1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Níu Kéo 1 Cuộc Tình

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noiniem, 25/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ,
    Anh cũng định phê bình chú vội vàng như các GS tình yêu phía trên đã viết. Tuy nhiên khi đọc kỹ lại, "với tinh thần cách mạng tận tuỵ", anh thấy có một câu khó hiểu, anh đã gạch đỏ phía trên, chú cần phải suy nghĩ thêm.
    Cô ấy nói thía là thế nào? "chỉ muốn học" có nghĩ là "biến đi anh yêu" không, chỉ chú mới trả lời được thôi.
    Theo anh, chú có vẻ hơi rối trí rùi. Chú hãy mượn thời gian để test cái tình yêu hộ chú. Gặp đi, nhưng đừng say bibi ngay, hãy cho cô ấy một khoảng thời gian. Hẹn cô ấy gặp lại nhau sau 3 tháng chẳng hạn, vì dù sao người ta đang chỉ muốn học...hơ hơ. Muốn thì chìu.
    Nếu có tình thực lòng, 3 tháng xa cách là cái đinh. Nhưng đừng bỏ người ta cô đơn cả 3 tháng, thỉnh thoảng không cần gặp mặt nhưng làm rì đó để cô ấy thấy chú vẫn nhớ đến nàng.
    Nếu mới sau 1 tháng mà chú thấy cô ấy tay trong tay với người khác thì cũng đừng tiếc rì, chỉ cần vào đây moi cai to-pit này lên bibo cho các GS tìn iu tu sửa giáo án lại thôi!
    Chúc chú may mắn hơn cái giả thiết trên của anh. Tức là sau 3 tháng chú sẽ vào vào đây tham gia nhiệt tình các to-pit khác như: how to kiss, how long is enough, vân vân.
    Cái câu cuối cùng của chú mà anh quote trên kia nghe sến quá. Phê bình, nhá. Con gái nó cần chú mang lại hạnh phúc chứ cần quái gì chú nhận vơ hạnh phúc của họ là của chú?
  2. flatmem

    flatmem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Bác này đúng là Dáo Xu chính hiệu! Bản thân em là con gái, đã yêu và chia tay và lại đang yêu, cũng như đc yêu. Để em kể nhé, cái tình cũ của em hình như cũng nói câu này. Vì lịch sự, em chỉ bụm miệng cười, chứ ko thì em đã nhổ toẹt vào mặt gã rồi. Đã chia tay thì tốt nhất là nên giũ 1 tình bạn tốt. Nếu thấy khó thì quên nhau đi. Còn hạnh phúc mới của em là của riêng em với ng mới chứ liên quan deck gì đến cái tình cũ mà hắn nói thế nhỉ. Làm như mình cao thượng lắm ấy. Nói chung em goi đấy là đạo đức giả và cả sự ích kỷ, hắn muón mình phải day dứt đây. Nhưng yên tâm đi, khi bạn dã hết yêu thì những điều kiểu như vậy sẽ hoàn toàn vô hại thôi mà!
    Còn bạn noiniem này, hình như tôi đã có 1 tư vấn () cho bạn ở 1 topic nào đấy, và hình như nó cũng củ chuối như thế này. Tớ chẳng dám tự nhận mình là giáo xu ddâu. Nhứng có nhời khuyên: tốt nhất bạn hãy xét lại tình cảm của mình trước đi rồi nói chuyện tiếp, chắc các bác trên kia sẽ giúp gì đc cho bạn, còn tôi thì xin tạm biệt ở dây! Chúc bạn tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình!
  3. huynhquochien

    huynhquochien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    2.947
    Đã được thích:
    16
    đừng cố núi kéo chỉ đau lòng nhau mà thôi nhưng trong trường hợp của bạn hãy còn 1 cơ hội ....hãy đợi chờ chỉ thị của cô ấy nhé bạn ,,đừng buồn ...
  4. Hanoi_Rock_Club

    Hanoi_Rock_Club Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Thế giới này còn rất nhiều người hợp với bạn. Bạn hãy để con tim mình bình yên một chút và nhìn ngắm những người xung quanh. Họ cũng dễ thương lắm chứ.

Chia sẻ trang này