Chào mọi người Mình đang làm việc Xây Dựng (cơ sở hạ tầng) ở Úc. Vì mong muốn về VN làm việc nên xin việc ở vài Cty tại VN. Hiện tại có công ty Nippon Koei của Nhật nhận mình làm việc, tuy lương ít nhưng công việc cũng khá lý thú. Công ty này thiết kế hầm Hải Vân thì phải. Không biết mọi người nghĩ gì về Cty này, có ai làm cho công ty này không vậy? Cám ơn mọi người nhiều
Xin lỗi bác nhé, em ko biết bác học nươc ngoài bác học gì nhưng em thấy bài của bác chẳng thấy toát lên vấn đề cần nêu và câu hỏi cần hỏi. Chẳng biết nói gì với bác, nghe giống quảng cáo bản thân hơn là hỏi cái cty kia. Chỉ là SờPam
Mình chỉ muốn hỏi xem mọi người trong đây có ai làm ở công ty này không? Mình chưa bao giờ làm việc ở VN, đây là lần đầu tiên nên hơi bỡ ngỡ. Nếu có bạn nào làm trong ngành xây dựng, thì có thể cho biết công ty này như thế nào? Mình về VN làm việc cũng giống như các bác đi du học lần đầu thôi, có nhiều thứ phải hỏi mà. Cám ơn các bác trước nhé.
hic, sao các bác khó tính thế. Thôi vậy nhé. Mình xin hỏi có bạn nào biết gì về công ty này hay không? Cách làm việc thế nào? Mình hơi bỡ ngỡ trước khi đi làm, mong mọi người thông cảm.
Khuyên bạn chân thành một câu đừng có làm cho Nhật, chả biết nó trả thế nào ra sao nhưng cái suy nghĩ và cách làm việc trâu bò của chúng nó đã thấy ghét. Cụ thể là giờ mình cũng đang làm cho Nhật và thấy hối tiếc sớm ngày cũng lượn, chả nhẽ vào rồi ko cố ở đến 1năm
Cũng có nhiều người khuyên mình giống như bạn. Làm việc ở Úc nhàn nhã không chịu, lại quay về làm cho Nhật với mức lương thấp hơn. Nhưng mình muốn thử làm trong những dự án ODA với IDP (International Development Project) để cho biết với lại có dịp học hỏi thêm với nhiều kỹ sư tứ khắp nơi đổ về VN. Nếu sau vài tháng / năm mà thấy không ổn thì quay lại úc thôi Chân thành cám ơn bạn nhé.
Ừ cứ đâm đầu vào đi nếu bao giờ thấy hối tiếc thì bảo tôi nhé, có thể vào đó bạn sẽ rèn được đức tính kiên nhẫn, học được cách ăn nhanh, làm nhanh, biết đi - về đúng giờ và cả lòng tự tôn dân tộc, tính đoàn kết của chúng nó nữa, cái đó việt nam cũng phải học dài dài ( nhưng dù sao mình vẫn ko thích cái kiểu của chúng nó nhìn việt nam mình như vậy ). À thêm điều nữa những thằng Nhật trẻ thì sợ sếp trên của nó như sợ bố những lúc nhìn chúng nó xum xoe mà thấy ghét, chả bù cho việt nam mình bật lại như điên. Có điều duy nhất tôi ghét khi làm cho Nhật là chúng nó rất coi thường người Việt, nếu có làm cậu cứ theo chủ trương của tôi nhé Việt nam đừng bao giờ giết nhau có ăn thì cũng ăn của bọn Nhật chứ ko phải của mình.
Ừ mình phóng lao thí phải theo lao thôi. Cũng đã xin nghỉ ở công ty tại úc rồi. Trước giờ chưa bao giờ làm việc ở VN nên bây giờ có cơ hội thì phải đâm đầu vào chứ. Mình cũng đọc khá nhiều bài viết về phong cách làm việc của Nhật nên cũng khá hiểu. Công việc của mình có lẽ không ''ăn'' được đâu vì không làm nhiều về phía kỹ thuật. Mình chỉ ngồi 1 chỗ xây dựng cái ''knowledge based management system'' với giúp nó viết mấy cái technical proposal để lấy vốn ODA xây dựng cơ sở hạ tầng ở VN thôi. Làm kỹ thuật ở Úc hơi chán, muốn thử một chút gì đó mới mẻ hơn.
Ý của tôi là bạn đã ngồi chỗ mát mẻ rồi thì hãy giúp đỡ những người khác để cho họ còn sống, trong công ty việc gì cần nói thì mới nói không thì không nghe, không thấy, không biết.