1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Níu hay Buông :-?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi percyjackson, 24/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. percyjackson

    percyjackson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chị yulia ơi, em cần làm gì bây giờ, cả tuần nay, em chỉ biết im lăng, âm thầm theo dõi cuộc sống của người ta qua những dây liên kết còn lại...
  2. koimin

    koimin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Dù trong hoàn cảnh nào cũng hãy luôn là mình. Bạn hãy hiểu 1 điều "cái zì đã là của mình thì sẽ về với mình, nếu ko fải của mình thì có níu giữ cũng ko đc". Vậy nên cứ thuận theo tự nhiên đi. Mọi ng nói ko sai đâu, bạn còn rất rất rất nh cơ hội và bạn nên hoàn thiện mình, khi trong bạn có sự thay đổi tích cực, bạn sẽ nhận ra đc giá trị thực sự của cuộc sống. Chúng ta hoàn toàn có thể tự giải quyêế đc nhiều tình huống. Hãy biết tôn trọng và đánh giá cao về mình. Chúc bạn may mắn :)
  3. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0

    Hix! quên dặn cách thức im lặng thế nào nên để thằng em nó vật vờ thế này. ;))

    Cuối năm roài, chị chém thêm cho vài nhát nữa, ngộ được thì ngộ mà không thì có lẽ lý do nó nằm ở phần tư duy " ĐỌC HIỂU" của em.

    Tiện nhắc đến từ chém lại nhớ bài hát trong phim " Bao Hắc Tử "

    Chuyện hôm qua như nước chảy về đông
    Mãi xa ta không sao giữ được
    Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta

    Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
    Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm

    Gió sớm mai thổi đi bốn phương

    Xưa nay chỉ thấy người nay cười
    Có ai thấy người xưa khóc đâu

    Hai tiếng ái tình thật cay đắng
    Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngây ngô

    Chỉ có thể biết nhiều hay ít, khó có thể biết cho đủ
    Giống như đôi uyên ương bươm **** trong những năm tháng khó khăn này
    Ai có thể thoát được nỗi sầu nhân thế


    Trong thế giới phù hoa đó
    Sống ở trên đời đã là chuyện điên rồ
    Sao còn muốn lên tận trời xanh?
    Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm


    -----------------
    Cái câu cuối bài thơ đã chỉ lối roài đó. Hãy để nó ngủ yên đi...và thế là mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách rất tự nhiên như chính nó đã sinh ra. Một khi không thể có điều gì đó tốt hơn thì em không nên quan tâm đến nó nữa.


    Càng ít biểu lộ sự quan tâm thì em càng ở thế thượng phong, và sẽ khiến cả A và B nể em hơn sau này khi em đã đủ TÂM LỰC và TRÍ LỰC để quay lại chiến đấu ^:)^ . Để có hai điều này thì chị đã nói roài, phải không nhỉ :-"


    Giai đoạn này em phái đi thật xa, dứt bỏ hẳn trong đầu về A và B. Càng chú ý vào A và B thì sức mạnh của họ càng tăng thêm. Học thêm một nước cờ mới đi em giai ạ " gọi là nước cờ khinh bạc, đó là cách trả thù khôn ngoan nhất. Không có sư trả thù nào tốt hơn bằng chính việc lãng quên đối thủ, cứ để cho B và A nếm trải những dịu ngọt đầu môi chót lưỡi, nhưng rồi B cũng chóng " sụp đổ" thôi, vì cũng sẽ mắc lỗi giống y như em " đó là khinh địch "


    Lúc này em mới thực sự là ĐẤNG NAM NHI HẢO HÁN nè. Vì đã chứng minh được mức độ sâu sắc trong tình cảm của em với A và cũng giúp người yêu của mình hiểu ra nhiều điều giá trị hơn, lúc này mới có thể nói là tình yêu của hai người đã trưởng thành.

    Còn về B thì khỏi phải nói nữa, IM LẶNG là vàng [:P] Ai mới là hảo hán đây ?


    Cái gì có giá trị thì cái đó sẽ tồn tại ! Vấn đề của em là phải thực sự xác định giá trị tình cảm của mình, hiểu chưa nhóc [r23)]



