1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Níu hay Buông :-?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi percyjackson, 24/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. percyjackson

    percyjackson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ biết được diễn đàn mình có phần tư vấn tình yêu được sự góp mặt của khá nhiều chuyên gia, sau khi đọc nhiều topic khác của các bác, mình cũng xin được kể câu chuyện của mình, được sự góp ý của mọi người thì mình cảm ơn, dù sao cũng được chia sẻ tâm trạng lúc này ...

    Mình và A quen và yêu nhau đã được 4 tháng. Khi đó, mình vừa biết kết quả thi đại học, biết khoa mình đỗ cần tiếng anh, do vậy nên mình nhờ bạn bè, anh em tìm giúp 1 gia sư. Và mình được đứa em gái giới thiệu cho cô gia sư của nó, là A. A hơn mình 1 tuổi, nhưng do đi học sớm, nên năm nay đã là năm 3. Nhà A con 1, gốc hà nội, học 1 trường đại học danh tiếng, tương lai đáng mơ ước. Lúc đầu, 2 đứa xưng hô chị em, rồi ta mi, vui vẻ và thân thiết, rồi mình thấy A thích đi dạy, nên đã giới thiệu A làm gia sư cho B, em họ mình nhưng hơn mình 3 tuổi, sinh viên kiến trúc năm 3, trắng trẻo đẹp zai gia đình có điều kiện, và rất khôn ngoan.

    Sau đó, cả nhóm học đi chơi với nhau, hôm đó về, A nói có cảm tình với B. Và mình ghen, mình nhận ra mình thích A. Mình nói với A điều đó, nói với cả B. Mình mời A đi xem phim, một cách bất ngờ, khi A đang chán nản, 2 đứa đã có 1 kỉ niệm đẹp và lãng mạn với nhau, và mình được biết rằng A chưa yêu ai bao giờ. Hôm đó về, A nói rằng A đang rất khó xử, A thích B trước, nhưng bây giờ A thích cả mình, mình quyết định không làm gì nữa, để A tự quyết định. Thời gian này mình và B có nói chuyện, B nói rằng nhưng ngày đầu có thích A, nhưng bây giờ thì hết 99% rồi, A biết được điều đó, và A chọn mình.

    Tình yêu 2 đứa thật choáng ngợp. First love của A, bao cảm xúc dồn nén, chúng mình đã rất say đắm, và cũng đã rất nhanh tiến đến chuyện đó.

    Trong quá trình yêu, mình đã làm A thất vọng khá nhiều. Mình đã từng rất tự hào về khả năng yêu của mình, nhưng hóa ra, mình chỉ là một thằng nhóc, vẫn ăn bám bố mẹ, làm việc nông nổi không suy nghĩ. Còn A, lớn trước tuổi, A có thể nhận ra nhiều điều hơn trong cuộc sống. Nhưng lúc A gặp chuyện, mình quan tâm, khuyên nhủ A như người đi trước, dày dặn kinh nghiệm lắm, và rồi càng khiến A nhận ra rằng A không thể đặt niềm tin vào mình.

    Khoảng 2 tháng sau khi bắt đầu, A liên lạc lại với B, A nói với mình rằng muốn có B là một người anh. 2 người họ trao đổi nhưng bài nhạc, tâm sự với nhau. Và trong khi mình rong chơi với đám bạn. A đã dần dần thích B.

    Và B, sau 1 tháng liên lạc lại, có lẽ đã nhận ra sự lung lay trong tình yêu chúng mình, đã nói với A rằng B thích A.

    A cảm thấy điều này không tốt, A sợ có lỗi với mình, nên đã chủ động nói với B cần dừng lại. Nhưng 1 vài ngày sau, A nói rằng A không thể chịu nổi cảm giác này, A thích B thật rồi. A an ủi mình rằng thích thì một thời gian sau sẽ hết, A yêu mình.

    B mặc dù đã nói sẽ không làm gì can thiệp nữa, tỏ ra rất người lớn, nhưng vẫn thỉnh thoảng post một vài câu lên facebook, kiểu nhớ em phát điên, một vài bài hát. Và A lại xao động vì điều đó.

    Đến tháng thứ 4, A ốm. Mình không được gặp A nhiều nữa, vào tháng quân sự, mình phải ngủ sớm để sáng sáng 5h phóng xe đến trường. Và nhưng đêm đó, B lại tấn công A, nhẹ nhàng, hỏi thăm, gợi chuyện cười, chúc ngủ ngon. Và A lại nỏi với mình, A thích B lắm. Mình phát điên. A xin mình cho đi chơi với B 1 hôm, với tư cách là người yêu B, sau đó sẽ quên B, và chỉ yêu mình mình thôi, và mình đã tin và rồi thất vọng, A nói quan điểm đó với B, B bảo rằng cũng thích A, nhưng B muốn 1 mối quan hệ nghiêm túc, và B nói B yêu A. Thế là A cũng nói với mình, A yêu B mất rồi.

