1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Níu hay Buông :-?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi percyjackson, 24/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4

    percy =))
  2. percyjackson

    percyjackson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    @yulia : cảm giác của em bây giờ rất khó chịu, quả thật là không chịu nổi, em nhớ A. Em muốn có lại A, rất muốn, cách của chị là gì :(
  3. master_wizard

    master_wizard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hóng cái
  4. mrluuhieu

    mrluuhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    chuyện Hàn Quốc .;...
  5. master_wizard

    master_wizard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    tét
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    xin lỗi các bác, cho em test 1 chút
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    test
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    kkkkkkkkkkk
  6. mrluuhieu

    mrluuhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    trả lời tét
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    gggg
  7. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Hey boy !

    Cái dòng đo đỏ trên đã chắc chắn chưa ? :-"

    Con gái đa phần không thành công trong nhiều việc so với con trai là do thiếu tính quyết đoán, và một chàng trai ( mới lớn ) khác với một người đàn ông trưởng thành thực sự là ở mức độ quyết tâm.


    Người đàn ông thực sự đã quyết điều gì thì làm đến cùng, chính vì thế họ luôn thành công. [r2)] Đó chính là bản lĩnh và là nét quyến rũ " chết người " nhất mà tất cả phụ nữ tụi chị ngưỡng mộ và đổ đứ đừ là ở điếm đấy, em ạ ;))


    Vì thế chị mới hỏi em là có thật sự muốn hay không mà thôi ? Nếu thực sự muốn thì phải củng cố lòng quyết tâm trong mình trước hết, sau đó mới đi tìm hiểu "binh pháp" của thiên hạ. Điều này mới chính là điểm quyết định để cứu "ca" của em [:D]


    Binh pháp thì có vô vàn cách nhưng ứng dụng nó như nào lại tùy thuộc vào em và đối tượng của em, và một điều nữa là chỉ có em mới hiểu bản thân em và em iu của em nhất nên chị sẽ không đưa ra tư vấn cụ thể đi vào tiểu tiết mà chỉ có thể giúp em cách thức đi tìm hiểu chính mình, phát triển nó và hướng nó đi đúng theo con đường mà tất cả những đôi yêu nhau thật sự thành công đã trải qua...một con đường :(( ....mà nếu cho em nhìn thấy trước được tương lai... ^:)^, chắc em cũng không thể ngờ mình lại có thể vượt qua được :-ss


    Bước đầu tiên để đi được trên con đường này đó là em phải học cách GIỮ IM LẶNG ! Có đau hay nhớ đến nào thì cũng phải "bịt mồm" mình lại và cố mà nhẩm trong mồm " Im lặng là vàng, lắng nghe là kim cương " :))

    Nhớ nhé, các cụ nói không có sai đâu ! [:D] Tạm thời giai đoạn này em phải ĐỌC HIỂU cái đã [:P]
  8. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hướng đi như này là đúng rồi ! [r2)] Giai đoạn này em cần phải IM LẶNG như bài trên chị đã nói. Nhưng "ngậm mồm " như nào để thu kết quả mà mình mong muốn mới phải đi ĐỌC HIỂU tiếp em ạ...:-" Trước hết phải hiểu vì sao mình yêu người ta, và người ta lại đi yêu người khác :-??


    Như em thấy trong câu chuyện của em ...lúc A tâm sự với em A có cảm tình với B, thế là em bắt đầu nảy sinh tình cảm với A, đúng không ? thực ra cảm xúc này trong em phát sinh một cách tự nhiên là do một cơ chế hiện tuợng tâm lý ở con người. Đối với A cũng phát sinh cơ chế cảm xúc này giống y như em khi nhận thấy sự từ chối của B. Cơ chế tâm lý này là gì ?

    ----------------------------------------


    Phân tích một chút về hiện tượng tâm lý con người ( cả nam và nữ ) trong tình yêu, đó là tất cả chúng ta ( cả nam và nữ ) đều bị hấp dẫn và bị lôi cuốn trước những đối tượng TỪ CHỐI lại sức hấp dẫn của mình một cách vô thức. Đây là cơ chế tâm lý tự nhiên của con người em ạ ( cái này thuộc về bản chất tự nhiên được các nhà khoa học nghiên cứu tâm lý chỉ ra thế ^:)^ )

    Em mà tìm được mấy quyển của một số nhà tâm lý học như Soren Kierkegaard trong quyển " Nhật ký kẻ chinh phục" hay Freud bàn về chủ đề tình yêu thì sẽ thấy một cách nhìn rất khác, trong đó không hề có quan niệm " Tình yêu là tự nhiên như hơi thở" mà tình yêu gần giống như một cuộc chiến tranh và cũng phải bày binh bố trận không khác gì chơi ĐẾ CHẾ đâu em ạ ;))...và những ai nắm chắc được cảm giác của mình người đấy sẽ chiến thắng [:P] và xứng đáng được hưởng thụ thành quả.\:D/


    Đàn ông và đàn bà chính là hai kẻ thù tự nhiên mà tạo hoá tạo ra đó [:P]...vậy mà sao lại có thể hoà hợp được nhỉ ? bởi vì thượng đế cũng rất thông minh khi gửi mỗi người một chất tạo nên sự khao khát và ÁI TÌNH đã kết hợp họ lại với nhau.

    Thượng đế có lẽ cũng rất công bằng khi trao vị trí cho người đàn bà là đối tượng ĐƯỢC THÈM MUỐN, còn người đàn ông là người THÈM MUỐN bởi vì phụ nữ chân yếu tay mềm, thế nên phụ nữ có nhiều lợi thế hơn rất nhiều trong cuộc chiến Ái tình này em ạ, và đa phần là họ thắng [:D]

    Chính vì thế mới có câu : Đàn ông chinh phục thế giới là để chinh phục phụ nữ, và phụ nữ chinh phục đàn ông là để giành lấy thế giới [:D]


    Thế nên chốt lại để chinh phục A và đá B ra khỏi cuộc chiến đó là trước hết em phải xây dựng và củng cố lại thế giới của mình, một khi thế giới của em lung linh sắc màu thì không cần em ra tay mà chính A sẽ quay lại chinh phục em đấy <-------- và để làm được điều đó thì phải không ngừng mở mang kiến thức CẢ TRONG VÀ NGOÀI LĨNH VỰC TÌNH YÊU.


    Vài lời cuối năm vậy đã nhé! Cứ ngẫm từ từ thì khoai mới nhừ được "chàng trai" ạ ! DỤC TỐC BẤT ĐẠT [r2)]
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Mình chen ngang 1 tí:

    Cá nhân mình thì mình không quá hào hứng với ai đã từ chối (sức hấp dẫn của) mình đâu. :-?? Chắc vì theo chuẩn của mình thì cố xác tấn công con mồi trong trường hợp đó là...bất lịch sự, là làm phiền họ.

    Chuyện phải "bày binh bố trận" thì có, nhưng chuyện cứ thấy ai từ chối (sức hấp dẫn của) mình mà lăn xả vào thì e cũng không phải là 100% các trường hợp.

    Mình chỉ nói chung chung thôi, có thể không phù hợp với chủ topic.
  10. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.197
    Đã được thích:
    1.411
    Thích thì cứ mạnh dạn tranh giành bác ạ.Cơ hội cho bác dù chỉ 40 60 .
    arrow3 thích bài này.

Chia sẻ trang này