1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Níu kéo] Có nên níu kéo hay đặt dấu chấm hết

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xuanbenanh, 27/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xuanbenanh

    xuanbenanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em bối rối quá, ko biết làm thế nào cả, xin nhờ các cao thủ trong cốc cho em 1 lời khuyên

    Em và GF yêu nhau 2 năm rồi, trước là em bị GF tán đổ cộng với 1 số lý do khác (GF em HY còn em HN, hoàn cảnh gia đình thì em nó kém hơn em) nên GF thi thoảng hay mặc cảm, còn em thì sinh ra cái tâm lý,lúc nào GF cũng yêu mình nhiều hơn, mình luôn là người đúng, đòi hỏi. Và GF của em thì rất chiều em, có lẽ chiều quá em sinh hư, GF lại là người sống khép kín, ít bạn bè nên gần như chỉ biết đến em. Có thể nói trước đây, GF yêu em rất rất nhiều. Em sống với GF, đã như 1 cặp vợ chồng rồi, đã quá nhiều tình cảm sâu đậm tưởng như chẳng có gì làm em nó rời xa em được.


    Thời gian trước tết, do em cũng chán với kiểu suốt ngày GF phụ thuộc quá nhiều (em ko biết dùng từ nào để diễn tả nữa, nhưng như đã nói, GF khép kín, ít bạn bè, nên chỉ biết mình em) với vài vấn đề về tiền bạc, em nó gặp trục trặc về tiền bạc khi trước đấy 2 đứa tụi mình đi du lịch đã trích lẹm một ít tiền học ra, và em nó rất lo lắng)
    Vì mệt mỏi và chán như vậy nên em đã có một quyết định thật ngu ngốc để bây giờ em hối tiếc cũng đã quá muộn rồi. Nói lời chia tay với GF, bỏ em 1 mình, đi làm thêm kiếm tiền, em nó ốm, sốt, vật vã nhiều. Em biết, nhưng em ko đến thăm, cũng chẳng liên lạc, vì em muốn quyết tâm im lặng để xem tình cảm thế nào. Có những lần biết em nó ốm, em đã đến tận cửa, đứng đó gần 1 tiếng đồng hồ nhưng lại đi về. Trong xóm trọ em với GF ở lại có 2 anh chị chơi thân với em và GF nên tình hình ra sao là em đều biết.

    Hôm nói chia tay, em cũng làm một việc ngu ngốc nữa là đưa em nó 1tr, em đơn giản chỉ nghĩ ý tốt của em là chia sẻ gánh nặng tiền bạc với 1 nó trước khi về quê ăn tết. Tiền đó em cũng đi vay, nhà em ở HN, tiền nong với em thì xin bố mẹ ok, nhưng em đi vay tiền đó để đưa em nó vì em muốn chứng tỏ là mình có khả năng tự lo liệu cho người yêu. Đợt tết làm thêm, em cũng dôi ra được một chút. Em làm như thế cũng chỉ để lo cho em nó, em để dành ra gần như tất cả, chỉ chi tiêu chút ít, em đã mua rất nhiều đồ cho nó để hy vọng sau tết làm lành em có thể tặng em nó

    Em đã thật quá ngu ngốc các bác ạ, em nó vẫn còn tình cảm với em nhưng chính cái cách em làm đã dần dần giết chết nốt chút tình cảm còn sót lại trong lòng em nó

    Thời gian em bỏ mặc GF, em nó đã trải qua những đau khổ kinh khủng (theo như lời anh chị cùng xóm nói thì nhiều lần phải đập cửa phòng kiểm tra xem nó có sao ko). Nhưng em nó đã vượt qua, và sau đó thì dường như toàn bộ tình cảm với em, tình yêu nó dành cho em chuyển hết thành sự hận thù rồi


    Cách đây hơn tuần, nó mất điện thoại rùi lại bị móc hết tiền, khó khăn quá, em đã gửi tiền cho con bạn nó rùi nhờ nó nói là tiền cho vay. Sau đó em nó đọc được tin nhắn của em cho con bạn, biết đó là tiền của em rùi, cũng chẳng nói gì hết, nhưng có lẽ em đã làm thêm một việc cực ngu ngốc, càng dính vào tiền bạc thế này khác gì mình mua tình cảm và càng dễ cho em nó chia xa mình phải ko?

    Hôm valentine, em đã đến phòng quỳ xuống xin GF tha thứ, đã nhắn 20 tin nhắn cho em nó, hôm đó mưa, em đi trong mưa tới tất cả những nơi nào 2 đứa hay đến, rồi em đi về, làm 1 điều ngu ngốc nữa là tự nhiên logon vào nick chat của nó, cũng chỉ định lấy vài nick bạn cùng lớp để hỏi thăm tình hình em nó thế nào, nó phát hiện ra, và nó nói, em đã định cho anh cơ hội, nhưng vì thế này, nên ko bao giờ nữa.