    Mình đã không kiềm chế được cảm xúc, mình đã làm những việc thật trẻ con, ghen tuông vớ vẩn, càng đánh mất niềm tin nơi A, và rồi khi mình tỉnh ra, mình nỏi lời chia tay với A.

    A mặc dù yêu B, nhưng vì tình cảm với mình cũng không phải đã hết, nên đã quyết định yêu B trong 3 ngày và sau đó, sẽ không bao giờ gặp lại cả 2 người nữa.

    Bây giờ nhìn lại, trong vật vã, mình đã thấy mình thật chỉ là một đứa trẻ, 1 con gà, còn B là 1 gà cao thủ. B không nói toặc tình cảm ra như mình, mà thể hiện qua nhưng bải hát trên youtube, những tin nhắn vu vơ, B dử A, khiến dù không muốn, A cũng phải nhớ đến B, rồi phát điên vì B.

    Mình cảm nhận được rằng, A sẽ không chịu được lâu, và sẽ đến với B. Điều đó mình không muốn và nó sẽ khiến mình chết mất.

    Biết rằng có thể đó chỉ là cảm giác ăn thua, nhưng thực sự mình vẫn còn yêu A.

    Khi nói chia tay A, mình đã tự hứa sẽ hoàn thiện bản thân hơn, trong nhiều mặt của cuộc sống, sẽ trở thành 1 người đàn ông đích thực, để sau này, còn duyên, sẽ lại thành người đàn ông của A, không phải là một boy nữa.

    Nhưng mình vẫn muốn có A từ bây giờ, và mãi mãi. Mình mong được các pro tư vấn, làm thế nào để mau chóng học được cách cư xử của một người đàn ông, làm thể nào để trưởng thành một cách nhanh nhất. Và ngay bây giờ, mình cần làm thế nào để dành lại được A.
  2. thichtheday

    thichtheday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2011
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Buông đi bạn,
    Lớp to ri này đã đến giai đoạn trầm kha, vô phương cứu chữa. Bạn còn nhận ra A sớm muộn cũng đến bên B rồi còn j. Thà đau một lần đau.
    Còn cái vụ trưởng thành thì thì cứ fải từ từ cho trái nó chín. Mang ra mà ủ đất đèn thì...
  3. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Các cốc lão dạy rồi "Chén xong rồi té". cứ thế mà làm, con cháu bây giờ yếu đuối vật vã quá..
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nàng A có đẹp lắm, hay có hồi môn to, hay là cư xử khéo léo hơn vạn người hay không mà bạn nhất quyết có A?

    Bỏ nàng A ra, hoàn thiện bản thân, bạn còn có cơ hội tiếp xúc với bao nhiêu cô gái xinh đẹp, khôn ngoan và...giàu có khác nữa. Bập vô người đầu tiên rồi la bài hãi là "tôi chỉ muốn có cô ấy" làm gì cho nó...ấu trĩ?
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    =)) Xin lỗi chuyện tình của bác cứ như phim Hàn Quốc ấy nhỉ, em đọc mà em thấy mắc cười quá. Thôi bác buông đi cho tâm hồn thanh thản, đừng có dây vào chuyện tình tay ba phức tạp rắc rối nữa làm j cho mệt đầu.
  6. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Mục tiêu với thể loại gái hơn tuổi thế này là chén xong rồi té khẩn trương, cho nó còn đi lấy chồng chứ.

    Chú mới năm nhất, bay nhẩy còn tầm 12-15 năm nữa, chuyển phỏm sang (các) em năm nhất đi.
  7. minhtq_46pfiev

    minhtq_46pfiev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    A thích B, rồi lại thấy có lỗi với C, hôm sau có anh D xuất hiện, lại cảm thấy hơi dao động, có lẽ thích D mất rồi. Nhưng làm vậy sẽ cảm thấy có lỗi với B&C nhìu lắm, nên tốt nhất là tạm thời không thích anh nào cả trong số B C D, thôi thì thử thích E xem sao, vì E có vẻ cũng chững trạc, lại biết quan tâm...Nếu yêu A, thì xác định đi bạn nhé ^^.
  8. bexjnh

    bexjnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2010
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Buông đi thôi, đừng có tiếc nuối làm gì nữa
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Thôi, có gái X, gái XX, rồi XXX nữa đang đợi chú kìa ;))
  10. namnd86

    namnd86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Buông đi bạn, cái này níu ko đc mà cũng ko nên níu.

Chia sẻ trang này