1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Níu kéo?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi roisequadi, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Níu kéo?

    Khi lỡ miệng nói chia tay và người ta vì chán nản mà đồng ý, và đã 1 tháng rồi ng ấy vẫn ko thay đổi. Liệu có còn nên tiếp tục níu kéo? Thực sự khi nghĩ đến phải đối diện với sự thực rằng sẽ chỉ còn lại 1 mình, sẽ phải cố gắng quên một người, ko chịu được... Em phải làm sao? Em vẫn còn yêu ng ấy, và ng ấy thì chỉ là vì em hay đòi chia tay nên thấy mệt mỏi rồi cũng đồng ý và đâm ra ghét em! Em phải làm sao? Bây giờ mỗi lúc online chat thì ng ta ko trả lời em hoặc chỉ cáu gắt, e hỏi còn yêu e ko thì trả lời cụt lủn ko, mấy giờ còn yêu... Buồn quá...
  2. KIEPDATRANG

    KIEPDATRANG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    1.461
    Đã được thích:
    0
    nếu hắn còn yêu thì hắn sẽ tìm cách gặp em
    nếu ko thì bỏ quách đi cho xong.....
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Bạn cứ để một thời gian nữa xem, nếu anh ấy còn yêu bạn, anh ấy nhất định sẽ liên lạc lại, còn không thì níu kéo cũng vô ích và chỉ khiến anh ấy bực mình hơn thôi.
    Trong tình yêu, không phải cứ lúc nào thấy mệt mỏi hoặc hơi tý lại lôi chuyện chia tay ra doạ nhau. Lúc yêu thì cố nhường nhịn nhau một chút để cùng giải quyết vấn đề, còn một khi đã chia tay, thì không bao giờ có chuyện quay lại (quan niệm của mình như vậy) Nhạt nhẽo vô cùng tận.
  4. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Nghe em nói sao mà thấy em yêu theo kiểu "trẻ con" thế.....âu đây cũng là bài học cho em rút kinh nghiệm sau này.....nói thế cho em hiểu mối tình em giờ ko nên níu kéo nữa làm gì, vì càng níu kéo càng khiến anh ta "ghét" và "sợ" em thôi. Tặng em câu này chắc em cũng đã từng nghe, giờ nghe nhắc lại cho thấm "Theo tình tình chạy".......cứ để tình đến và đi tự nhiên.......chỉ trách em cứ hay thích nhõng nhẻo, đòi "chia tay" mỗi khi hờn dỗi.......kiểu này con trai ban đầu thích, nhưng làm đến lần thứ 2 họ bắt đầu "rục rịch", lần nữa chắc là sẽ "phản tác dụng".....và cứ thế anh ta "chia tay" dứt khoát với em, cho dù em có làm gì đi nữa, có chết trước mặt anh ta cũng ko "ngán".........biết sợ rùi em nên rút lui, tránh để phải tổn thương thêm vô ích......để bình yên tâm hồn 1 thời gian em nhé, cũng ko nên vội tìm kiếm tình yêu khác đắp vào thì lại càng tai hại.......chúc em sớm vui vẻ lại!
  5. roisequadi

    roisequadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Em ko hiểu ng ta nghĩ gì nữa! Cách đây mấy hôm, khi chat với em có vẻ đã xuôi xuôi rồi, khi em bảo rằng e sẽ ko như thế nữa, quay lại nhé, thì ng ta trả lời tuỳ! Em bảo nếu tuỳ em thế thì vẫn okie như trước, rồi e nói chuyện rất vui vẻ. Ng đó cũng ko cáu gắt như trước nữa, mặc dù ko trả lời e nhiều. Hôm đó e thấy coi như là đã làm lành được rồi. Ấy vậy mà sang hôm sau online lại " chết rồi!", rồi lại " cút đi"... nữa! Híc híc, bọn em sinh năm 86, chưa lớn hẳn mà cũng ko còn là trẻ con, có điều yêu thì có fần giống trẻ con nhiều hơn. Em thì đang ở quê, ng ta đang ở HN, mà em có ở HN thì cũng ko gặp được( có cho gặp đâu), đt thì em gọi ít khi nghe máy, hoặc có nghe cũng chỉ nói vài câu rồi dập máy!
    Chán quá! Con trai sao khó hiểu quá vậy? Con trai mới là ng dứt khoát hơn con gái!
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Bỏ thôi bạn ạ. Không rõ ràngvà lằng nhằng.
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    ấy ko nói chia tay, cũng ko níu kéo năn nỉ nhiều nữa. kệ anh ta xem thế nào.
    còn với bản thân ấy, cứ xđ là chia tay cho nó thoải mái. tuỳ cơ ứng biến tiếp
  8. hienthuong81

    hienthuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    chị nói em nghe nha, con trai cũng như con gái đều "khó hiểu" như nhau 1 khi ng ta chỉ im lặng nhiều hơn nói. Em chẳng cần phải bận tâm gì khi thái độ anh ta như thế, chẳng lạ gì. Con trai thích chủ động làm quen hơn, em mà cứ cái kiểu đi gọi điện thoại, rồi lên mạng bắt chuyện trước thì chả trách anh ta cứ thấy mình có "giá" rồi lại "ra mặt" ko thèm nói chuyện nhiều. Mình là con gái cũng phải biết cách tạo "sự bí mật" để anh ta còn để ý đến "chinh phục" chứ. "Im lặng" là vàng, lại là cách hiệu quả trong trường hợp này, để xem anh ta thế nào? Ko đá động gì đến em nữa thì "bỏ quách" cho rồi. Hạng đàn ông đó ko nên yêu chỉ tổ khổ cho mình. Tình yêu cần sự cảm thông cả 2 phía, chỉ thấy 1 phía thì mệt cho em lắm. Chẳng nên nghĩ nhiều về việc gặp hay ko gặp được anh ta. Anh ta là con trai nếu yêu em thật sự sẽ chủ động đến gặp ngay. Còn như em nói á, có chủ động đến gặp anh ta cũng ko hay cho lắm, anh ta sẽ chẳng thú vị gì. Chị cảm thấy anh này hình như ko yêu em "mặn mà" lắm như em nghĩ. vui vẻ lên!
  9. LucThaiMy

    LucThaiMy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2002
    Bài viết:
    9.815
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất : tình yêu ko fải là trò chơi ... con trai càng ko muốn là trò chơi cho 1 ai đấy ... hơn nữa lòng tự trọng của chúng rất cao ... cho nên đã bị chia tay là chúng rất ít khi muốn quay lại _ lòng tự trọng cao mà ! Thối nhờ
    Thứ 2 : nếu chúng yêu ta thật lòng và nhiều ... thì chẳng có lẽ gì để chúng ko tự níu kéo và gạt bỏ fắt cái lòng tự trọng thối tha kia đi vì ta ... trong t/y ko có khái niệm lòng tự trọng
    thứ 3 : 1 tháng rồi mà chúng vẫn còn bực tức, giận dỗi ta ... nếu yêu nhiều thì chúng đã fải fát cuồng lên và gạt bỏ cái thói giận dỗi trẻ con ấy đi từ lâu rồi ... ta cần và nên yêu 1 ng` đàn ông chính chắn chứ ko fải là 1 thằng con nít .....................
    Tóm lại thì ấy cứ suy nghĩ thật kĩ vào ... kĩ càng và thực tế ... nếu ấy thấy xứng đáng, thực sự yêu và muốn quay lại thì hãy làm tất cả để đấu tranh và níu kéo hạnh fúc nhé
  10. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Nếu em cảm thấy mọi chuyện ko rõ ràng và làm em bức xúc thì nhắn tin (offline yahoo chẳng hạn) nói là em muốn nói chuyện 1 lần nghiêm túc, tôn trọng nhau. Chuyện quay lại hay ko dù có buồn nhưng chẳng đến mức phải nạt nộ, làm mình làm mẩy, làm tổn thương nhau cái kiểu đó. Cần gì thì nói, chứ cái kiểu con trai ăn hiếp, bắt nạt con gái là tớ đại ghét.

Chia sẻ trang này