1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Níu hay Buông :-?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi percyjackson, 24/01/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu...sao phải khổ thế? :D

    @Anxiety bà chị, em thấy gái thì hay chủ trương tự vệ và tránh đau thương, còn giai thì hiếu thắng hơn, đã muốn gì là cứ phải muốn cho bằng được, được rồi nhiều khi lại chán, chán rồi thì lại giãy hàng... Đời nó thế đấy. :D

    Nói chung từ chối mình mà thành ra hấp dẫn thì cũng ko hẳn. Giai nào mà ko quan tâm đến em thì em cho là ko biết nhìn người --> chả việc j phải lăn xả vào cho mệt xác. :)) Nhưng cái câu Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo nhiều khi cũng đúng phết đấy. Và sẽ hiệu quả nếu áp dụng với đối tượng có cảm tình với mình. Còn nếu ko có chút cảm tình nào hoặc already committed in a serious relationship thì thôi, chưa chiến đã biết bại. Chỉ có 1 cách: chờ đối tượng break up rồi tính tiếp. :D
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ủa, chắc tôi không có tính này, cho nên không bao giờ tôi có kiểu "phớt tình" với mục đích / âm mưu là để "tình theo" mình gì hết. Chắc tính tôi nhát, sợ "phớt" thì xôi hỏng bỏng không. [:D] Mà cũng không có ai "phớt" tôi mà lại làm tôi trở nên "chạy theo" được. Như tôi đã nói, tôi rất sợ làm phiền người nào vốn đã không có cảm tình với tôi. Có lẽ tôi là người ưa thoải mái nên cũng không muốn làm ng khác mất thoải mái.

    Không biết kinh nghiệm của các bạn khác thì thế nào? Các bạn "bị phớt" thì điên máu lên và tấn công ồ ạt? Các bạn "phớt" thì bên kia chột dạ nên lại quay lại chăm chút mqh với các bạn? :-??
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    À, thường thì nếu đang khá thân thiết với 1 giai nào đó, mà giai đó khá thích mình rồi, thì khi mình phớt đi 1 tí, giai sẽ lại càng nhiệt tình chạy theo (ít nhất cái này áp dụng với em). Tất nhiên là phớt có mức độ thôi, phớt kiểu phũ phàng tàn nhẫn thì giai chắc cũng chạy. :D Mục đích là để giai nhận thấy sự thiếu hụt khi đang có gái, mà tự nhiên gái lại ko available nữa --> nôn nóng, sốt ruột, nhớ nhung, không yên. Tất nhiên cái này chỉ thực hiện được khi giai thực sự thích mình nhé, và trong lúc mình đang muốn được tỏ tình mà giai chưa tỏ tình chính thức chẳng hạn.

    Em thì cũng là kiểu gái có tinh thần "tự vệ" cao, nên ko chạy theo giai nào mà phớt em cả. :)
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    khả năng quay lại trong trường hợp này là = 0 vì ngay từ đầu A đã không yêu chủ topic. thích thì cứ cố thôi chứ không nên hy vọng gì
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    [r2)] lại phải mời bia em ,Yulia cũng đã chuyển phỏm mời bia sao nhẩy [:P]
    Thấy top nhiều người bàn về tâm lý yêu hay quá nên tham luận, trường hợp của chủ top cô A của bạn nên bò được rồi. Người con gái quý nhất tấm thân, Đã chiếm được rồi thì cũng nên buông thôi.
    Tình trường còn thú vị lắm, gái ngon, ngoan, và hay thì còn nhiều. Chủ top thay vì mất công chinh phục cô A,dành sức rèn luyện bản thân.nếu thấy mình còn là căn nhà lá thì tu bổ lại thành nhà cấp 4, đại tu thành nhà lầu.. mang cái mác nhà lầu đi thì tha hồ đánh đông dẹp bắc
    @ quan điểm theo tình tình phớt phớt tình tình theo là cách nói kiểu khác của nhu cương kết hợp. cái này không phải ai cũng chơi được, không phải ai chơi cũng hay. Một cuộc chiến thì bao giờ cũng có nhu có cương, bỏ nhu hoặc bỏ cương giống chị anxiti nói thì tự đánh mất đi nửa sức mạnh của mình. Lúc đấy cáo chỉ có thể chinh phục được gà còi gà nhép
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, thật ra tôi không có ý bảo ai phải làm cái gì giống tôi cả. Chẳng qua là tính tình tôi nó không chịu được cái trò giả bộ làm lơ, cho nên cho đến giờ thì tôi chưa từng giả bộ làm lơ với ai (mà tôi đang tán tỉnh) được hết. Còn bạn nói các anh bạn ấy chỉ là gà còi gà nhép thì đó là do bạn áng chừng như vậy thôi. Còn tôi thì chưa bao giờ dám gọi các anh ấy, từ lúc chưa tán được cho đến lúc đã chia tay, bằng từ gì khác hơn là "các anh", kể cả với người thứ ba, kể cả trong những câu chuyện phiếm bỗ bã với bạn bè thân.

    Có lẽ một số bạn thích vừa tấn công vừa giả bộ phớt và đủ khéo léo để làm được vậy, còn tôi thì chỉ có đòn tấn công vũ bão để dùng từ xưa đến giờ mà thôi. Dùng thêm trò "giả bộ phớt" thì mới đúng là tôi mất đi sức mạnh của mình. Còn cư xử vừa nhu vừa cương thì riêng tôi chỉ biết có nhu, không biết cương là gì. (Đó là do chính tôi tự đánh giá, còn các anh ấy nhìn thấy đó là nhu hay cương thì tôi không rõ.)

    Tôi nghĩ ai mà tìm được cách chinh phục người khác tùy thuộc vào người kia thì đúng là rất khôn khéo, còn ít nhất là mình có thế mạnh gì thì cứ thể hiện, chứ còn giả sử một người không biết "phớt" như tôi mà cố ý "phớt" thì nhìn sẽ kỳ cục lắm, và nhất là sẽ không hiệu quả nổi. (Kỳ cục quá, nhìn ghê quá, làm sao hiệu quả nổi.)
  7. xcoolnet

    xcoolnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Admin tư vấn rất hay. E vẫn thường xuyên đọc bài của chị.
  8. milky.boy

    milky.boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2011
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0

    thanks! A nào được chị yêu thì phúc cho a ấy quá.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ các loại chiến thuật dù sao cũng chỉ để giúp cho tình yêu thêm thi vị mà thôi. Nền tảng chính là phải có cảm tình tốt của 2 phía. Nên mình cũng ko phân biệt ai gà hay ko gà. Chỉ có thích và ko thích, chân thành và ko chân thành mà thôi.
  10. percyjackson

    percyjackson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Còn phải im lặng đến bao giờ nữa đây ...

Chia sẻ trang này