1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Níu hay Buông :-?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi percyjackson, 24/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. percyjackson

    percyjackson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng quen bạn bè A nhiều, một số khuyên mình nên bỏ đi, A con một, coi cảm xúc của mình trên mọi thứ khác, nếu có níu thì sau này chắc gì không lặp lại.
    Một số khác thì mong mình hãy cố gắng kéo A về bên mình, mình mới là first love của A, A chưa nhận định được rõ ràng thế nào là yêu và thế nào là thích. Phần mình vì còn yêu A khá nhiều, nên hơi bị dao động theo ý kiến sau.

    Vậy nên bây giờ mình mong được tư vấn chính xác, là bây giờ muốn A về bên mình, mình cần có :
    _thái độ
    _cách xử sự
    _hành động cụ thể ( nhắn tin, tặng quà sắp sinh nhật, hay làm gì đó ... )

    như thế nào theo kinh nghiệm của các cao thủ và các bác từng trải.

    Thanks all ;d
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi không là cao thủ nhưng chắc cũng có trải tí đời rồi, tôi cho rằng cô A và bạn nên có cơ hội quen nhiều ng khác nữa để còn trưởng thành trong mặt tình cảm hơn là cứ bập vô nhau mãi với cái mác "cố gắng hết sức để bảo vệ tình đầu".

    Tình nào cũng quý cả, không nhất thiết là tình đầu (dở hơi) quý giá hơn các mqh sau này.
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ờ cái này thì tôi cũng đồng ý. Bập vào 1 em chán thí mịa, ngu người đi. Cách thành thằng đờn ông nhanh nhất là quan hệ thật lực, em nào cũng tốt, em nào cũng yêu, em nào cũng nuôi lấy thịt, và tranh thủ tụi nó ko đề phòng là lừa đi nhà nghỉ ngay. Luyện dần như thế thành ra chuyện gái gú nó như ăn cơm, uống nước. Thích thì ăn, ko thích thì thôi, ngon ****** chén, ko ngon bố hất đi.
  4. percyjackson

    percyjackson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    có lời thiếu tế nhị nào mà bài của bác cpx bị ẩn thế :|
    tâm sự viết được ra, tâm trạng của em cũng đã ổn định nhiều, cảm ơn các bạn đã có lời khuyên định hướng chân thành ở trên.
    tính em nó dở, thích làm những chuyện ngược đời dựa trên những lí do cũng không được bình thường cho lắm :(
    giờ thì sự thật phũ phàng nó rầm rầm đốp vào mẹt rồi, chiến lược vạch định tương lai không ngta ( có ngkhác không thì phải xét ) cũng đã được vạch ra, nhưng cái tham vọng của 1 đứa con trai mới lớn như em trong tình yêu nó to quá, mỗi sáng thức dậy nó lại thôi thúc em giành lại ngta, không thể để bị hớt tay trên như vậy được, những điều muốn làm và có thể làm cho ngta còn nhiều, mà nó còn tăng lên từng ngày.

    Vậy nên em mong được giúp về phần bắt đầu lại, cách xử sự ra sao. Chứ vẫn bê nguyên cái rổ chân thành không tính toán như lúc đầu đến giờ thì k xi nhế T_T
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    chú tự rút ra được một số bài học kinh nghiệm là quý rồi, còn tại thời điểm này ca của chú không đỡ được. Vì không thể trong 1 ngày biến chú từ con gà thành con sói được.

    Tiếp tục rút bài học kinh nghiệm thôi chú ạ. Những ca như thế này gọi là ca kinh điển rồi. Người như chú tự rút ra được bài học cũng không nhiều đâu, nên anh tin là sau này chú sẽ... khá.
  6. vespa84

    vespa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    1
    Xõa rồi đúng không ?
    Với cái tâm lý con cá mất là con cá to thì khó bỏ lắm. Phải nghĩ làm sao bắt được con cá to hơn :D
    Bỏ đi chú ạ
  7. hotlifehp

    hotlifehp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    theo mình thấy thì bạn A thik B mất rồi. ko cứu đc đâu [-X
    Bạn có cố gắng thế nào đi nữa thì vào thời điểm bây giờ cũng vô dụng, vì cái hình ảnh của bạn thế nào thì nó đc ghi sâu vào tâm trí của A rồi. Đến các bác cao thủ còn phải kêu ca này khó thì cũng phải nói là cực ít cơ hội thì....
    Khuyên bác câu chân thành : hãy để em nó đi cũng là 1 cách yêu nó rồi, vì thật ra bác có cố cũng chẳng đc. có chăng chỉ là sự thương hại ( hơi quá chút nhưng đó là sự thật ).
    Thay đổi ko khí và mở rộng lòng mình đó là cách tốt nhất để lấy lại phong độ của mình.
  8. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Fomat ổ cứng nhanh còn kịp:D
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đỏ 1 + đỏ 2: Cô gái này hâm và hãm ghê. Chuyện tình cảm mà tính toán như làm ăn, cứ như thể mình muốn tình cảm mình thế nào thì mình sẽ quyết định được thế ấy.

    Một người có thể bị giằng xé về tình cảm, nhưng mà cái kiểu cư xử "chia thời gian làm bạn gái anh này, bạn gái anh kia, rồi sẽ quay về với anh nọ" là cái kiểu gì thế? Hãm quá.

    Tôi thấy một cô gái cùng lúc thích vài ba người thì chẳng sao, nhưng cái kiểu "xin cho làm bạn gái của anh kia trong 01 ngày thôi, trong 03 ngày thôi" thì rất là thiếu tôn trọng các anhthiếu tự trọng.

    Đỏ 3: Tán gái sến bằng chiêu sến không có nghĩa là cao thủ, bạn nhé.
  10. percyjackson

    percyjackson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vậy là A cũng đã đến với B. Có lẽ A cũng sợ e biết, nên k thay tình trạng quan hệ trên fb cùng B.
    Tự nhiên thấy tiếc tiếc, sao mình k liều thử nhắn tin níu A xem sao :(( Giờ thì thực sự là vô phương :-< Nghe B nói thì là đêm qua B đã chủ động liên lạc lại với A, chắc là A đang cô đơn lạnh lẹo nên đã đồng ý luôn :(

Chia sẻ trang này