1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Níu giữ những đam mê

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi toivahanoi, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. toivahanoi

    toivahanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Níu giữ những đam mê

    Đôi khi tôi tự hỏi tình cảm mình đang dành cho người ta có phải là tình yêu hay chỉ là những đam mê?
    Trong tôi mọi cái cực kỳ mâu thuẫn, đôi khi tôi ko hiểu chính bản thân mình. Đã nhiều lần tôi tự hỏi thực sự tình cảm của tôi là gì? tại sao tôi chỉ muốn ngồi xa xa người ta mà tưởng nhớ, tại sao tôi ko muốn có người ta? trong khi thực tế tôi rất muốn??
    Có phải vì tôi sợ những hình tượng mà tôi nghĩ về người ta là ko thật và nếu tôi ở bên người ta thì trước sau gì tôi cũng sẽ đổ vỡ, tôi sẽ hết yêu? Có phải tôi là một người mơ mộng quá ko? khi mà tình yêu là sự gần gũi của hai trái tim còn tôi tôi lại ko muốn thế chì vì một lý do đơn giản là tôi sợ tôi sẽ hết yêu người ta?
    Tôi rất sợ câu này: Khi có nhau rồi còn yêu nữa ko anh? Hay nhàm chán để thành vô nghĩa...
  2. dieugiandi2311

    dieugiandi2311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Giống hệt mình.
  3. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Thiếu niềm tin ở nhau phải không?
  4. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    hì, chị thân iu, lâu lắm mới quay trở lại !!!
    Cảm xúc là thứ tự nhiên cơ mà chị, cứ để thả lỏng nó ra ...Chưa chắc đến gần 1 người thì biết hết tính xấu của ngta, có khi đến gần 1 người lại biết thêm nhiều tính tốt của người ta thì sao??? Cái gì cũng có mặt tốt và xấu cơ mà ... Đâu thể nào là xấu hết ^^ Cứ phải tìm hiểu mới quyết định chính xác được chị àh ...Cứ đứng từ đằng xa mà nhìn thì biết đâu còn nhiều điều chưa thể hiểu được hết ^^
    Chúc chị vui, cứ can đảm bừa lên ... hihi ko tốt thì kiếm cái khác tốt hơn, giống như chọn hoa quả ý ...Phải nhìn tận nơi, sờ tận tay ^^ Qủa đấy ko ngon ta tìm quả khác, hàng đấy ko ngon, ta tìm hàng khác ^^
  5. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Đam mê vân chỉ là đam mê, tưởng tượng vẫn chỉ là tưởmg tượng, nó không phải là thật. T.Y chẳng phải là cái gì có sẵn, không phải là một mâm cỗ dồi dào để muốn tận hưởng lúc nào thì tận hưởng. Phải tự vào bếp mà nấu đấy, hương vị ngon ngọt, đắng cay như thế nào thì do các đầu bếp cả.
    Nếu cứ ngồi mà tưởng tượng về cái gì đó quá hoàn hảo thì chẳng bao giờ là hiện thực cả. Cũng đừng có thần tượng hoá một niềm đam mê nào đó, rồi ảo tưởng cũng chỉ là ảo tưởng thôi.
    Thời gian không chờ đợi nhg ảo tưởng trở thành sự thật, mộng mơ là mộng mơ, cuộc sống là cuộc sống. T.Y cũng như cuộc sống không chấp nhận những người không biết đấu tranh để dành lấy hạnh phúc của mình.

Chia sẻ trang này