    Bây giờ em nó đã rất cương quyết rồi, đã hẹn hò với 1 thằng khác rồi, đã coi em như kẻ thù rồi
    Còn em, em bây giờ mới biết GF quan trọng với em như thế nào, và em nghĩ GF của em làm sao có thể quên nhanh như thế được, tất cả kỷ niệm, tất cả tình cảm 2 đứa đã có với nhau.

    Bây giờ em phải làm sao, có lẽ là dấu chấm hết cho 1 tình yêu rồi các bác ạ, em đang quá lạc lối, 3 ngày nữa, anh chị cùng xóm chuyển đi vì anh chị ra trường rồi, em sẽ chẳng có cớ gì để đến xóm đấy nữa, để đến gặp em nó nữa... Em nó cũng đã quá cương quyết, ko có một chút tín hiệu nào đồng ý hay tha thứ cho em nữa rồi.

    Bài hơi dài và lủng củng vì em type trong tình trạng phê rượu, ko kiểm soát được bản thân.
    Xin ae cho em một lời khuyên chân thành, liệu có nên tiếp tục lấy lại tình yêu của mình hay dừng lại, cho em nó được tự do bên người mới, và cho mình được thanh thản
    __________________
  2. AnhSorry

    AnhSorry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2011
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Để đọc sau...
  3. chumkhengotbk

    chumkhengotbk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Mình không ưa hạng đàn bà chỉ vừa kịp hết yêu anh này là hẹn hò với anh khác nên sợ đưa lời khuyên không chính xác. Nhưng hỏi chủ thớt nhá:

    1. Gái nó quan trọng với chủ thớt như thế nào? (thỏa mãn ********, cần một bàn tay vuốt ve, cần người tâm sự ... hay là cần cái gì?)
    2. Nếu gái lại yêu chủ thớt thì chủ thớt có lại sợ gái "phụ thuộc quá nhiều" vào chủ thớt không?
    --
  4. nguoidaukho87

    nguoidaukho87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/09/2010
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    1
    Khi a hỏi tất cả những người thành đạt hoặc sát thủ cưa gái: bác muốn lấy vợ thế nào, hầu hết họ đều nói: ko cần xinh, chân dài, chỉ cần nó yêu mình, biết chăm lo cho gia đình thôi. Chú mày ko biết đằng sướng. E nó như thế cũng dễ hiểu, e nó quá yêu chú, khi mà bị ng ta từng coi như tính mạng, là tất cả cuộc đời ta bỏ ta ko thương tiếc, thì tha thứ là điều gần như ko thể, nó chỉ có thể biến thành thù hận thôi, e nó đang cố chứng tỏ cho chú mày hiểu e nó cũng có cái giá trị của nó, chú mày ko biết chỉ thiệt, thế thôi. Ko nên hy vọng nhiều trong ca này, lượn đi, đẻ cho e nó lấy lại cân bằng.
  5. okanehoshii

    okanehoshii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    bài học xương máu cho các anh em!
    Chú em giờ có một cách! Đến cầu hôn em ý đi![:D]
  6. anhsaj

    anhsaj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2011
    Bài viết:
    223
    Đã được thích:
    24
    nếu là tôi thì tôi sẽ để cho em nó ra đi bạ à, dù sao bạn cũng là người phụ em ấy và theo bạn nói thì bạn đã và đang cố gắng làm hết mình để mong em nó tha thứ nhưng em nó đã rất cứng rắn rồi, vết thương kia là quá lớn=((
  7. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tình bi đát thật. Gái nó yếu mềm, ko tự đứng vững được và cũng yêu chú hết lòng nên mới dựa vào chú. Nếu chú yêu nó thì phải chấp nhận cái yếu của nó, đàng này lại tìm cách giãy hàng trong khi em nó ngây thơ còn yêu chú nhiều như vậy, tội nghiệp.
    Bh chú tỉnh ra cũng đã muộn.
  8. Dantevskratos

    Dantevskratos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hồi đó gái yêu chú lớn chừng nào thì bây giờ nó hận chú bằng như vậy.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Khổ nhỉ. Phàm cái gì dễ dàng có được quá thì người ta không trân trọng, đến khi nó mất đi rồi thì lại nuối tiếc. Có lẽ lúc bỏ người ta, bác nghĩ là gái yêu bác quá rồi, thì bao giờ bác có muốn quay lại cũng được cả chứ gì?

    Em nghĩ sau 1 khoảng thời gian dài, mà lúc ấy gái đang cô đơn, thì bác có thể tìm cách bắt đầu lại từ đầu...may ra...Còn bây giờ thì không nên.
  10. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Ca này ngtrọng đây, nhưng còn cách.

    1. Cầu hôn chắc chắn gái sẽ từ chối

    2. Bao nhiêu kn thực tế, nói rất dài dòng, gút lại: bằng mọi cách, quân tử hay tiểu nhân... phịch xong là mọi chuyện sẽ đc giải quyết

    3. Đấy là thực tế đã qua, chú ko tin hoặc đòi giải thích thì a chịu

Chia sẻ trang này