1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Níu hay Buông :-?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi percyjackson, 24/01/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. percyjackson

    percyjackson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    A ngày càng khó hiểu @@
    Từ đợt chia tay đến giờ, thỉnh thoảng e cũng tìm hiểu, có vẻ A với B đang khá ngon.
    Nhưng cũng trong thời gian này, A thường cố gắng liên lạc với em, hôm nay valentine, còn nhắn tin rủ đi dạo vì trời đẹp =/
    Em bây giờ thì bình tĩnh rồi, cũng xác định là không cố gắng níu kéo nữa, nhưng vẫn muốn níu khi có cơ hội :">
    Không biết nên làm gì bây giờ =(
  2. xinhdepkieuky

    xinhdepkieuky Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/02/2011
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    6
    là một XX, tớ nói thật với bạn, tình cảm của bạn cũng đáng quý, cái mà bạn ghen tuông đó là điều bình thường vì con người ta yêu mới mù quáng như thế. Nhưng giờ. Nói thật với bạn biết, tớ cũng có thằng em trai là KTS, cực đẹp trai, kool, vẽ đẹp,. hát và đàn thì thôi rồi. Nó kưa cẩm gái thì khỏi chê và nói chuyện cũng quái như ông bạn B của bạn. Nhưng là người trong nhà thì tớ biết rõ thằng em tớ có rất nhiều yếu điểm, Nó chỉ mạnh khi nó đi kưa cẩm. Còn khi yêu thì chỉ được một thời gian, cô gái nào đó sẽ thấy sáo rỗng. và thực sự những người như ông em mình ko hợp là mẫu người đàn ông lý tưởng và người chồng lý tưởng cho các cô gái. Và vì là em nên mình cũng đã khuyên nó rất nhiều.

    Và qua câu chuyện của em mình, mình có một cách này để nói với bạn. Nếu thực sự bạn yêu người ấy. bạn hãy luôn ở đằng sau người ta. Dùng chính những cách mà B đã làm. Hãy làm mà ko vụ lợi. Ko cần kết quả. Ngày 8-3 thì tặng hoa. Và nói với người ta nhân ngày đó tặng bạn như một người bạn. Cách thể hiện như ko,. coi rằng mọi việc đã qua. Ko cần suy nghĩ đến nữa. Đến ngày sinh nhật bạn cũng tặng quà, hay tặng bánh gato. Thỉnh thoảng quan tâm đến người ta như những sự kiện nhỏ nhặt bạn hãy quan tâm và chia sẻ với nguwowif ta khi cần thiết. Những ngày lễ tết cũng vậy. cũng hỏi han. Bạn biết ko đàn bà họ chỉ rung động thực sự khi có người thực sự quan tâm đến những cái nhỏ nhất và tầm thường nhất. Bạn hãy thể hiện mình là một người đàn ông vững vàng trong học tập. trong cuộc sống. Để rồi khi nào đó biết đâu mình lại có cơ hội. Biết đâu khi sự trưởng thành trong bạn quay lại người ta sẽ suy nghĩ khác. Nhớ nhé đừng bao giờ mất niềm tin. Và dù thế nào đi chăng nữa bạn cũng luôn phải mạnh mẽ. Bạn cứ vun vén cho cậu ban B và người ta đến với nhau đi. Để rồi biết đâu đấy B cũng chẳng hơn gì bạn mà có khi còn kém bạn thì sao? Cơ hội luôn ở quanh ta, và chỉ khi ta biết tận dụng thì hạnh phcú sẽ tới. Nhớ đừng làm phiền đến người ta và làm mất điểm hơn nữa. Đừng ghen tuông. Hãy tỏ ra cao thượng. Tỏ ra mình trưởng thành. Hãy làm sao khi có thời gian nào đó người ta nghĩ lại người ta sẽ cảm thấy hối tiếc vì đã ko dành tình cảm thật sự với mình, Chúc bạn hạnh phúc và đừng có mất phương hướng nhé
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tớ ko đọc hết đến trang cuối nên tư vấn cho bạn theo ở trên,. Ở trường hợp này hãy tỏ ra là một người bạn tốt của B. Bạn trả lời thẳng thừng rằng, ngày đó là ngày đặc biệt. Nếu nguwowfi ta muốn thì mình cũng muốn mời người ta một ngày khác. Còn vào ngày ấy nếu đi cùng người ta thì chỉ sợ bạn mình là B sẽ buồn. Bạn hãy nói rằng bạn đã ở trong cảm giác đó và bạn ko muốn B cũng sẽ như vậy., Bạn hiểu chứ:-bd
  3. percyjackson