  4. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    đọc từ đầu cho tới bài này của tình iu, he, ta nghĩ có duy nhất 1 cách cho đồng chí chủ top: kéo con A kia lại và phệt cho nó phát rồi tính tiếp! chuẩn con m chỉnh lun ý! ;)) nói nghiêm túc đấy chủ top ạ :) nếu cảm thấy khó khăn trong vụ đó mà cảm thấy chơi đc thì cứ rượu với nửa viên thuốc là ok [r2)]
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    tình yêu không đọc kỹ à? Chuyện đó chủ topic đã làm rồi mà
  6. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ước gì các nhà khoa học chế tạo ra đc cái máy, sau khi lập trình xong, nhấn nút 1 cái là tự động làm theo lời các cu thảo nhẩy, lúc đấy khỏe cho các chú gà quá [:D]
    Xã hội hóa, gđình hóa, cơm dâng tới miệng, ngủ có người giăng mùng.. và KH phát triển như ngày nay, góp phần rất nhiều vào bản tính lười hoạt động, lười luôn cả trong suy nghĩ, lười luôn trong cả cách cưa gái
    Chuyện bé tẹo như uống ly cafe cũng hỏi nên uống ntn. Chỉ cách pha cafe ntn cho ngon thì bảo "thôi, phức tạp quá"
    Có gà còn hãm hơn, bảo quán A bán cafe ngon thì lại hỏi đường nào để đi tới đó, chỉ xong thì hỏi ngồi ghế uống hay đứng uống, uống đá hay uống nóng, uống trong phòng lạnh hay uống ngoài trời, có nên kỳ kèo giá cả hay ko...vv rất nhều vấn đề vướng mắc..cực kỳ khó giải quyết.
    Hãm hơn nữa, bảo là "e nghe nói quán kia ngon hơn mà" éo mịa, ngon hơn thì đi uống đi hỏi làm cái giè?

    Đơn giản mà hiệu quả: thích thì làm, ko đc thì rút kn cho lần sau.
    Một bệnh chung mà rất phổ biến ở các gà là sợ làm bậy rồi mất hàng ngon, nhưng các chú ko nghĩ đc là: ko làm gì thì chắc chắn sẽ mất vì bản chất sự lưỡng lự, thiếu tự tin đã thể hiện mình là gà. Vấn véo chỉ là công tác tư tưởng, a thấy đa số là các ca ko cứu đc, ko phải vì vấn ko đúng mà là nghĩ đc chưa chắc đã làm đc. Mà cái nghĩ ở đây là của ngkhác thì lại thêm 1 vấn đề bất cập nữa..

    Năm mới đã đến, a mong là các chú siêng năng hơn, năng động hơn, mạnh dạn dám nghĩ dám làm đó mới là đàn ông. Làm sai thì sửa, bên Đạo Phật có câu "ta ko vào địa ngục thì ai vào?" chính là ý này. Ko vào địa ngục thì làm sao biết hình thù nó thế nào mà sợ? ko sợ thì làm sao mà tránh? làm sao có động lực để ko phải vào nữa?
    Đã từng có người cưa gái thành công lần đầu, tức chưa từng thất bại. Thành công đấy chỉ là xét ở 1 việc trong 1 khoảng thời gian nhất định, nhưng về lâu dài sẽ gặp những vướng mắc, khó khăn ở cư xử, và nếu có người thứ 3 xuất hiện thì mọi việc sẽ khác đi rất nhiều.. A muốn nói là, sợ thất bại thì sẽ ko bao giờ thành công cả, vì nếu có thành công nhờ ngkhác thì đó chưa phải là thành công của bản thân hoặc giả là có "may mắn" mà thôi

    Xhội càng phát triển, cạnh tranh càng gay gắt. Tiền mỗi lúc càng khó kiếm hơn, giá trị của sức lao động càng giảm, cũng như nhu cầu của gái càng cao, các chú càng khó đạt mục đích. Văn hóa tivi, phim Hàn xẻng càng nhiều thì các chiêu tung hỏa mù càng đa dạng.. mà các gài ko cố tình dùng nó.
  7. vianhyxem

    vianhyxem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    2.888
    Đã được thích:
    1
    Hình như chưa mà, mới hẹn hò vớ vẩn thôi hay sao ấy mà
    con này cũng có phải tử tế tuyệt vời gì cho cam đâu, ***** nha ***** nhăng, linh ta linh tinh, phệt rồi phắn thôi chứ sao phải xoắn thế :-"
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cái kiểu như chủ top bảo ý, phệt xong thì 2 3 tuần sau chán ốm lên rồi ấy chứ, khỏi phải cao thủ nào chỉ dạy làm gì cho mệt =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    hnay ngứa mồm, mình comment mất dậy vãi lều =))
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    @ Tình yêu : thế cái "chuyện đó" không phải như ta nghĩ à ;))
  9. hatot_hattieu

    hatot_hattieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    troi!!!!!!may nguoi tren kia khuyen nguoi ta kieu gi vay ha ? nhung ni that cai co A nay cu lang lang kieu gi day?
  10. percyjackson

    percyjackson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ họ dắt tay nhau về nhà giới thiệu rồi mới mệt, mấy hnay A chủ động liện lạc với em, chắc muốn bình thường hóa quan hệ trước khi vứt toẹt vào mình cái thiệp cưới ...
    Mình nên xử sự thế nào bây giờ, đang trong giai đoạn im lặng lắng nghe và cố gắng, bây giờ A làm thế làm em k biết phải tiếp nhận thế nào -.-

Chia sẻ trang này