Ta chia tay nhau, e đã không đau buồn ngay khi a nói ra câu chia tay ấy Nỗi đau như lén lén đi sâu vào lòng e hơn khi thời gian trôi qua Bây giờ, sau 3 tháng a nói chia tay, e vẫn đang vật lộn với nổi đau nơi con tim Một vết thương lớn, vẫn chưa thể lành. Đôi lúc a vẫn tỏ ra quan tâm e nhiều lắm, nhưng lúc đó e lại thấy a giả dối làm sao A đã có người con gái khác bên cạnh, thì còn tỏ ra quan tâm e làm gì, quá tàn nhẫn sao? Ta đã cãi nhau, nói xấu về nhau rất nhiều, e nói những điều ko tốt nhất về con người a, nhưng trong lòng e chỉ mong những điều đó không phải thật. Nhưng những việc a làm lại luôn chứng tỏ rằng a là người không tốt , không chung thuỷ trong chuyện tình cảm Điều ngu ngốc là e vẫn níu kéo a E vẫn nt, gọi điện cho a vì thật sự e thấy nhớ a, và hơn nữa, e không muốn a được thanh thản khi ở bên ng khác E phải dày vò a từng ngày......nhưg điều đó lại làm a ghét con người e hơn... Và có lẽ a nghĩ chia tay e là một quyết điịnh đúng đắn Đối với e, a cũng ko phải là mẫu ng con trai lí tưởng của e, thậm chí, a còn có nhiều điểm rất tệ Nhưng e lại yêu cái con người hơi ... quá hiền lành, ít giỏi giang của a đó. Chia tay a, e có thể tìm được một người con trai khác tốt hơn a nhiều Biết vậy, nhưng sao e vẫn buồn a ơi.......e thấy quá hụt hẫng... và e hay làm phiền a bằng những tn và gọi điện Và cứ hết lần này, đến lần khác, a kiu e đừng tìm a nữa... Lòng tự ái e nổi lên, e cũngd dã nói không phiền a nữa, không thèm níu kéo chi một người đã ko còn thuộc về mình NHưng e ko hỉu được vì sao, có lẽ vì e quá ngốc, e cứ có một niềm tin rằng a lúc nào cũng nhớ và nghĩ về e dù ở bên ng khác E ngốc thật. Hôm nay, lại 1 lần nữa e nói sẽ ko tìm a nữa,......... lần này mong e đủ ý chí, lòng tự trọng để vứt bỏ đi những cảm giác thương yêu dành cho a. Mong rằng e sẽ làm được thế. Rồi e sẽ sống tốt, e sẽ ko làm gì dại dột chỉ để làm a thấy hối hận vì đã đối xử tàn nhẫn với e. Như vậy là quá ngu ngốc. Em sẽ sống thật tốt, và khi gặp lại a, e sẽ xuất hiện với một nụ cười, với niềm hạnh phúc trên mặt để a biết ko có a, e sẽ sống tốt hơn biết bao nhiêu,.
Con gái ác thật.. nhớ mà đập vào mặt các ảnh một mả chữ thế này thì ngất trên cành quất rồi chứ sống sao nổi
Rồi cái nụ cười đó sẽ tát vào mặt em khi anh lạnh lùng quay đi, 'em sống tốt như thế là anh vui lắm rồi'. []