    percyjackson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã đc gần 2 tháng, tình hình tâm trạng có vẻ ổn hơn nhiều :D
    Phải công nhận lời của 1 bác nào đấy rất chuẩn, lao đầu vào thể thao, tập hết sức, thì không còn sức để mà buồn mà nghĩ nữa :)
    Cập nhập chút tình hình cho các bác, dạo này A hay nhắn tin và gọi điện cho mình vào buổi tối, có hôm mình nghe hôm không, thường buôn qua đêm, A kể về chuyện hằng ngày của A nhưng k đả động chút nào đến chuyện của A với B, mình cũng vậy, k tỏ chút nào là vẫn còn yêu hay nhớ A cả, nhưng thường đến cuối cuộc nói chuyện, cả 2 đều trầm xuống...
    Sắp đến 8/3, mình dự định sẽ viết 1 bức thư tay, trong đó kèm 1 bông hoa hướng dương ép khô ( hoa mà A thích nhất ), có lẽ trong thư mình sẽ nói thẳng với A quan điểm hiện tại của mình, là 2 đứa không thể làm bạn bt được, có lẽ cứ như hồi trước, không liên lạc với nhau sẽ hay hơn. Có những lúc A gọi, mình không bắt máy, vì sợ rằng mình sẽ để tình cảm làm chủ mà để lời nhớ nhung thoát ra mất, nhưng nếu cứ k nghe máy như vậy, mình sợ A sẽ tổn thương, cho rằng mình ghét A, trong khi tình cảm của mình vẫn chưa phai nhòa chút nào...
  4. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ...cơ hội đây rồi mà không biết bắt lấy...
    Nói cho em nghe nè, nếu muốn cứu lấy cái gọi là Tình Yêu này thì PHẢI PHŨ...[r23)]

    Giờ là lúc em cần phải TÀN NHẪN...dẹp bỏ mấy cái hoa hoe và văn thơ đi...trời ơi là trời....KHÔNG LÀM GÌ CẢ....KHÔNG VÀ KHÔNG....IM LẶNG...LẠNH LÙNG bắt đầu từ ngay bây giờ ^:)^

    Vì sao biết không ? vì bây giờ là lúc em cần phải dạy cho cáo hiểu thế nào là YÊU...yêu là cho roi cho vọt đúng lúc để cáo thức tỉnh em à...để biết trân trọng hơn những gì mình đã có >:)

    Cáo của em đang sai lè lè rồi...nếu chấp nhận yêu B và đó là tình yêu thực sự thì chị cam đoan với em rằng tụi con gái bọn chị cũng rất phũ, sẽ không có chuyện ỡm ờ,bắt sóng lại với người cũ đâu. ^:)^

    Nhưng vì sao cáo của em lại thế....đó là vì khi đến với B, trong mối quan hệ đó nó nhận ra rằng B không yêu nó và sẵn sàng làm vui lòng như nó nghĩ là có với em ...( chị dự đoán sắp tới nó sẽ bị B đá tung đít, đây là dấu hiệu thể hiện sự rạn nứt rồi đoá)...thế nên nó mới quay về với bộ mặt "ngây thơ" ủ dủ để khuấy động lại tình em....:-"


    Nếu em yêu nó THỰC SỰ thì đây là lúc em cần phải vứt bỏ nó...hãy để nó TỰ BƠI LẤY, để nó hiểu ra trong cuộc sống phải biết xây dựng và trân trọng tình cảm thật sự.


    Hành động của em bây giơ là đúng, quay lại tập luyện thể thao,tìm các niềm vui sở thích mới để quên đi "dục vọng" cũ, lo cho sự nghiệp của mình....Cố gắng trong một thời gian dài, đến khi nào thấy cáo đã khôn lớn hơn, trưởng thành hơn về mặt nhận thức...thì lúc đó mới cần dở bài VĂN CHƯƠNG ra...CHị thề là cả hai lúc đấy mới thật sự SUNG SƯỚNG \:D/
  5. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tư vấn chuẩn đây này.
  6. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Bạn này nói chuẩn
  7. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    không làm như Yulia thì bạn sẽ lại mắc sai lầm đấy[r2)]
  8. Yulia

    Yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    KHÔNG LÀM GÌ CẢ ! Nothing [-X

    Nếu em làm gì đó cho cáo thì :

    _Thứ nhất : tình cảm của em không phải là tình yêu với A...mà nó chỉ là một dạng tình yêu đối với bản thân mình, "dục vọng " của em chính là thứ nguy trang cho thứ tình cảm đó [-(

    _ Thứ hai: cả hai sẽ cùng chết chìm với nhau nếu có quay lại được đi nữa :-"


    Cơ hội đã có, nắm bắt được hay không lại do tư duy của từng người. Đừng trách hay đổ tội ai hết cả [r23)]
  9. babymilo1

    babymilo1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Em thì cảm thấy cô gái này vẫn ngựa quen đường cũ mà thôi :)
    ở bên chủ top thì thích đc đi với B
    ở bên B lại thích la liếm chủ top
    còn chủ top thì vẫn còn tc nên thấy việc mỗi khi cô ấy liên lạc vs mình lại là 1 niềm vui 1 cái j đó ko cưỡng lại được r tự suy đoán này kia.
    Đúng là lạnh lùng là việc nên làm
    nếu như cô ấy đã thật sự nhận ra người mình cần là chủ top thì sẽ tìm gặp và nói ra mong muốn của mình
    Còn nếu ko, r cô ấy cũng sẽ nản
    r lại tìm 1 nạn nhân mới chứ k phải chủ top và cả bạn B kia nữa thui :)>-
  10. baotuy_along

    baotuy_along Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2011
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    hix. thì chính cách cư sử của em ở trên chứng tỏ em vẫn còn trẻ con lắm-- hix--- người đàn ông đich thực thì anh cũng đang đi tìm-- hehe nhưng anh nghĩ thế này nhé
    Mạnh mẽ, tự tin, ga lăng- hài hước 1 chút, nói 1 là 1 2 là hai- ko nói nhiều-------------- mình nghĩ con trai thế này con gái mới mê--- hihihi--- có gì các bạn có ý kiến thì Pm ----changkhomongmo1989---01684678655-----

Chia sẻ trang này