa như robinson ..
    Tuy nhiên anh vẫn cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đấy, và anh quyết định đi tìm
  5. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Tuấn à, em liên lạc với Candies và Fangcongchua và giúp các bạn ấy nhé.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  6. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bài của Fangcongchua:
    Mọi người ơi, chúng em sẽ tập cho các em ở Làng Canh diễn kịch. Tuần tới se có kịch bản cụ thể cho các em xem và bắt đầu tập. Chuyện chúng em chọn cũng ko quá nhiều nhân vật nên chúng em se chuẩn bị mũ, quần áo giấy cho các em. Việc chuẩn bị mũ thì chúng em sẽ lo. Con quần áo thì sẽ làm bằng bao xi măng hoặc vải lưới. Có ai kiếm được những thứ đó thì đóng góp cho tui em nhe. Cảm ơn mọi người nhiều.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  7. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Bài của Fangcongchua:
    Kịch bản phải đơn giả, lời thoại ngắn và dễ thuộc thì các em mới có thể thuộc và diễn được. C định cho các em tập kịch "Chú dê Đen". Hôm trước C hỏi thì các em chưa biết truyện này nên có lẽ sẽ ko sợ nhàm chán. Lời thoại của truyện cũng dễ thuộc và có ngữ điệu nên C nghĩ là các em sẽ thích.
    Mọi người nghĩ sao ạ?
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  8. leyen

    leyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Chị thấy nội dung vở kịch đấy được đấy. Còn về trang phục thì chị có 1 số miếng vải, theo chị là đủ lớn để em tận dụng làm trang phục cho các em. Ví dụ như 2 miếng vải xanh, 1 miếng vải mầu đen, vải trắng nữa. Chị sẽ chuyển cho Ngọc nhé.
    Cuộc sống tươi đẹp hơn bạn tưởng!
  9. Robinsonsvn

    Robinsonsvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    mọi người không muốn diễn vở robinson trên đảo thì thôi nhưng mà thật sự 3 diễn viên là quá ít e rằng các bé khác sẽ tị nạnh mà em thấy CLB cũng hoàn toàn đủ khả năng để tăng số diễn viên lên với điều kiện lời thoại không quá phức tạp ..
    Em mạnh dạn đề nghị tăng cường một đội dê cổ vũ khi dê đen đánh nhau với Sói chỉ cần "Cố lên, cố lên" là được .. nhưng cái quan trọng là các cô chú nhóc được thưởng thức việc được đứng lên sân khấu và quan trọng hơn là làm dê
  10. Cau_be_ngay_tho_new

    Cau_be_ngay_tho_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    em nhứt trí, nên thêm 1 đội dê nữa thì hơn.
    em xung phong 1 chân trong đội dê được không ạ

Chia sẻ trang này